Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, hay em theo chỗ chị khám nhỉ, cũng gần chỗ em ở. Vì vc em cũng hoàn toàn bt mà để tự nhiên lâu quá. Nhưng mà trc giờ em cứ nghĩ là phải có bệnh mới chữa theo cách đấy, tại nếu trứng mình đẹp rồi sao lại phải kích chị nhỉ? Chi phí cho mỗi lần chữa đấy thế nào chị, có đắt không. Vc em giờ đang nghèo lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có lẽ bác sĩ cho kích để tăng số lượng trứng hoặc cho trứng lớn theo kịp tiến độ ngày 12 kích rụng, ngày 14 iui. Chị đoán thế, hầu như ai cũng phải kích trứng, bình thường như mình thì dùng thuốc uống, còn các bạn có vấn đề về trứng như không phát triển hoặc lão hoá sớm,... thì tiêm. Thuốc uống rẻ hơn thuốc tiêm nhiều. Lần đầu tiên nhà chị làm cả tiền thuốc thang + tiền khám + tiền bơm hết 5.4t còn lần sau không bơm thì hết khoảng 2.5t thôi. Em bơm ở C thì rẻ hơn, đợt chị bơm ở An Thịnh là 2.2t/lần bơm, ở C thì 1t thôi thì phải Cơ mà cô đi thử máu đi cho tôi nhờ, có khi em bé vào tử cung rồi đấy. Chậm 10 ngày rồi còn gì
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhiều lúc do để lâu sốt ruột mà chị. Thêm vào có trường hợp trứng vẫn rụng nhưng bé quá, k đạt kích thước. Hay buồng trứng đa nang... E nghĩ mình cứ nên khám tổng thế, xn 1 loạt xem có vấn đề gì k đã. Còn kích trứng và tiêm rụng thì hết khoảng 3tr/đợt ạ.
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui bác ơi, bác nháy chuột vào cái ảnh đấy là nó to đùng lên bác ah. Em sợ để ảnh to thì mất diện tích topic, nhìn nó nhức mắt ah. Thế bây giờ em phải làm j bác?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà mềnh! lâu lắm rồi hnay e mới ghé thăm nhà mềnh được. Vì nhiều lý do em nhớ nhà mềnh lắm ạ. Chúc các mẹ 2 vạch cán đích thành công, con yêu mạnh khỏe. Đầu tiên cháu xin báo cáo với mamadoanh: Cháu chưa thụ thai được ạ. Cô tính tiếp cho cháu tháng này với ạ. Kỳ kinh của cháu vẫn đều 27 - 28 ngày , ngày bắt đầu có kinh của tháng này ngày 22/3/2013 ( dương lịch )ạ. Cô tính giúp cháu ngày nào thì oánh chén ạ. Cháu cảm ơn cô.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui trời nhà đã xây cao thế này rồi cơ ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị ơi, giúp em với. Có chị nào giống em ko ạ? Em lúc chưa lấy chồng thì vòng kinh toàn khoảng 35 ngày. Từ khi lấy chồng em cứ bị lung tung Lúc thì 2 tuần, lúc thì 3 tuần. (Em mới lấy chồng đc hơn 2 tháng). Em mong có bầu quá mà cứ thấy đến tháng liên tục các chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hớ hớ, chốt choa iem zới ....này thì chưa đủ ký tự.
Thế ah c? em nhớ rùi, e sẽ để ý thường xuyên ah. Em chưa thấy cái dịch ấy, mới chỉ thấy thỉnh thoảng đau nhói bụng dưới phát thui. Nói đùa chứ, ngày xưa thì đến tháng có lúc nào bit lúc ấy, chẳng nghĩ ngợi j xất. Thế mà giờ để ý cũng lằng nhằng phết c nhỉ? P/S: chị ơi, e mà chuẩn bị đến ngày ah, e thề là e ko có cảm giác j lun, cách khoảng 2 ngày trc khi bị ấy, thì mới đau bụng nhói phát ở dưới thượng vị và ra dịch trắng tý rồi thôi. Nên bây giờ cái vụ để ý trứng rụng khó quá thể lun ý. CHỉ bit nhờ vào que LH là chính thui ah.hic.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi là Bác tiếc cái công hai chị em theo dõi rồi soi trứng nên bác trách thế thôi nhưng em cũng rút kinh nghiệm nhé, đúng là lúc cần kíp thì nên gọi cho bác ngay, đừng ngại gì cả, chuyện này quan trọng chứ sao mà phải ngại hỏi bằng lời hả em? thêm nữa lần sau em cố gắng gõ có dấu nhé, chứ không dấu thế này mắt bác kém đọc mãi mỏi mắt mà khó hiểu nữa em ạ, chúc em tháng này thành công nha!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! phù phù, giờ mới lội xong hết đây ạ, chúc mừng e mèo và e cươnghương86 nhé (hok biết nhớ đúng nick hok nữa), chúc 2 e 9m10d bình an nhé. E cũng đồng ý với Mama là không nên ém hàng nhá, 2v cái là phải loa lên lun cho cả nhà cùng vui và các chị e khác có động lực phấn đấu tiếp chứ lị. Tuần vừa rồi e nằm nhà nên bỏ lỡ biết bao việc của nhà mình, hôm này lội mấy chục trang hoa cả mắt nhưng biết được nhiều tin vui nhà mình. À chúc mừng Me Ha Giang có ku rắn nhé! Với cho e hỏi tí là cái viên Ferovit ấy, e uống vào buổi trưa được không nhỉ, vì uống buổi sáng e hay nôn lắm, vừa uống được tí là đã nôn ra rồi, hic.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sau 1 hồi lội lại topic (suốt ngày phải lội lại thế này), chốt 1 số câu như sau: - Chúc mừng em Hanhruby đã có 2/3 quả trứng rụng. Hy vọng bữa nay quả thứ 3 rụng luôn hí hí. Dưng mà thai đôi thôi nhé, 1 trai 1 gái, thế là đẹp nhứt rùi. - Chị Lục Gia chậm 10 ngày thì có thể thai vào tử cung rồi, chị chờ đến 6w đi SA cũng được. Nhưng hình như chị có người nhà nên SA sớm cũng ko sao hihi. Trường hợp của em thì 7w con mới về tử cung đó, còn bị phán là chửa ngoài tử cung hic hic...........À, phán choa em cái đê, xem bác phán cóa đúng hông lào. - Chệ Thỏ mụp thế nào rùi nhở, em chưa thấy cập nhật tin tức rì cả (hay em đọc sót nhở) Thôi,hôm nay tâm trạng không vui lắm nên ngoi lên chút thôi. Cả nhà 8 đi,em tàu ngầm tiếp hị hị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà già xinh đẹp này, chị k biết trước đấy em cũng bị chậm 15 ngày ờ, hùng hổ đi thử máu, thăm khám các kiểu cuối cùng hsau nó xuất hiện luôn. Giờ em chán mấy cái trò thử que với thử máu rồi, nó toàn làm mình mừng hụt thôi. Có gì em sẽ hỏi chị cặn kẽ hơn, để tháng này chậm đúng 15 ngày rồi tính tiếp vậy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ em cảm ơn chị. Lúc đầu em đi soi trung là ngày thứ 12 lúc đó la 8mm chị a. Còn truoc do thi em ko biet nua
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chệ ờ: "Đành ăn xôi đứng chờ" ơ hờ hơ hớ hớ hờ hơ hớ hơ hơ hờ hơ hớ hơ Seo mờ không vui, xả đê, rồi lại vui ngay í mờ ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ em cảm ơn chị Thấy áy náy quá, chẳng biết mama co hieu cho em ko?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hế nhô cả nhà, em đã đi siêu âm về. Tình hình là em Tiểu Tỵ vẫn chưa vào tử cung, còn niêm mạc là 16.4mm. Bác sĩ thấy có 1 chấm nhỏ xíu xiu không chắc có phải là em Tiểu Tỵ không nữa. Bác sĩ hẹn 1 tuần sau quay lại khám. Bố Tiểu Tỵ đang xoắn cả lên vì chưa thấy em ý vào tử cung. Báo cáo hết ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em vừa mới bị ra 1 ít máu màu nâu nhạt các chị ạ, như kiểu lúc hết kỳ kinh nó són ra có 1 tý tẹo ý ạ, nhg nhạt màu hơn Bây giờ e k biết đấy là máu báo hay là do hôm trc xxx máu quá nên bị xước nữa. Haizzz. Đúng là chuyện bầu bí con cái là cả 1 chặng đường dài phải lo các chị nhỉ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thế chắc trứng rụng muộn thụ thai muộn nên mới bé xíu chị ạ, tuần sau chị đi khám lại có í em Tiểu Tỵ đã có âm vang tim thai rùi đấy chị ạ. Giờ đi nhẹ nói khẻ cười duyên ăn uống tẩm bổ vào chị nha