Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? Em thấy nếu có tiền mà sống như anh chị của bạn chủ topic thì hơi khổ. Việc gì phải như vậy, nhưng có lẽ họ ko có nhu cầu hưởng thụ
Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? Kiếm "xiền" để phục vụ bản thân, tại sao pải sống nghèo sống khổ như thê, sắp xuống lỗ roài có mang theo được ko, nhà mình đây, thuê nhà, lương 2vc ko cao, chỉ đủ sống, nhưng ăn uống ko thể quá khắc khổ được, mỗi tuần 1tr tiền đi chợ, ko thể ít hơn được, nhà tới 4 người lớn, 1 em bé, nếu ốm ra lại mang tiền cho bác sĩ, bác sĩ bảo hết bao nhiêu vẫn pải đưa, lúc đó tk làm gì nữa, mùa hè này trời nóng phát điên, bé nhà mình 5 tháng nó nóng quá đâm ra khó chịu cằn nhằn, tội nghiệp thế là cứ pải ngủ máy lạnh (trưa 2 tiếng, tối 6h...), nó ko ngủ được ốm ra lại đi bác sĩ chết mình, vẫn pải chấp nhận mỗi tháng tiền điện tầm 700k mặc dù cũng xót lắm, nhưng tính đi tính lại tất cả vì sức khoẻ của con và cuộc sống của cta hehhe! cứ an ủi bản thân rằng, trời thương cho sức khoẻ là hp nhất roài, có khoẻ mới làm ra tiền được, có khoẻ ăn mới thấy ngon, ngủ mới ngon, chơi mới ngon
Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? thực ra vào đây là để nói chuyện cho vui hơn nữa cũng chỉ là câu chuyện để các mẹ xem lại xem liệu có phải tụi mình tiêu hoang phí quá k thôi chứ cũng k nên nói nặng nề quá các mẹ nhỉ?mất vui, nhưng nói thật nếu với thu nhập như nhà bác ấy mà tằn tiện như thế là quá khổ bản tính bủn xỉn chứ k phải là họ k có nhu cầu mà chẳng có ai bảo tôi k thích sướng tôi thích khổ, tôi k thích ăn sơn hào hải vị tôi chỉ thích ăn rau.
Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? trời có tiền sao mà lại khổ thế nhỉ, mình ko có tiền thì phải tích kiệm nhưng cũng ko đến mức phải kham khổ nhất là con cái nữa. Mình cũng quen với một chị, 2 vợ chồng tay trắng lên HN lập nghiệp trong vòng mấy năm đã có 3 mảnh đất một cty con con mà tuổi đời mới chưa đến 40 tuổi nhưng sống gần mới biết. Hàn tiện từng cái ăn cái mặc chi tiêu... hàn tiện đến từng cân hoa quả. Mua cái gì rẻ thôi, mua ít thôi tiết kiệm là hàng đầu. Ko biết có phải là người ta giàu là nhờ tính tằn tiện ko nhỉ? có thể một số trường hợp giàu lên như vậy và đã thấm vào máu rồi nên khi giàu sung sướng thì tính đó cũng ko thể bỏ đc.
Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? . Ui, tiết kiệm nhưng vẫn phải hưởng thụ cuộc sống chứ nếu ko tiền kiếm được để làm gì, chủ trương của mình là tiết kiệm chứ ko phải ki bo dè xẻn quá
Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? Em cũng thấy thế mekemzai ạ! sống thế thì dù có tiền nhưng cũng chả được hưởng thụ gì cả. Đơn giản là giờ nhiều bệnh tật, nay sống mai chết biết thế nào được, sống tiết kiệm biết điều tiết các nhu cầu của mình là được các mẹ nhỉ?
Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? Theo mình thì thời điểm này 10tr/tháng cho 3 người bao gồm cả thuê nhà cũng là hợp lý mà. Không nên ăn uống tiết kiệm quá vì sức khỏe mới quan trọng. Giờ đi viện tốn kém lắm con còn đang nhỏ cứ lo cho cả nhà khỏe là được chứ công cuộc tìm kiếm nhà ở HN này thì gian nan lắm. Biết đâu 1 ngày ông bà nội ngoại xắn tay vào là có cái nhà ngay lo gì (--) hoặc vc trúng quả gì đó. Thời nuôi con nhỏ cách đây gần 5 năm mà nhà tớ cũng tiêu trên dưới 10tr/tháng rồi. thuê nhà có 900k/tháng còn lại tiền ăn tiêu thôi đấy. mà 2vc chỉ ăn bữa tối ở nhà,tớ đi làm ô tô đưa đón không mất tiền xăng xe, trưa có 2 bà cháu thôi chả hiểu tiền cứ đi đâu hết mất hơn 1 năm không tiết kiệm được đồng nào luôn. giờ nghĩ lại vẫn hoảng (--)
Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? Tiết kiệm cũng tốt nhưng tiết kiệm quá thì thành keo kiệt rồi ạ, tội gì mà ko hưởng thụ giờ vẫn còn đang hưởng thủ được chứ về già hẳn ốm yếu thì lúc đấy muốn ăn ngon cũng chẳng ăn được, vì còn răng đâu mà ăn ạ, hehe, muốn đi du lịch gần xa cũng ko đi được vì ko có sức
Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? Ôi, nghe chủ top kể chuyện mà thấy anh chị kia tiết kiệm siêu kinh khủng nhỉ. Em thì nghĩ cũng phải ăn uống cho nó đủ chất không thì lấy sức đâu mà làm kiếm tiền được nữa. Đúng là giàu có thì phải biết làm ăn + vô cùng tiết kiệm (bố em nói thế ) nhưng mà tiết kiệm khác với keo kiệt mà. Mặc dù vậy, sau khi nghe mọi người nói em mới thấy nhà em tiêu pha kinh khủng quá. Chắc phải reset lại thôi không thì chẳng dư được đồng nào
Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? các cụ ta có câu,buôn thùng bán sảnh ko bằng ăn dè hà tiện đúng là ng càng giàu càng tiết kiệm ng càng nhgeof càng hoang ,phỉa nói nghèo thì ko biết chi tiếu co là hay phất vỳ nghĩ chẳng mấy khi,híc,giàu thì họ nhìn xa hơn ko nhìn vào măm cơm hnagf ngyaf đâu
Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? trường hợp của anh chị này giống 1 cô ở gần nhà mình cô ý tiền nhìu chỉ tích vào đấy rùi gửi tiết kiệm, ăn chả dám ăn, tiêu chả dám tiêu, nhà cửa vẫn sập xệ, nhà vệ sinh vẫn nhà cũ( bẩn lém ạ). Con cái nghèo khổ, khó khăn cũng ko cho vay tiền. mình cũng chả bít cô ý tích tiền để làm gì nữa Nhìu lúc mình ngĩ mình kiếm ra tiền đẻ phục vụ đời sống của mình, nếu ko là vì con cái, còn đất nhìu và tiên nhìu mà ko tiêu cứ tích để đấy thì chỉ khổ mình và khổ con cái thui
Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? Em quan niệm khác, tiền là để phục vụ cuộc sống của mình chứ không phải mình sống để kiếm tiền.
Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? Em thấy chị nói đúng đó, tất nhiên mình sống cũng phải kiếm tiền nhưng không phải để kiếm tiền. Sống thì phải biết hưởng thụ cuộc sống chứ, kiếm tiền về để tiết kiệm và không có bất cứ chi tiêu gì thì sống làm gì. Cuộc đời cũng chỉ thế thôi, sinh lão bệnh tử. Quy luật rồi. Nhiều tiền thì chết cũng có mang theo được đi đâu. Nói như vậy chỉ để nghĩ rằng, chi tiêu hợp lý - tất nhiên khái niệm hợp lý là vô cùng khó khăn
Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? Thôi kiếm tiền rồi còn phải sung sướng nữa chứ, tiết kiệm, ăn chả dám ăn cũng có lợi đỡ bị mấy chất độc hại, mình thì chấp nhận độc hại cho sướng mồm, thi thoảng du lịch cho thay đổi không khí
Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? Kể ra các mẹ nói cũng có lý. Nhưng theo ý em thì như này: - Anh chồng đi xe bus: như thế là tiên tiến đấy chứ. Dân công chức ở các nước phát triển họ thường đi xe bus và tàu điện ngầm chứ mấy khi đi xe riêng đi làm đâu. - Chị vợ đi xe đạp: có thể là do đi làm gần. Gần đây xăng tăng giá, em cũng đang tính mua cái xe đạp hịn hịn để đi làm cho tiện, vừa đỡ tắc đường, vừa tập thể dục. Em chỉ đi làm cách nhà khoảng 2km thôi. Em tính là mỗi tháng tiết kiệm khoảng 200K - 300K tiền xăng, mỗi năm cũng tiết kiệm mất triệu, chưa kể là tập thể dục luôn. - Ăn uống: mỗi người có một cách ăn uống. Chính ra ăn nhiều rau tốt cho sức khỏe hơn là ăn nhiều thịt quá. Nếu chuyển từ thịt sang trứng, cá... em thấy rẻ hơn, mà cung đủ chất, ít bị nhiễm mỡ hơn. Em là em chỉ mơ cứ cuối tuần về nhà mang rau với trứng từ quê lên, cả tuần vừa được ăn đồ sạch, vừa tiết kiệm. Còn em tính là 10tr/tháng/3 người có vẻ hơi nhiều đấy chứ (so với em thôi ạ). Cơ mà nếu 10tr tính cả tiền thuê nhà thì cũng không nhiều tí nào cả. Mấy chị ở công ty em mà đã mua nhà đều nói phải tiết kiệm, triệt để tiết kiệm. Em giờ chưa nghĩ đến mua nhà. Còn độc thân mà.
Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? có tiền như bạn của chị mà sống thế là sống khổ ,biết là tiết kiệm nhưng mà lại keo quá mức ạ,làm gì đến mức vợ phải đi xe đạp đi làm để tiết kiệm vài trăm ngàn,,,
Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? hay nhỉ, em cũng phải học tập thôi mặc dù là chả khá khảm như các anh chị!!!!1
Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? Em hơi ngược so với mẹ nó ạ. Sống là để kiếm tiền nhưng dùng tiền để phục vụ cuộc sống của mình chứ ko phải để cất kỹ một chỗ ạ!
Ðề: Đã có mẹ nào chi tiêu như thế này hay chưa????????????????????? nếu ac ấy ra nc ngoài 1 lần, sẽ thay đổi tư duy ngay, vì nc ngoài họ làm ra tiền và tiền ấy lại quay trở lại phục vụ cs của họ, nên họ mới thực sự là người được hưởng thụ. Nói thật vào cái ks thường của họ ko đẹp nhưng mà đồ đạc và tiện nghi cỡ ks 4* ở VN đấy. VN thì cứ bo bo làm giàu, đồ đạc trong nhà với ăn uống thì tkiem từng tí teo 1, mình nghĩ văn minh hay k ở chỗ đấy đấy.