Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Trước mắt cuộc sống của em bây giờ không phải lo lắng nhiều , đấy là trước mắt ạ , dự sinh 1/4 mà hum nay 30/3 rùi em vẫn chưa sinh , mong quá đi các chị à. Nước đến đâu em bắc cầu tới đó thôi , giờ em chẳng muốn nghĩ gì hơn ngoài sự bình an cho con em hết
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Giờ em đang ở bắc ninh ạ . Dạo này thằng bố Tũn đề phòng em ghê lắm , chắc nó cũng đánh hơi và đang dự tính điều gì . Hiện tại thì nó cứ ám binh bất động . Chậc .. có lẽ nó đang đợi em sinh baby sẽ thực hiện miếng đánh tiếp theo. Để xem đứa nào cao tay hơn đứa nào .
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Em dại quá, khi không biết tất cả về cuộc sống của anh ta mà dám mạo hiểm sống chung như vậy. Bây giờ theo chị em về xin lỗi bố mẹ để bố mẹ giúp đỡ chứ trong hoàn cảnh này em làm sao mà nhờ vả anh em bạn bà được mãi
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Em chủ top ơi, chúc em mẹ tròn con vuông! Can đảm và mạnh mẽ lên, em nhé!
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Tội nghiệp chị hiểu được câu em nói nhà e có 3 chị em gái rồi . Thôi cố gắng em ạ, tại thời điểm này người bình thường xin việc còn khó chứ đừng nói là bầu bì như em . Mình hãy làm tất cả vì con em ạ trẻ con nó không có tội gì cả mình đã làm sai rồi thì phỉa tím biện pháp để khắc phục em nhé . Theo chị vần đề trước mắt là em phải kiếm tiền để còn lo cho 2 mẹ con khi sinh nở em có thể thổi xôi bán vào buổi sáng vừa đơn giản mà vốn cũng không nhiều . Em chon chỗ nào gần các tòa nhà . trường học là dễ bán nhất . Chúc 2 mẹ con em vững vàng vượt qua được giai đoạn khó khăn này
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! mẹ nó đọc các comment sau đi ý,hic cuộc sống k đ màu hồng thế đâu ạ.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Cuộc sống rất nhiều niềm vui, nếu ta luôn vững tâm và vui vẻ. Bạn đã là một người mẹ rất tuyệt vời rồi. Điều quan trọng là nhớ những người ngày hôm qua giúp bạn, để ngày sau trả ơn họ. Mình tin rồi sẽ đến ngày 2 mẹ cnn bạn thật hạnh phúc đầy đủ. Nếu có thể bạn hãy cho mọi người thông tin liên lạc, chắc chắn sẽ có nhiều mẹ trợ giúp bạn trong thời kỳ khó khăn này. Bạn yên tâm, trời sinh voi sinh cỏ, giàu họ ăn sữa bột, mình nghèo con mình bú sữa mẹ, rồi tất cả sẽ qua đi.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Hôm nay mới đọc được bài này của em. Không biết em đã sinh chưa? Chắc là sinh rồi, ko thấy lên lamchame nữa. Em dũng cảm thật đấy, nhưng mà cũng thật ngốc nghếch. Bố Tũn thì công nhận là cao thủ. Chị nghĩ có lẽ hồi xưa lúc em có bầu, nó mong là con trai, rồi khi biết là con gái thì nó muốn em bỏ! Giờ em lại đang ở nhà chồng, cũng sợ lắm, chẳng biết thế nào. Bố nó mà đã lá mặt lá trái như thế thì e rằng ở đó cũng bất ổn em ạ. Còn bố mẹ em, chị nghĩ là bây giờ đang quá giận em nên không thể tha thứ được cho em. Chắc sẽ phải mất nhiều thời gian nữa, bố mẹ em mới tha thứ được. Có thể là 1 năm, 2 năm, cũng có thể là nhiều năm.... cái đó thì em phải chấp nhận thôi, vì mình là người sai mà, mà cái sai này lại làm hại cả đời mình, em phải mất cả đời để trả giá rồi. Chúc em mẹ tròn con vuông. Nếu có vấn đề gì khó khăn khi chăm sóc bé thì em cứ hỏi trên này, mọi người sẽ chỉ cho, yên tâm em nhé.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! chia sẻ với bạn ,đọc câu chuyện của bạn mà thấy buồn quá!bạn đã mùa quáng cho một cuộc tình và giờ kết quả là đang mang thai đưa con của người đàn ông bội bạc đó nhưng mà đứa bé ấy không có tội ,mình nghĩ mẹ nó nên về nhà nói chuyện với bố mẹ hoặc họ hàng có ai nhờ tác động giúp nhất định bố mẹ sẽ hiểu và chấp nhận cho hai mẹ con về nhà,thời gian này bạn cố kiếm công việc đi làm để nuôi bé.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Dạ em hiểu ạ. Mặc kệ thôi , cho dù bố mẹ em không ủng hộ em nuôi con thì cũng kệ , vì em thấy toàn những người chẳng thân chẳng máu mủ gì với em còn ủng hộ và giúp đỡ em , tất nhiên là về tinh thần chủ yếu . Bố mẹ thì cũng chỉ giúp em 1 việc là cho em chỗ ở và nuôi mẹ con em ăn uống. Nhà em cũng chẳng điều kiện kinh tế gì . Nhưng bố mẹ không đồng í , vì sợ miệng đời. Ừ thì tùy , em vẫn thường giẫm lên dư luận mà sống , nên giờ em cũng vẫn làm vậy . Còn về bố Tũn, em bây giờ cũng đang xem xét và nghe ngóng xem sao. Dù sao nó cũng là bố của con mình thật , nhưng vẫn không thể nào không dùng từ rẻ rách và khốn nạn dành cho nó . Tốt nhất chẳng nghĩ tới nó cho nhọc óc . Có người đã dặn em phải cẩn thận với nó vì nó rất tiểu nhân. Chậc ... em luôn phải nhắc nhở mình thường xuyên nếu không lại quên
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! với chị em mình khổ sở để nuôi con nhiều người cũng chẳng ủng hộ, nhưng con mình thì mình nuôi, mình hãnh diện vì điều đó vì mình sinh được con vì mình có thể chấp nhận tất cả vì con mình ( cục vàng của mình ) có nhiều ngừoi có điều kiện còn ko muốn nuôi con mình cơ, mang con mình đi cho người khác,, thật xót xa.. cố lên vì con của mình em ạ, mặc kệ người ta nói gì, họ chắc gì đã = mình, ít nhất là cái tâm, cứ nghĩ thế đi cho thoải mái.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Mẹ Tũn sắp sinh rồi ấy nhỉ? Dự sinh ngày nào thế? Chuẩn bị thế nào rồi? Mong mẹ con Tũn khỏe mạnh và mẹ Tũn luôn giữ được tinh thần vui vẻ cho con cũng vui!
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! lúc mình lỡ bước cần lắm vòng tay gia đình bố mẹ,vậy mà gia đình lại ko chấp nhận hai mẹ con bạn,thật khổ quá,bạn ko thể tự lo đc cho con và bản thân thì nên vào chùa nương tựa một thời gian,cánh cửa nhà chùa sẽ luôn rộng mở che chở mẹ con bạn
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Nắm tay bạn, chúc bạn sớm vui. (((((((((((((((((((((((((((((((((
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Hôm nay 9/4 rồi, không biết em đã sinh em bé chưa. Theo dõi topic từ đầu đến cuối chị nghĩ chắc mọi cách em đã thử rồi. Chúc em mẹ tròn con vuông. Nếu cần giúp đỡ gì em cứ nói, có thể giúp được gì chị cũng xin đóng góp một chút cùng các mẹ giúp em vượt qua cảnh khó này. Gắng lên em nhé!
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! mọ ng ccungx nói rồi đáy !!!!!!! quyết đinh cuối cùng là phụ thuộc vào chị! hãy cố gắng để bản thân k phải hối hận