Tâm sự Hội Các Single Mom, Dad - Vào Đây Chia Sẻ, Tâm Sự, 8 Chuyện, Và Học Hỏi Cách Chăm Sóc Con!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ Hà Vi_2004, 20/12/2011.

  1. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    ok,chào mừng đến với gia đình nhỏ. Yên tâm đi, nuôi con 1 mình sẽ làm cho mình mạnh mẽ hơn mình tưởng mà.
     
    Đang tải...


  2. manuela

    manuela Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhá nhá nhá!!!! :h:
     
  3. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,830
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    vừa làm mẹ vừa làm cha cả 2 trách nhiệm
     
  4. Ga_beo88

    Ga_beo88 Gà Gà

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    7,020
    Đã được thích:
    771
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    bực quá, chả hiểu sao có những ng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình rồi dồn người khác vào đường cùng hoặc thế nào cũng mặc kệ, ức chế, em coi ng ta như người nhà rồi lúc mình khó khăn thì dồn em vào đường cùng thế này, đúng là làm phúc phải tội làm ơn mắc oán, sống trên đời sao có những người lớn đầu mà sống như vậy chứ, ức chế, giờ em sắp sinh bả kêu 2 tháng nữa bà cho 1 đứa về ở với bố, bà ý với đứa con gái chuyển đi, tiền nhà 2 triệu nữa, em kham thế nào đây? ức chế quá, chả nhẽ con gái đ 1 tháng thì em phải đi kiếm nhà để thuê? sao số em lại quen mấy cái người này chứ, bực mình quá đi.
     
  5. namyeu24

    namyeu24 Chả mực-Chả cá nhạc lẫn tôm mực tự làm

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    ức chế các chị ơi,hôm qua đi làm bị sếp mắng.cái tội sao cứ để chồng gọi điện cho các sếp hỏi này nọ,phiền nhiễu đêm khuya.
    ko biết phải nói sao nữa,em có làm gì lên tội đâu mà sao ck cứ hành mãi thế này,bao giờ mới xong cả đây các chị ơi
     
  6. nghuyenanhphan

    nghuyenanhphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc


    Bạn chắc chắn phải giải quyết tận gốc vấn đề đó, nếu không bạn có thể phải đi kiếm viêc khác đấy (kiếm việc khác vẫn vậy).
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  7. Dương sole

    Dương sole Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Sao lại " mờ mịt ", đừng bi quan thế chứ bạn. Có gì bạn hãy chia sẻ cùng mọi ng đi. Bạn đã nghe bài hát của Trịnh có câu :" Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng" chưa bạn, bạn thử nghe đi, hay lắm đấy !
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  8. Phận Má Hồng

    Phận Má Hồng Banned

    Tham gia:
    2/3/2013
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Các nàng ơi, tớ buồn quá.
    Cuối cùng ngày hôm qua 2 mẹ con cũng có cơ hội để trốn đi (cả nửa tháng xã mình mới chịu xuống quán cafe xem thu chi thế nào), 2 mẹ con tranh thủ cơ hội dắt nhau đi.
    Nhưng mình buồn quá vì con cứ hỏi mẹ ơi tại sao mình đi chơi lâu thế, tại sao bố ko đi cùng, bố ở nhà 1 mình có buồn ko,... Mình nghe con hỏi mà đau thắt lòng, nước mắt chảy vào trong. Mình phải trả lời với bé sao đây .
    Mình thật sự ko thể nói với bé là 2 mẹ con đi là vì bố ham chơi lười lao động, vũ phu với vợ con, chửi bới chợ búa. Bé còn nhỏ để hiểu hết những điều này.
    Mình phải làm sao?
     
  9. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    c ơi e chưa hiểu chuyện của c lắm
    nhưng e mong lần này c cho con đi sẽ làm anh ấy thay đổi và quay trở lại c nhé
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  10. Phận Má Hồng

    Phận Má Hồng Banned

    Tham gia:
    2/3/2013
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chuyện nhà tớ đây nàng ơi.
    Có lẽ mình sẽ ko hàn gắn lại với a nữa, vì mình cảm thấy ko thể lành lại đc nữa rồi
     
  11. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    c ạ,e đọc truyện của c mà lộn ruột
    sao c lại nghĩ là ly hôn thì con đc ở với bố
    như c nói thì anh ấy đâu có công việc ổn định,ra tòa thì tòa sẽ xử cho con theo mẹ,hoặc ng có cv ổn định,hoặc nếu con lớn thì đc quyền lựa chọn
    Con sẽ k bao h chọn bố nếu như bố k gần gũi như thế,c đừng chọn cách đem con đi xa,vì sau này việc học hành của con sẽ có khó khăn,k thể hàn gắn thì ra tòa là tốt nhất,mình đc pháp luật bảo vệ mà
    a ấy k chịu li hôn thì c có thể đơn phương nộp đơn....
     
  12. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Mà nhé,cái vụ bị đánh mới là bức xúc
    Đàn ông vũ phu là k chấp nhận đc,chồng e chưa đánh e cái nào e đã đi rồi chứ đánh e như chồng c đánh c chắc là ....e cho đứt bóng luôn
     
  13. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Gái, hnay lượn lờ ăn đâu đấy.
    C và HV với 2 đứa bạn vừa oánh chén xong đây.
    Đang no kềnh kếnh cang.
    Mai lượn lờ trà chanh đê^^
     
  14. nghuyenanhphan

    nghuyenanhphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    pm bạn "Phan Ma Hong" :
    Toi không muốn nói bạn nên hay khong nên, cũng sẽ không ai nên nói cả. Nhưng quả thật, những gì bạn nói (nếu là thật) thì thực sự...........chẳng có gì thông cảm hay giải thích để có thể làm cứu cánh cho chồng của bạn được.
    Khi đã xét hết mọi mặt rồi, vẫn không tìm thấy được lí do gi hiểu được tình thương thực sự của người Đàn Ông của bạn dành cho vợ anh ta nằm ở đâu cả........
    .................................................................................................................................................................................................................
     
  15. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Trường hợp của chị này giống hệt em,phải chờ chồng đi vắng mới dám bỏ đi. Khi đã đi đc rùi thì mọi chuyện dễ dàngg hơn là sống trong lo sợ mà suy nghĩ. Nói chung,đã xác định đi thì dứt điểm li hôn luôn,tránh kéo dài về sau. Phải gặp lại nhiều cũng khó chịu lắm chị ạ. E thì hơn chị cái là e đã chuẩn bị sẵn tinh thần,chồng đi cái là e gửi con đi nộp đơn luôn. Đơn mình viết đôi khi họ cũng chả cần,lên họ bảo viết theo mẫu họ có sẵn.Mình chỉ cần mang bản gốc giấy kết hôn, bản sao giấy khai sinh của con, bản sao CMT của mình. Chả cần hắn ký làm gì. Viết xong,cho họ số đt của mình rồi về. 2 mẹ con lên đường. Vì mình quyết định ra đi ko phải là do 1 phút bốc đồng hay cãi vã mà lo sẽ hối hận. Tất cả là kết tinh những gì đã trải qua.....
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  16. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Từ ngày về,e chưa hề nhỏ 1 giọt nước mắt nào cho cuộc chia ly này,dù có thương con,nhưng e tin rằng,con e nếu sống trong cảnh em ức chế , bố mẹ ko hp thì kết quả còn tồi tệ hơn. Mọi người bảo e vô tâm,nhưng đơn giản là em nghĩ nhanh, và nghĩ xong rồi,ko ai hiểu ngoài chính mình.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  17. nghuyenanhphan

    nghuyenanhphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Vượt qua được khó khăn bây giờ và sau này đi chăng nữa, sẽ tránh khỏi được nhiều điều phải hối hận......
     
  18. Me_soc12

    Me_soc12 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/4/2013
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E chào cả nhà, cả nhà cho e tham gia với ạ. E làm single mum từ lúc sinh con đến bây giờ con 5 tháng rồi ạ. Vì chưa đăng ký kết hôn nên mọi chuyện cũng đơn giản. Và quá đơn giản vì bố nó và cả họ nội chẳng ngó ngàng gì đến mẹ con e. Con e bây giờ còn nhỏ lắm nhưng e sợ cháu lớn lên ko có tình thương của bố ko biết sẽ ra sao. Các mẹ có con ko biết mặt bố sẽ trả lời với con ntn khi con hỏi về bố ạ? E cảm ơn cả nhà nhé!
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  19. gialinh1983

    gialinh1983 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    2,514
    Đã được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    nhà ta máu ghê, lúc nào ọp tiếp cho em ọp với. Em cung đang trong giai đoạn sắp SINGLE MOM rùi :D
     
  20. nho_dang

    nho_dang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/7/2012
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Bé chỉ hỏi khi bố quan tâm và thăm hỏi đến bé thôi còn mà biệt vô âm tín ko ngó ngàng gì đến thì bé ko hỏi đâu , ko nhớ nữa bạn yên tâm đi . Như con mình thời gian đầu bé hay hỏi bố th đâu nhưng hơn 1 năm bố nó ko hỏi han thăm nom thế là bé quên luôn . . . trẻ con nhậy cảm lắm ai yêu thương chăm sóc bé mới nhớ chứ ko nhất thiết là bố hay mẹ bạn ạ
     

Chia sẻ trang này