Ngày cá tháng tư cũng là ngày em kỉ niệm tròn 3 năm đi làm tại công ty hiện tại. thực tập cho tới lúc ra trường được 2 năm em bay nhảy chắc ko dưới 5 công ty ko chừng để em đếm xem nào - 2008-2009 cty đầu tiên về thương mại điện tử - 3/2009 - 5/2009: cty truyền thông - 5/02009 - 8/2009: cty thương mại điện tử -6/2009-9/2009: cty truyền thông - 10/2009 - 3/2010: cty máy tính - 1/4/2010 - hiện nay là cty này. .... Oh... tận 6 nơi, chưa tính các đơn vị cộng tác thêm bớt trong lúc làm việc cố định. Haizzz Bây giờ có gia đình rồi nên an phận thì fai, chẳng còn lịch trình bay như cái năm 2009 nữa. Giờ mà bay kiểu đó chắc là em chết đói mất. Trước ở cùng gia đình, ko fai đóng góp hoặc chi tiêu bất cứ khoản gì lớn nhỏ mà chỉ sử dụng tiền bạc vào vấn đề bản thân, ăn chơi nhảy múa, mua sắm là chính. Ấy thế mà chả tiết kiệm được đồng nào. Giờ có gia đình rồi, nghĩ tới cái số tiền mà hồi xưa mình ko biết tiết kiệm mà thấy tiếc quá. Nhưng tiếc cũng chả làm gì được. Tự an ủi, trẻ ko chơi già hối tiếc, giờ già rồi nên thắt chặt chi tiêu là cũng đúng. Cứ nghĩ mà não hết cả ruột. Làm thì rõ là lắm, ấy thế mà.... Giờ tài sản lớn nhất của em là 1 ông chồng và 1 cậu con zai 6 tháng tuổi. Hnay là đầu tháng, cũng là đầu quý, mặc dù là ngày cá tháng tư thật nhưng mà em sẽ nói thật là lên kế hoạch để chi tiêu cho nó hợp lý chứ ko thì đến già chẳng có được mảnh đất cái nhà để an cư lạc nghiệp mất. Ôi sâu với 3 năm làm việc ổn định quá!
Ðề: Tròn 3 năm đi làm mà vẫn chưa có gì trong tay Siêu thật. Em từ năm 2011 ra trường, vẫn công ty cũ, chả nhảy sang công ty nào. Hiu hiu
Ðề: Tròn 3 năm đi làm mà vẫn chưa có gì trong tay Thế là ổn định ngon rồi. Nếu môi trường và chế độ tốt thì cứ dừng và tiến cho đỡ mệt chứ chạy nhảy nhiều nản lắm. (Trộm vía) cũng may chỗ bi giờ môi trường cũng được nên tớ chưa thấy nản...
Ðề: Tròn 3 năm đi làm mà vẫn chưa có gì trong tay tài sản phải tích lũy qua nhiều năm chư, nhất là các tiêu sản như nhà đất và đồ dùng, nó làm cho ta có cảm giác mất mát thất thoát mà k có tiền trong tay, nhưng mà cứ thửu tính lại xem cách chị chi tiêu và mức lương cua chị nữa đấy ạ!
Ðề: Tròn 3 năm đi làm mà vẫn chưa có gì trong tay Cái này là tài sản lớn nhất rồi mà nàng ơi. CÒn ối người chả có tí tài sản nào ý
Ðề: Tròn 3 năm đi làm mà vẫn chưa có gì trong tay mẹ em tối ngày lo ko biết bao gờ nó mới yên thân đc...vì thực ra em cũng chưa tìm đc công việc phù hợp với mình cả nhà ạ
Ðề: Tròn 3 năm đi làm mà vẫn chưa có gì trong tay Tài sàn vật chất tuy đau đầu thật nhưng cũng may có tí chút tài sản to to này làm niềm an ủi mẹ nó ạ. Dạo này thấy cơ quan các anh chị đồng nghiệp đua nhau mua nhà làm em có chút hơi ganh tỵ sinh tự kỷ ấy mà Mẹ nó cố lên, có công mài sắt ắt sẽ có ngày nên kim. Em cũng đang tự vận động tinh thần mình để cố gắng đây ạ!
Ðề: Tròn 3 năm đi làm mà vẫn chưa có gì trong tay Cái gì qua hãy để nó qua . Giờ chị có 1 tài sản rất lớn là gia đình mà ). Em đang nghĩ chả biết bao giờ mới đc như vậy. Giờ tiền em kiếm ra thì phải chi tiêu tất cả những khoản như tiền nhà, điện nước, ăn ở, ra trường rồi ko muốn xin mẹ . Và vẫn đang lênh đênh con đường tìm việc
Ðề: Tròn 3 năm đi làm mà vẫn chưa có gì trong tay hjhj, có công việc ổn định là tốt rồi bạn ah. rồi sẽ có cái j đấy thôi mà
Nghĩ nhiều quá làm gì chị, gia đình hạnh phúc là ok rồi. Người ta hay hỏi thăm nhau là "chị được mấy cháu" chứ có ai hỏi là "chị được mấy cái ôtô" đâu. Con cái là tài sản lớn nhất rồi.
Ðề: Tròn 3 năm đi làm mà vẫn chưa có gì trong tay hí hí sau 3 năm mẹ nó có baby nhìn yêu thế kia còn gì nữa, mình sắp chuyển sang 3 năm mà còn chưa có gì đây nè, buồn tóa
Ðề: Tròn 3 năm đi làm mà vẫn chưa có gì trong tay chị bay nhảy ghê ta em thì lười đi làm quá, làm ở nhà thui hị hị đang ngâm cứu xem đi làm ở đâu, xin 1 phát là ở lâu dài chứ nhảy việc mệt lắm hic hic
Ðề: Tròn 3 năm đi làm mà vẫn chưa có gì trong tay Sao lại ko có gì hả chị, có kinh nghiệm này, có ông xã và 2 con luôn bên cạnh này, như thế là vui nhất rồi chị ạ. tài chính thì chưa có thôi chứ ko phải ko có chị ạ, giờ có ít, sau mình cố gắng làm thì lại có nhiều hơn. Chúc chị sau ít thời gian nữa sẽ " có cái gì trong tay" nhé ^ ^
Ðề: Tròn 3 năm đi làm mà vẫn chưa có gì trong tay Em không có tài năng nên cứ bám trụ tại công ty này thôi k dám nhảy việc dù ở đây lương thấp và chẳng đc đãi ngộ gì, chỉ đc cái nhàn và thoải mái
Ðề: Tròn 3 năm đi làm mà vẫn chưa có gì trong tay tài sản lớn nhất là bé zai đó mẹ nó, gd hạnh phúc nhiều ng đang ước muốn cái bạn có đấy
Ðề: Tròn 3 năm đi làm mà vẫn chưa có gì trong tay Nhìn bảng tổng kết của chị, em thấy có vẻ giống em trong 3 năm tới. Em ra trường gần 1 năm, cũng nhảy vài nơi rồi )
Ðề: Tròn 3 năm đi làm mà vẫn chưa có gì trong tay Với ước mơ của mẹ em. Thì cả đời chắc em chẳng được nhảy việc lần nào đâu