Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Tranh thủ thì mẹ nó học thêm cái gì trong lúc rảnh rỗi ấy, học có bao giờ là thừa, chưa kể nên đi học những lớp dành cho bà bầu để sinh và nuôi con một cách khoa học nhất, rất nhiều việc đang chờ mẹ đấy
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Nhiều người có vẻ tham công tiếc việc quá nhỉ. Phụ nữ có 3 việc lớn trong đời: Lấy chồng, sinh con và có nghề nghiệp. Bạn đã lựa chọn việc lập gia đình thì hãy chú tâm vào công việc đó trước. Đang mang bầu thì chú tâm vào sức khỏe của mình và của con trước. Những việc khác có thể giải quyết sau phải không? Hãy nghĩ đơn giản mọi chuyện chút nhé. Có thể lên mạng tìm một số công việc nhẹ có thể bán hàng onl chẳng hạn??
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! cũng khó mà giải quyết vì chị lại đang có con. thôi thì h cứ đợi bé lơn thêm rồi chị đi làm!
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Con pạn mình nó vào Vũng Tàu theo chồng. Ở nhà ăn bám chồng, chồng hay cáu nhưng nó cũng đanh đá ghê gớm nên nó vẫn đứng vững. Mẹ nó cố gắng sinh em bé rồi đi xin việc.
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! em cũng vậy ở trên tỉnh em xin đc gv them chồng về hn thành thất nghiệp híc,lấy nhau 1 năm bao nhiêu khó khăn ko dám bầu bí nay thì kệ hic,cũng may là còn có con,hic
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! chị cố gắng lên chị ah, chị cố gắng sinh cháu đi rồi đi xin việc, chứ giờ đi xin việc cũng khó, kinh tế giờ khó khăn, cố gắng vì đứa trẻ chị ah. chúc chị luôn vui vẻ nha
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Ở nhà nuôi con cho cứng cáp rồi đi làm lại cũng không muộn mà em. Em đừng suy nghĩ mình đang ăn bám chồng, em ở nhà dọn dẹp, nấu nướng cũng là làm việc mà.
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Chưa thấy mẹ chủ tóp cập nhật tình hình nhỉ? Em thì nghĩ là nuôi con cứng cáp rùi đi làm ạ
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Em cám ơn mọi người đã động viên E trong thời gian qua! Nhưng các mẹ không thể hiểu được E đã phải chịu những gì Ch nói đâu.Em học đại học mà suốt ngày Ch mắng là loại ngu, dốt,đần độn,không nhanh nhẹn,khôg có ý chí.. E nói lại thì bị mắng không ra gì.Em ở nhà lo cơm nước,dọn dẹp mà Ch còn không vừa ý,lúc nào cũng muốn e học tiéng A, e cũng đang tham gia một khóa học nhưng mà theo ý ch em phải ngày đêm học miệt mài, không học thì nói là không ý chí.không cùng chí hướng... Vì nhiều lí do đó nên e mới nghĩ đến làm gì để Ch kô còn coi thường nữa. Em nhiều khi tủi thân lắm,nhưng Ch nói mặc kệ. là vậy đấy các mẹ ah. e nói thì bảo là suốt ngày cạy có con.
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Mẹ nó thử xem có hàng nào rồi buôn bán online cũng đc. bán trên LCM nè! chứ giờ bầu bí đi xin việc khó lắm. Mẹ nó gắng lên nhé! cứ suy nghĩ tích cực lên thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn! Cố lên chiaky!
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Chào mẹ nó, năm ngoái, lúc mình đang bầu, thì công ty bị ngừng hoạt động, thế là mình lâm vào thất nghiệp. Lúc đó, bụng bầu của mình 4 tháng, nhưng vì gầy nên ko lộ lắm. Mình vẫn quyết tâm đi xin việc và vẫn có công ty nhận mình vào làm. Sau mình nghĩ, lúc mang bầu, cần được nhiều sự ưu tiên, mà vào môi trường mới, mình ko nói thật mình mang bầu, sẽ áp lực là 1, sau vài tháng bụng to lên là 2... Cuối cùng mình quyết định ở nhà, chồng phải nuôi. Nói thật với mẹ nó, lúc đó là mình mang bầu đứa thứ 2, tức là chồng nuôi 3 mẹ con. Lúc thuận buồm ko sao, lúc xích mích thì cũng tủi thân lắm, nghĩ mình ăn bám chồng mà. Buồn ghê gớm. Rồi mình thử sức bán một số mặt hàng trên mạng, lợi nhuận thấp thôi, nhưng vô cùng vui, có nhiều mẹ đến nhà mua, trao đổi, chuyện trò, mình giảm stress rất tốt. Mẹ nó học cách của mình đi, bán 1 cái gì đó, không mục đích lớn là kinh doanh, nhưng sẽ cải thiện chút xíu thu nhập, và cái chính là vui vẻ để mẹ khỏe con khỏe. Chúc mẹ nó mạnh mẽ hơn.
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! mẹ cháu ơi nghĩ làm gì, được đứa con là hạnh phúc lắm rồi mà, em giờ chỉ mong được đứa con như mẹ cháu, nếu mà suy nghĩ nhiều thì em thảm hơn mẹ cháu nhiều ạ, cũng thất nghiệp ở nhà chồng nuôi 8 tháng nay rồi nhé, cũng chỉ vì mong đứa con mà cuối cùng giờ chả có cái gì, con chưa, việc chửa....lại còn bao nhiêu chuyện khác, mẹ cháulạc quan lên cho mẹ khỏe con khỏe nhé
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Cảm ơn chị nha! Em cũng đang tính làm thêm cái gì đó. Chứ nhiều lúc nghĩ ngợi lắm!
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Cám ơn mẹ bé nhé! Bây giờ khi thấy thằng Cún nhà mình đạp,là hết mọi nghĩ ngợi.hi
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! sinh con xong rồi tính tiếp em ạ, theo chồng vào Nam thì phải chấp nhận cs có nhiều xáo trộn, đợi conc ứng cáp thì tính tiếp chứ bụng bầu xin việc khó lắm em ạ
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! ẹc, cùng hoàn cảnh nhỉ.Em cũng tốt nghiệp đi làm được 1 năm rùi.Rùi lấy chồng theo chồng về HN,cũng vì có e bé nên phải ở nhà đây.Giờ con e đã được 16 tháng rùi.Vậy tính ra e đã ở nhà hơn 2 năm rùi ấy.Nhiều lúc nghĩ cảnh ăn bám mà muốn tự kỷ luôn ấy.Mà Hn lại quá đỗi khó khăn khi tìm việc nữa chứ, khác hẳn trong Sg ấy, tự kỷ tập 2 luôn. Mẹ nó nên bán hàng online như các mẹ kia đã chia sẻ, hoặc tranh thủ thời gian học thêm gì đó để chuẩn bị thời gian sau đi làm, vd như trau dồi ngoại ngữ chẳng hạn,hay mày mò học làm bánh ,đan lát quần áo cho con, may đồ cho bé ... Ah, e biết có 1 cv mẹ nó có thể làm ở nhà ấy, đó là trực điện thoại,...Trước e thấy nhỏ bạn e nó xin trực điện thoại cho 1 cty chuyên về game trên mobi, đi học cả ngày, tối về phòng nằm ôm đt trả lời thắc mắc trong 4 tiếng thui cũng hơn 2 triệu/tháng ấy,...Sg dễ kiếm việc lắm lắm ấyy, mẹ nó cố lên.Đừng buồn nhé, vì tương lai con e chúng ta mà
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Bạn đang mang bầu, đừng suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng tới cháu bé. Thời gian còn dài mà bạn, bạn cứ nghĩ rằng đang ở nhà dưỡng thai đi rùi khi sinh xong thì bạn tìm việc và đi làm đâu có muộn, khi đó tâm lý bạn lại tốt trở lại và khéo bạn lại nghĩ về thời gian này: Nghỉ thật là sáng suốt thì sao. Chúc hai mẹ con luôn vui khỏe nha.
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Mẹ nó cứ yên tâm mà dưỡng thai đi. Sinh em bé xong thì tính tiếp. Đời còn dài mà. Đi đâu mà vội.
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! tạm thời e nên giữ sk cho bản thân mình và cho e bé, sau đó mới tính tới các bước tiếp theo dc