Họ tên: Trương Thế Ngọc Nick LCM: daiminhtinh77 Họ tên bé: Trương Gia Hân Sinh ngày 02 - 10 - 2005 Bình luận: Gà Con của chúng tôi năm nay gần 8 tuổi rồi. Thế mà tính khí của con vẫn cứ lí lắc như những ngày mới lên ba. Ngoại trừ những giờ ngồi trên ghế nhà trường, số giờ còn lại thì ôi thôi con quay chúng tôi đến chóng cả mặt. Chốc chốc, tôi lại quay sang con là hét lên: "Trời ơi, lại bày biện nữa rồi, dọn dẹp mau lên! Hay.. da". Thế nhưng, khi nhìn cái miệng con cười, cái tay con nhặt nhạnh những món đồ chơi bỏ vào thùng mang cất đi, tôi lại thấy con gái thật đáng yêu. Cứ đến cuối tuần, chúng tôi có dịp quây quần bên nhau trong công viên, cùng ăn uống vui đùa, Gà con lại chạy nhảy tung tăng như con chim nhỏ... và khám phá hoa lá cỏ cây với niềm thích thú vô hạn. Cũng ngay từ bé, chúng tôi tập cho các con biết rửa tay thật sạch sau những khi vui đùa, cũng như trước và sau mỗi bữa ăn! Dường như đó cũng là thói quen trong nếp sống gia đình tôi! Nhân đây tôi muốn gửi lời cám ơn đến Lifebouy, nhãn hàng đã tạo ra một sản phẩm thật lợi ích và kinh tế, không những giúp cho gia đình tôi có những đôi bàn tay sạch khuẩn mà còn giúp cho tất cả các gia đình Việt Nam tránh được nhiều bệnh tật lây qua đường tiếp xúc thông thường!
Ðề: Bài dự thi _ daiminhtinh77 Chị Gà càng lớn càng nữ tính và làm gương cho em gái, chững chạc quá chị nhỉ
Ðề: Bài dự thi _ daiminhtinh77 Con trai em ở xa, tiếc ghê! Không thì chắc em cũng cho con thi cùng với chị Gà rùi nhỉ? Hi,.hi.. Cám ơn em! Cám ơn mọi người!
Ðề: Bài dự thi _ daiminhtinh77 Hôm nay nhìn chử ký mới biết Các mẹ bên này bán buôn xôm tụ quá! Hi..hi.. cám ơn mọi ng nhiều!