Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ trời ạ, bị lừa rồi , bọn này lừa xong vẫn trêu đấy, em đi ngoài đường gặp nhiều lắm, nhưng nếu người bt hết tiền ngta k bjo xin hay vay ai, thường thì gọi người nhà hay người thân mang ra thôi
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? may mà mất có 50k thôi nhưng đổi lại được một bài học lớn nha em
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Vậy hả chị. Em thì em đúng là vừa bị lừa vừa bị trêu rùi. Rút kinh nghiệm lần sau ạ
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Vâng. Học phí hok cao lắm chị ạ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Vào chia buồn với cô em, thôi lần sau đừng...dại nữa nhé.Sao có cái thằng xấu tính như vậy nhỉ, mất hết thể diện đàn ông.
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? oh, vào đây update thông tin của em, he he, e ơi, có khi lần sau e lại gặp nó như chị gặp nó hai lần đấy, lúc đấy e đừng có hiền từ với loại đấy, e cứ chủi thẳng vào mấy cái thằng thanh niên mà hèn mạt cho chị, nghĩ đến mà chị vẫn thấy tức. ](*,)
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Hê hê, coi như kinh nghiệm xuwog máu nhề ) Cơ mà, sao cứ gị mềnh là anh thía >"< Mình 90 đấy >"<
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Kết quả là bị lừa rồi hả em! Chia buồn cùng em nhé! NHưng cám ơn em vì đã cảnh báo cho cả nhà mình, 50 k của em có ý nghĩa rồi đó. Tính ra lãi nhiều hơn em ạ!!!
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Đọc mà chết cười Nhưng mà nếu ai ở trong hoàn cảnh của mẹ nó thì mới hiểu được Lúc đó chắc nàng phản ứng rút túi, lấy 50k ra đưa cho hắn nhanh lắm nhỉ? Có lẽ vì nụ cười thân thiện, với lại lòng tin hắn vẽ ra xịn thế cơ mà Thôi lần sau rút kinh nghiệm nhé
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Vâng ạ. Hết buồn rùi Nhưng mà đúng là mất thể diện, đàn ông có chân có tay mà.....
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Vâng ạ. hehe, Em hok mong gặp lại hắn đâu. Đúng là đồ hèn
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Em gọi anh là đúng rùi. E 91 mà. Năm 4 Đại học mà Còn kinh nghiệm là thứ kinh qua rùi nghiệm lại. Kinh nghiệm là thứ nghiệm lại vẫn thấy kinh
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Vâng ạ. Em cũng mong có lời cảnh tỉnh cho mọi người. Mọi người chú ý nhé
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Vâng ạ. Lúc đấy thì nhanh lắm ạ Đúng là nụ cười chết người. Cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Lần sau mình mong là bớt dại hơn
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Hic, chốt lại là đã bị lừa. Thế mà sao nó còn gọi điện lại cho e nhỉ. Hèn quá đi mất.
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Hok những vậy. Gọi điện 2 lần nhắn 2 tin làm em nhắn lại mất 198VND nữa chứ ](*,)
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? thế túm lại là chưa đc trả tiền hở nàng,nhưng mình nghĩ chắc là hắn sẽ trả lại thui,mong là thế,hi
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Hôm qua em thấy người yêu em được nhận lương. Vui vui nên em đã dám kể sự tình cho người yêu em biết. Em bắt là hok được mắng em. Nên là hok mắng. Chỉ bảo là sau này hok cho đi bộ nữa, và cho em mấy trăm bù lại