Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Ngoài lề tý, chị ơi cái giải độc của chị có tác dụng với vùng da bị nám ko ah? Có chắc chắn là thuốc ko dị ứng ko? Dạo này lo lắng nhiều thứ nên da em ghê quá, mấy chị cạnh nhà mách dùng tiêu độc.
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. em có thể làm tất cả mọi việc để giảm cân ngoại trừ ăn kiêng và tập thể dục, thế nên chả biết bao giờ em mới giảm đc cân,hic
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Em đăng ký nhé. Mà ko biết tình hình chủ top thế nào rồi, hnay đã là 31/3 rồi đấy
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Đến 30/3 thì em thành công rồi chị. Cơ mà mặt vẫn tròn quay như cái bánh bao. Vậy nếu ko sợ Bạn uống thuốc giảm kg nhé.
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Giời ạ.. chị thì mún giảm eo mà làm sao vẫn giữ cái mẹt tròn xoe iu iu ấy chứ...mặt dài ngoẵng teo tóp như cái bơm thì già hóp hép lắm em ạ.. Em thế thì sướng quá rùi.. giảm được kg mà mặt tròn xoe... Tình hình chị Tham thì hôm qua vào BV cân thử thấy tăng 1kg.:-\" Bao gồm 1 jean + 1 áo khoác dày + giỏ xách + cặp hồ sơ linh tinh = 1kg Nhưng phải nói từ đó đến nay chị thả phanh nên như vậy là giảm 2kg sau 3 ngày thì giờ lại tăng 2kg rùi.. Sẽ làm lại..làm lại...bắt đầu từ ngày mai... Hè đến rùi... hè đến rùi... cần mặc bi-ky-ny....hehe...
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Chị Tham ơi, em giảm hơn 3kg mà mặt vẫn như cái mâm. Chẳng nhẽ lại lập topic là: Giảm độ tròn của mặt?
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. chuẩn ko cần chỉnh, tớ ko béo chỗ khác sao mặt cứ tròn, haha. chỉ mỗi xã yêu(có thể là phét) há há. chúc mừng chủ top. lên dây cót tinh thần nhá
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. mẹ nói nghe hài thế,hi. nhưng cái kết quả giảm 15 cân trong 2,5 tháng là đáng ngưỡng mộ lắm, em giờ chỉ cần giảm đi 5 kg là thỏa mãn
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Nhỏ Thanh.vgk ới ời.. Em sao rùi.... tiếp tục chưa hay bận quá rùi ngưng ? Phần chị thì tháng 4..mãi hôm nay mới làm lại từ đầu nè.. Sáng MONA + cafe sữa đá ly toa + trái cây tổng hợp. Trưa mì nước + cafe sữa đá + xoài Chiều chả cá chiên 1 đĩa 3 miếng không cơm + rau xào tỏi + giờ lại đang cafe sữa đá.. Nóng quá mất nước phải uống nhiều lần.. Từ giờ đến tối sẽ chỉ yoghurt + nước ép trái cây ( không đường ) + phô mai thôi. Đói nữa thì lại MONA. Chị nhìn cái gương này...nhìn cái này làm gương...
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Ôi cái eo đẹp quá. giờ em sát 50Kg (về phía trái) đó chị. Nhưng mà mặt em vẫn to tròn. Đợt vừa rồi nhà em có chuyện, em trai em bị tai nạn vào BV từ 19/3, bố e thì ko bình tĩnh nên cư xử những cái ko đúng, do vậy mặt em nhìn nhợt nhạt và mắt thâm quầng lắm Ở SG em nghe nói đang nóng lắm, chị cố gắng uống nhiều nước và vận động nhiều vừa giải độc cơ thể, vừa giảm kg hơn.
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Ui.. em trai đã đỡ nhiều chưa em ? Cầu mong em trai hồi phục nhanh.. chắc đi xe máy rùi va chạm hả em. Em trai chắc về nhà rùi đang dưỡng phải không ? Hôm nay chị nghiêm túc thực hiện ngày thứ 2. Sáng bận nên không ăn gì chỉ MONA thôi. Trưa thì bánh canh + cafe sữa đá + trái cây. Từ giờ đến chiều sẽ chỉ MONA và trái cây + nước ép + sữa thôi. Vì mình không có thời gian thể dục nên người không săn chắc và muốn "thon thả" chỉ có cách duy nhất là giảm ký xuống dưới mức cho phép với chiều cao và cấu trúc cơ thể thôi à.. Nên cần phải "hơi" gầy để có cái bụng lép. Chứ có time chị vẫn thích đi gym hơn. Mấy bữa bỏ bê MONA thì chị cũng bỏ quấn bụng + bôi kem luôn em ạ.. Hôm nay mới làm lại. Buổi tối em trnah thủ đắp dưa leo lên mặt và bầu mắt nhé. Giảm thâm quầng. Hoặc bôi mật ong nữa. Như thế cũng giảm thâm mắt nhanh lắm. Uống trà túi lọc thì khi còn âm ấm đắp 2 túi lên mắt cũng tốt nữa.. Gì gì thì cố giữ sắc em nhé
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. hức..nói thì dễ làm thì khó thế các chị ơi. em có ý định từ lâu r và chồng em lần nào cũng phá hỏng ý định đó.cứ đưa đi ăn hết cái nọ cái kia huhu
Ðề: Rủ các mẹ cùng nhau giảm kg. Nhỏ Thanh đâu rùi... Mấy hôm nay em sao rồi... em trai thế nào rồi.. Phần chị cố gắng MONA kết hợp DAS thì sau 10 ngày ... hôm nay nhảy lên cân thấy tiêu mất 4kg em ạ...thào nào... mặc đồ thấy kéo lên dễ hơn .. Thứ 3 vào bệnh viện sẽ check lại thêm lần nữa.. Sáng nay nhìn vào gương thấy cái bụng giảm hẵn rùi.. trừ 1 cục mỡ 2 bên dưới hông vì ngồi nhiều quá.. Khoái quá là khoái.. giấc mơ gần hiện thực rùi. Nếu chị nghiêm túc thực hiện MONA thì sẽ giảm rất nhanh..vì chị biết cơ thể mình lém.. Nên có ỷ lại..mà giờ thời gian cũng gấp rùi nên mời nghiêm túc thực hiện chứ hồi tháng 3 chỉ MONA có 3 ngày ( 2kg ) rồi sau đó thả phanh hết tháng.. Cố lên chị em ui.. vì tương lai eo o chúng ta !!! Nhìn cái gương-Nhìn cái gương............