Thân chào quý anh chị, Gia đình tôi có đứa con gái, năm nay được 25 tuổi. Sức khỏe bình thường. Hằng ngày sinh hoạt vẫn như mọi người. Ra đường vẫn biết sửa soạn, trong Nhà biết dọn dẹp ngăn nắp, nhất là luôn muốn mọi việc tươm tất, chỉn chu. Quét nhà thì không muốn còn 01 cọng tóc rơi vãi nào cả. Tuy nhiên, nếu có một việc gì không vừa ý (ví dụ trong lúc dọn dẹp) thì sẽ chửi toáng lên, lúc chửi thì hét rất to, khắp xóm đều nghe thấy , kéo dài hơn nửa tiếng, và thường thì chửi chuyện nọ xọ chuyện kia, không đầu không đuôi gì cả, có khi khóc to nữa. Có lúc tôi cũng không hiểu lấy đâu ra sức mà hét to như vậy, khoảng nửa tiếng đồng hồ?!!. Một ngày ít nhất là một lần lên cơn chửi như vậy, có khi là vào giữa đêm, khiến sức khỏe cả gia đình cũng bị ảnh hưởng. Sau đó rồi lại trở lại bình thường, vui vẻ ngoan ngoãn. Ăn uống thì rất được, ít kén cá canh gì. Về chuyện tình cảm trai gái thì mấy năm nay gia đình tôi thấy không có biểu hiện gì cả, một phần do con gái tôi rất ít tiếp xúc bên ngoài. Đã mấy năm nay Gia đình tôi rất thương xót và khổ tâm. Dù đã tìm hiểu tất cả các y, dược sĩ , kể cả các bác sĩ tâm lý nhưng cũng chưa có cách nào chữa được căn bệnh chửi này. Theo bản thân tôi nghĩ đây không hẳn là bệnh tâm thần, vì sau cơn chửi thì vẫn rất bình thường, vẫn biết làm đẹp, thỉnh thoảng rủ Vợ chồng tôi hoặc đứa anh trai đi chơi, đi siêu thị v.v...ở nhà thì vẫn biết lên Mạng mua sắm, vẫn biết tải nhạc, chơi game...) nên không có bệnh viện tâm thần nào chịu nhận điều trị. Nay tôi trình bày bệnh chửi này của con tôi, mong các anh chị trên diễn đàn có ai có kinh nghiệm hoặc đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự làm ơn chỉ giúp dùm tôi cách chữa trị. Hoặc nếu biết có nơi nào nhận điều trị xin hướng dẫn giùm tôi. (Thậm chí có lúc tôi thoáng có suy nghĩ theo tâm linh, thì có thể nào có 01 vong linh nào đó đã hợp rồi theo phá con tôi không?!!..tôi đau buồn quá, nên có lúc thoáng có suy nghĩ này.) Rất mong nhận được hồi âm của các anh chị. Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý anh chị cùng gia đình luôn được dồi dào sức khỏe và an khang hạnh phúc. Thân chào!.
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! chia buồn cùng cô vụ này có vẻ khó vì đến bác sỹ tâm lý cũng đành bó tay cháu nghĩ có khi chị ấy lấy chồng có thể bệnh chửi này cũng tự nhiên mà khỏi
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! Theo như mẹ nó miêu tả có khi cháu bị ma ám thật bạn thử đi nhờ thấy xem sao vì những người thần kinh có vấn đề thì không có biểu hiện bất thường như vậy sau đó lại bình thường như không được, chúc cháu sớm khỏi.
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! theo cháu thì cô nên dẫn con gái vào bệnh viện khám thử đi ạ. chị họ nhà cháu lúc trước rất bình thường nhưng sau khi bị người yêu phản bội thì bị trầm cảm 1 thời gian dài, sau nảy chữa khỏi thì rất bình thường tuy nhiên đôi khi lại bất chợt lại lớn tiếng nạt nộ khi có việc gì không vừa ý ( trước đây chị ấy rất hiền lành) đi khám thì bác sĩ bảo có triệu chứng bị tâm thần nhẹ. nhưng bệnh này có thể điều trị được
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! Cảm ơn cháu. Trước mắt cô đang tích cực tìm kiếm nơi chốn hoặc phương pháp để chữa trị cho con cô. Vì như cô đã nói, hiện tại nó rất ít giao tiếp nên khả năng có thêm bạn bè hoặc tìm kiếm 01 người bạn đời chắc có lẽ sẽ khó khăn.
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! Bạn có thể gợi ý giúp tôi xem tôi nên tìm thầy ở đâu để có thể tin cậy được. Xin cảm ơn bạn rất nhiều.
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! Về chuyện tình cảm trai gái theo như Nhà cô quan sát thì cháu nó không có quen ai cả. Càn đi bác sĩ thì cô cũng thử cả rồi cháu ạ. Xin cảm ơn chia sẻ của cháu nhé, cô rất cảm ơn.
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! thế cô nói chuyện với chị ý chưa ạ. Có thể là do thói quen, hoặc chị ấy hay kiềm chế nóng giận rùi bộc phát ra ngoài chẳng hạn. Những lúc chị ý như vậy cô có phản ứng gì không ạ
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! Chj ơi, chị tìm hiểu bệnh tự kỷ chưa ạ? hay con gái chị bị như thế? Hoặc cũng có thể 25 tuổi mà chưa biết yêu và không tiếp xúc với bên ngoài nên thành ra như thế ạ. Chị hãy nói chuyện với bạn ấy xem thế nào? Có lẽ chị tiếp xúc, hỏi han bạn ý xem tâm tư bạn ý đang thế nào và bạn ấy muốn gì ạ?
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! ôi bó tay với chuyện này mất....mẹ nó ơi có khi nào liên quan đến vấn đề tâm linh ko ? mẹ nó đi xem thử xem thế nào
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! trời ơi trường hợp này đúng là hiếm, hay là cô ý có gì đó bị tâm lí không hả bác
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! Cô ơi, hồi nhỏ đến giờ con gái cô có biểu hiện gì khác không ạ? Hay mới bị như thế này ạ?
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! đây là biếu hiện của căn bệnh trầm cảm nhưng biến đổi ở dạng khác hay sao ấy??? có đọc được ở đâu rồi, lúc chị ấy chửi là lúc chị ấy thấy thoải mái nhất khi được xả nỗi trầm cảm trong lòng
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! khi em đó chửi thì gia đình cô cũng không kiểm soát được ạ? cô thử gặp bác sĩ tâm lý xem sao ah
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! con gái cô bằng tuổi cháu. nhiều lúc bị khó chịu cháu cũng hay ca cẩm 1 chút chứ ko la hét hay chửi. cô cùng bạn đến gặp bác sĩ tâm lí xem sao? mà bạn bị như vậy chỉ khi ở nhà hay với bạn bè bên ngoài cũng vậy ạ?
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! Cô ơi , cô thử tìm bác sỹ tâm lý chữa bệnh bằng phương pháp thôi miên xem ạ Ở HN ít bác sỹ chữa bằng pp này lắm ạ ! Chúc cô mau chữa khỏi bệnh cho em !
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! mình nghĩ mẹ nó nói đúng,càng ít ra ngoài giao tiếp càng hay trầm cảm nặng nề.Cô ấy chửi để đc cân bằng tâm lí,vấn đề là cần phải đc ra ngoài giao tiếp,đc sinh hoạt tập thể ....
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! triệu chứng của tự ký đó cô ạ, còn bác sỹ họ sẽ gọi đó là thần kinh bột phát, cô nên cho e vào bv tâm thần điều trị mộtt hời gian
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! Mình nghĩ bạn này bị vong theo chọc phá...cúng kiếng sẽ hết ,không tốn kém nhiều ..mong cô gặp được thầy cúng có tâm
Ðề: Bệnh chửi của Con gái tôi. Giúp tôi với! ca này khó, chắc là có vấn đề tâm lý rồi bác ạ, đưa em đi khám cho chắc!