Hôm trước đi học về con có kể với em là lớp con có bạn mới đến. Bạn ấy chưa quen với ai ở lớp cả nên giờ ra chơi bạn ấy chỉ ngồi 1 mình không nói chuyện với các bạn khác. Con rất muốn giúp bạn hòa đồng với các bạn trong lớp nhưng con ngại các bạn trong lớp trêu nên con không biết làm cách nào. Vậy là mình đã nghĩ ra cách cho con đó là con rủ thêm mấy bạn nữa cùng đến nói chuyện với bạn mới và rủ bạn mới cùng chơi trò chơi với các bạn. Vậy là giờ các bạn trong lớp đã hòa đồng vui vẻ với nhau. Đặc biệt con em và bạn mới đã trở thành bạn thân của nhau Mình cùng đi chơi nào
Ðề: Tuần 1 - Giúp con hòa đồng với bạn mới nhìn 2 con thật là rạng rỡ, nếu có thể hòa đồng với bạn bè sẽ vui như thế đây con ah!
Ðề: Tuần 1 - Giúp con hòa đồng với bạn mới Hai bé đáng yêu quá. Khuôn mặt thật ngây thơ trong sáng và tràn trề hành phúc.
Ðề: Tuần 1 - Giúp con hòa đồng với bạn mới up ủng hộ. chúc các bé mỗi ngày mới mỗi niềm vui mới với bạn bè của mình nhé.
Ðề: Tuần 1 - Giúp con hòa đồng với bạn mới Ủng hộ các con nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tuần 1 - Giúp con hòa đồng với bạn mới 2 con nhìn đáng yêu quá,mình cũng đang mong bé nhà mình nhanh nhanh biết chạy nhảy như bé nhà mẹ nó đấy
Ðề: Tuần 1 - Giúp con hòa đồng với bạn mới Đôi bạn cùng tiến....các con đáng yêu quá...vẻ đẹp trong sáng của trẻ thơ....mẹ nên dạy con hòa đồng và giúp các bạn hòa đồng, như thế sau này các con lớn sẽ có ý thức tập thể và sống vì cộng đồng..........