Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Xin lỗi bạn nhầm cái gì ấy chứ , mình có biết up hình đâu bạn , sao bạn ko đọc cái gì mà lại phát biểu như đúng rồi thế, bài đăng đến cả tháng ko xóa thì nó cũng trôi đi tận đâu lại còn phải báo cáo cái gì là còn hay hết, mà bạn ấy nhắn tin vào inbox để hỏi xin riêng ý , chứ ko phải vì có topic tặng mà xin đâu.Còn mình cũng đẫ nhận ừ thì có nói bạn kia hơi quá, bạn ấy cũng còn chả buồn vào đây ý kiến gì sao mọi người phải nói hộ , bạn có chắc mình đã biết rõ vấn đề thế nào ko mà cũng tham gia góp ý ! Thêm nữa là có ghi điều kiện thì có lần mọi người còn bảo ôi từ bé dến giờ mới thấy tặng đồ phải có điều kiện , rồi cũng có lần nói rõ là đồ cho mẹ giản dị nhưng cũng có người vẫn hỏi có cái này cái kia ko , thậm chí nói thật , có người 1 lúc đăng kí mấy chỗ xin , rồi gọi điện ko nhớ xin ai cái gì , thậm chí tháy có topic tặng thì vội gọi ngay chỉ để xí chỗ mà ko thèm biết thứ người ta tặng có phù hợp với mình ko .
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! em thấy ng ta bảo:"cách cho hơn của đem cho" mẹ nó ạ, thui, cứ bỏ qua cho thanh thản mà
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Hì thích nhất cái câu có người đi Mẹc mà vẫn muốn tiết kiệm , ki bo ....
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Mình đã đọc bài của bạn Lá&Gió và bài phản hồi này của bạn thì cũng biết chuyện rồi, việc mình ghi về hình chụp và ảnh có gì không đúng thì mình xin lỗi. Theo quan điểm của mình thì khi có gì làm mà không phải hoặc quá thì xin lỗi thôi. Chuyện mình góp ý riêng với bạn, bạn muốn xin lỗi bạn kia hay không là quyền của bạn. Lời xin lỗi tự nói ra là thật lòng, chứ lời xin lỗi bị ép nói thì cũng chỉ nói cho qua chuyện thôi. Đây là diễn đàn, bạn đăng tin chia sẻ thì mình vào góp ý, đó cũng là quyền của mình thôi. Chung quy cũng vì chuyện cho nhận mà nảy sinh vấn đề, người ta thích thì xin, bạn không có thì bảo không có, hoặc có nhưng không cho là quyền của bạn cơ mà, sao phải dùng những lời lẽ nặng nề thế. Còn bạn thấy cho mà trong lòng bức bối khó chịu thì đừng cho nữa là xong
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Em cũng có lúc tặng đồ, có lúc xin đồ, nên em hiểu cả hai luôn.Thực ra người tặng luôn muốn đến tay người có nhu cầu sử dụng, người xin thì thấy thích và cần cũng như mong muốn có nó nên xin.Vì thế ko nhất thiết là hoàn cảnh thực sự quá khó khăn. Nhiều mẹ bảo onl trên diễn đàn thì có thời gian rảnh rỗi thì ko khó khăn, nhưng những người khó khăn thì có mấy ai ngồi đợi để xin đồ hay phải lao vào tìm việc.Nói chung người tặng đồ thì nghĩ thoáng một chút, người xin đồ thì nên trân trọng món quà đó.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu :-\" Những người phản đối không cần bức xúc vì người bị mắng không phải là các bạn, mẹ cu xèng cũng không cần phải ấm ức vì làm phúc mà người khác lờ đi lời cảm ơn, cảm kích vì mẹ cu xèng sau khi mắng người khác cũng ỉm đi lời xin lỗi, thế là hòa cả làng rồi
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Hic, đọc mà em không biết nói gì, chỉ mong đây là một nơi lạnh mạnh có mình và có mọi người. Em khong xin đồ trên này bao giờ vì nói thực em cũng không thích đi xin đồ của người khác, có nào dùng vậy. Xã hội có người này người kia mà, đành chấp nhận thui, cùng lắm góp ý cho nhau chứ để có toàn những người văn minh thì khó lắm.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Mình thì ít vào mục tặng đồ nên chưa biết lắm ! giờ phải vào đọc ngay mới được, có nhiều thứ cũng muốn tặng mọi người mà chưa biết phải đăng như thế nào?
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Em có đợt tặng hẳn cả 1 bao to,loại ng ta hay dùng để bọc chăn bông lúc giặt khô ấy,e dùng chính cái bao ấy đựng,quần áo đầy cả bao,ko nói điêu tẹo nào,vì đây là đồ em góp của cả 3 phòng.Có bạn nhảy vào xin,bảo là đi tình nguyện ở Hà Giang,hôm đến bạn ấy đi 1 con atila đời cũ màu mận tím(em còn nhớ như in)mặc quần áo công sở(lúc xin bạn ấy bảo là sinh viên).Thế mà 2 hôm sau phát hiện bạn ấy bán lại gần như all quần áo của em tặng vàcủa 1 chị nữa trên topic.Hôm đấy thấy thất vọng và bực mình kinh khủng.Có đáng gì đâu mà phải làm như thế,sau khi bị lập topic phản đối và làm sáng rõ chuyện bạn ấy đi gom đồ tặng về để bán lại,bạn ấy lên giải thích rằng là bạn ấy bán để lấy tiền đấy đi quyyên góp??????????????Hỏi thử có đáng tin ko. Diễn đàn và trao đổi qua mạng là ảo,nhưng tình người là thật,lợi dụng lòng tốt và niềm tin của người khác,lại còn núp bóng dưới việc làm tốt đẹp là để đi tự thiện trong khi trục lợi cho baảnthân.Các chị các mẹ bây giờ có cho đồ tặng đồ thì tham khảo qua câu chuyện của em
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Cuộc sống bây giờ thật giả lẫn lộn , lòng tham, lợi dụng lòng tốt của người khác......... không biết thế nào mà lần
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Đúng là trên đời này cũng có những người này, người kia, để ý hết thì chỉ bực mình thôi mẹ nó ạ. EM rất thích 1 câu nói là "Hater gone hate", đấy là bản chất của những người đó rồi, mình để ý thì chỉ có mệt mình thôi
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Sao lại có người trơ trẽn như thế nhỉ ? Bản thân cũng đủ ăn đủ mặc mà lại đi trục lợi núp bóng việc làm từ thiện.Chính những con người như thế làm cho các mẹ muốn quyên góp tặng quần áo cũng phải đắn đo mà những người có hoàn cảnh khó khăn thì lại chả có gì mà mặc.Thật là ác
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Nghĩ chi cho mệt hả mẹ nó, Phải có thế người ta mới biết được trên đời còn nhiều hạng người, Mình có lòng tốt nhưng lòng tốt mà đặt nhầm chỗ cũng thành ko tổt đâu mẹ nó ạ, Các nhà sư xưa đi khất thực vì họ muốn khơi dậy lòng chắc ẩn của mỗi con người, bố thí cho kẻ khốn khó, Ngày nay có những người giả làm sư, ni cô đi xin ầm ầm, Ko biết thật giả thế nào mà lân, Em còn nhớ bà nội em khi đi chùa được giao nhiệm vụ đi xin đóng góp để xây dựng chùa, vậy mà bà về bị chó cắn đấy mẹ nó ah, Vì người ta tưởng bà lừa đảo nên thả chó ra cắn. Ấy cuộc đời đôi khi là như vậy chẳng biết miền tối sáng ở chỗ nào cả.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Thông cảm với chủ top vì cũng đã thấy nhiều mẹ nói về vấn đề này. Mình cũng đã từng tặng đồ cho moi người, chưa xin được cái gì vì ít có thời gian vào top tặng đồ để tăm tia. Mình nghĩ người tặng đồ là tặng những món mình không có nhu cầu dùng nữa và với mục đích là đem lại niềm vui cho mình và cho mọi người - Còn người được tặng có thể là ở nhiều hoàn cảnh, không hẳn là cứ khó khăn thì mới cần được tặng đồ - Vì tâm lí, cũ người mới ta mà, nên cái gì cảm thấy cần và thích thì xin thôi. Hi vọng rằng các mẹ sẽ đem lại niềm vui cho cả người tặng và người được tặng để LCM càng ngày càng thân thiện hơn...
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Kể cũng phải ta, tớ có một lần buồn lắm, xin đồ của các mẹ trên này cho đội tình nguyện ở khoa, cũng ko phải vì các em yêu cầu, mà chỉ vì tớ nghĩ hồi tớ đi tình nguyện xin đồ khó lắm, còn phải cuốc bộ đi xe bus đi xin tài trợ cơ, giờ mình đã có gia đình, nhưng cũng chưa đi làm, chả có tiền giúp các em, chỉ có tấm lòng và công sức đi xin đồ giúp, các em cũng rất vui, chỉ duy có em ủy viên liên chi thì lại tưởng mình ủng hộ...tiền, đến khi mình bảo chi có quần áo sách vở thôi thì em ấy buông thõng một câu "chị chơi khó nhau thế". Đôi khi người cho, người tặng không cần lời cảm ơn hay biết ơn gì, chỉ mong người nhận có ý một chút, nếu có không vừa lòng thì cũng đừng hắt nước vào lòng nhau. Mình ko thiếu chỗ tặng và ko thiếu chỗ giúp tình nguyện, nhưng mình vẫn dành tình cảm nhiều nhất cho nơi mình đã đi tình nguyện lần đầu tiên, cho khoa, cho trường nơi mình đã gắn bó thời đại học và vẫn đang học cao học. Thế nhưng đôi khi cho đi không có nghĩa là người ta muốn nhận, nhiều lúc cũng khổ tâm nghĩ phải chăng cầm tiền nó nhẹ hơn và đỡ mất công hơn?! Quần áo sách vở thì vô biên nhưng tiền là giá trị thực tiễn nhất quy đổi ra tất cả?! Thôi cũng chả buồn vui chuyện đi tặng đi cho nữa, đành cũng cố mà cười với em ấy một câu: chị chỉ có đồ, không có tiền đâu em ạ!
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! mình trước giờ chỉ xin đồ làm từ thiện. lúc đầu nghĩ cũng hơi cực, vì về còn phải lựa lại, đem giặt, sửa chữa, may vá, nhưng được cái vui các mom ah, thôi thì tặng cũng gặp người nhận thế này thế kia, nhưng tấm lòng tốt của mình thì chính mình cũng đã làm mình vui rồi.