Lời bình: Là một người mẹ , ai cũng muốn con mình được khỏe mạnh và thông minh.Vì thế tôi luôn tạo cho con điều kiện tốt nhất có thể để con mặc sức tìm hiểu, khám phá , học hỏi, vui chơi nhưng điều con muốn.Và một điều không khi nào tôi nhắc con từ khi còn nhỏ đó là " Sau khi chơi xong và trước khi ăn con đều phải rủa tay sạch sẽ bằng xà bông thật sạch để diệt những con vi khuẩn đáng ghét nhé".Con vô tư hỏi lại: _ Mẹ ơi, diệt bằng xà bông " Lai boi" giống như trên ti vi hả mẹ _ Um đúng rùi, Gia Linh của mẹ giỏi quá nè Và như một thói quen không thể quên, con luôn rủa tay sạch sẽ mỗi khi con vui đùa xong, hay trước giờ ăn mà không bao giờ phải để mẹ nhắc.Con còn đưa tay vô mũi mẹ và hỏi một câu thật đáng yêu " mẹ ơi, xà bông "lai boi" thật là thơm, mẹ xem tay con thơm không nè". Con gái của mẹ thật đáng yêu và giỏi giang