AX tự dưng nổi hứng đòi học bếp, và anh ấy định sẽ đổi nghề luôn. Chuyện đó thì ko có vấn đề gì, nhưng... hic... em thiếu tự tin wá, bây giờ thì em đang thu hút him 1 phần cũng vì tài nấu nướng của con gái gốc Huế, vậy mà him đòi lãnh luôn fần này thì... huhu, em sẽ bị yếu thế trong vai trò làm vợ, him sẽ chê những món em nấu chứ chẳng thích thú như bây giờ nữa đâu! Thế nào him cũng bắt em fải thế này thế nọ, sẽ bác bỏ những món đặc "gu" Huế mà him thích ngày xưa cho xem. Tự nhiên em thấy mình trở thành phụ nữ vô tích sự nếu như chẳng được đụng vào bếp núc nữa! SOS
Chị chả thấy vô tích sự gì cả. Ảnh đi nấu ăn thì chị sẽ đi sơn móng chân, đi đắp mặt nạ cho xinh, coi như được giải phóng khỏi cái bếp :roll: Việc nhà còn khối thứ phải làm ngoài nấu ăn ra. Chị cũng sẽ hỏi ax xem có thích tự đẻ con luôn không :idea:
Trời không gì đã bằng là giải phóng khỏi chuyện bếp núc :lol: ngày nào cũng đi chợ nấu ăn sợ lắm rồi :lol: Em không phải lo gì cả ổng mà vô bếp thì mẹ con em cứ chờ mà xơi rồi làm chả quây là được rồi,mình còn nhiều việc lắm để OX gánh bớt đi em à mình còn bao nhiêu là việc đó nhà cửa con cái ,quần áo,lau chùi......kể ra không biết là bao giờ cho hết việc mà sao em lo thất nghiệp dữ vậy?nhà có osin hả? Đúng vậy meoxu ,bất công thật nếu để OX đẻ thì mới biết thế nào là.....(mà chị nghe phim "Khi ngfu7ời đàn ông có bầu tò mò lém mà không biết thuê ở đâu để coi thử :?: ).Em có biết không?
Được như thế thì quá tốt rồi chị White_rose ạ, cứ như em có nịnh mỏi mồm cũng chẳng bao giờ AX chịu làm bất kỳ việc gì, chứ nói gì đến vào bếp. Như thế chị phải vui mới phải chứ :?: :?:
hihi,, xem ra bà con bị ax ăn hiếp dữ hén... chắc tại bé chưa ra đời nên em chưa biết được cái khổ của chăm sóc con ntnào. Eo ôi, mới qua thời kỳ nghén mà em đã mừng quá rùi đây! mà Ax của em cũng lăn xăn giúp việc nhà cho vợ. Khổ nỗi làm cái gì cũng vụng về dở ẹt :x mà cứ giành làm người chồng đảm đang, đâu có tin tưởng giao việc nhà cho "hắn" chứ, ko thì hỏng hết...
hihi,, xem ra bà con bị ax ăn hiếp dữ hén... chắc tại bé chưa ra đời nên em chưa biết được cái khổ của chăm sóc con ntnào. Eo ôi, mới qua thời kỳ nghén mà em đã mừng quá rùi đây! mà Ax của em cũng lăn xăn giúp việc nhà cho vợ. Khổ nỗi làm cái gì cũng vụng về dở ẹt :x mà cứ giành làm người chồng đảm đang, đâu có tin tưởng giao việc nhà cho "hắn" chứ, ko thì hỏng hết...
Em ơi...tranh thủ mà giao việc cho hắn đi :twisted: " dạy con từ thủa còn thơ, dạy chồng từ thủa mới lơ ngơ về nhà" mà em, cho thực tập dần đi là vừa và ráng " nhắm mắt làm ngơ" khi chồng hơi vụng về dở ẹt vì chưa làm bao giờ thì làm sao mà thạo được, phải tạo Công ăn viẹc làm cho chồng chứ :twisted: :twisted: :twisted:
Em Hoa hồng à, ai mới làm mà chả vụng, căn bản là có ý thức muốn làm. Em nên nghe lời các chị, dạy chồng được cái gì là dạy ngay; chồng muốn làm cái gì là cho làm ngay. Được như thế em sẽ đỡ vất vả khi sinh bé. Như các chị ở đây, toàn một tay bế con, một tay nấu bếp nên mới rút ra kinh nghiệm như vậy. Cho nên cứ để chồng em làm, làm mãi là quen và sẽ không lười như chồng các chị :twisted:
hi hi Nếu được AX hỗ trợ trong vấn đề bếp núc thì càng vui chứ sao AX nấu thì mình nhặt rau, tỉa hoa lá cành, bày biện mâm cơm... khối việc để làm... khà khà khi đó bữa ăn càng thêm màu sắc thú vị đấy chứ :lol: :idea: ... Nếu vẫn thừa thời gian thì sơn móng tay, trang trí nhà cửa... MeoXu nhỉ??? Việc nhà chẳng bao giờ là ít cả... 8)
Bà chị yêu qúy Minh Nguyệt ơi phim người đàn ông có bầu nó dở ẹt à ,đừng lãng phí thời gian vô ích . @ còn chuyện bếp núc ,ôi không gì sướng bằng mỗi khi đi làm về thì có sẳn cơm canh cho ta chén nhỉ . ông xả mà biết việc bếp núc thì chị em ta ngại gì mà không nhường quyền ấy đi chớ !
Hehe, em sẽ nghe lời các chị, "hành" hắn đã đời luôn... Ai bảo dại thích khổ mà làm chi... Nói chứ công việc còn nhiều thật, rãnh rỗi thì đàn địch, hát karaoke cho sướng, hihi... em chỉ sợ người ta nói "đàn ông đến với tình yêu qua đường ẩm thực", mất đi 1 chiêu để dụ chồng, sợ ảnh hưởng đến tình yêu của him dành cho em thôi.
Khi người đàn ông bước chân vào nhà bếp " vương quốc" của phụ nữ, đó là lúc bắt đầu cho một tiến trình " giải phóng nam giới" ra khỏi những định kiến của xã hội - Tạo được sự " bình đẳng giới ", vì thế không những cần biết làm bếp, mà còn phải biết trông con, tắm rửa cho con, giặt quần áo ... tóm lại, những chuyện trong nhà thì người đàn ông của thời đại mới cũng phải biết tất, và nếu không hơn thì cũng phải bằng bà xã - Đó mới là công bằng xã hội và đó mới là người đàn ông đích thực ( vì lúc đó họ mới biết được giá trị của một người phụ nữ đích thực )!
Bác Le Khanh viết : vì thế không những cần biết làm bếp, mà còn phải biết trông con, tắm rửa cho con, giặt quần áo ... tóm lại, những chuyện trong nhà thì người đàn ông của thời đại mới cũng phải biết tất, và nếu không hơn thì cũng phải bằng bà xã - Đó mới là công bằng xã hội và đó mới là người đàn ông đích thực ( vì lúc đó họ mới biết được giá trị của một người phụ nữ đích thực )! Bác oi,đàn ông đều biết tất nhưng chẳng ai chịu làm - thế mới khổ cho phụ nữ chúng em bác ạ !
Bác Le Khanh viết : vì thế không những cần biết làm bếp, mà còn phải biết trông con, tắm rửa cho con, giặt quần áo ... tóm lại, những chuyện trong nhà thì người đàn ông của thời đại mới cũng phải biết tất, và nếu không hơn thì cũng phải bằng bà xã - Đó mới là công bằng xã hội và đó mới là người đàn ông đích thực ( vì lúc đó họ mới biết được giá trị của một người phụ nữ đích thực )! Bác oi,đàn ông đều biết tất nhưng chẳng mấy ai chịu làm - thế mới khổ cho phụ nữ chúng em bác ạ !
Theo tôi thì có 3 lý do khiến đàn ông không chịu, không muốn và không thể làm chuyện nhà : 1/ Từ bé họ đã được các bà mẹ tập cho thói quen không làm việc nhà ( vì đã có mẹ, có chị, em gái làm thay ) và được nhét vào đầu cái tư tưởng : làm trai cho đáng nên trai, xuống Đông Đông nát , lên Đoài Đoài tan ! 2/ Khi lớn lên quen với bạn gái mà tỏ ra thạo việc nhà thì có khi bị bạn gái chê ( vì các cô gái chỉ thích người cao hơn mình 1 cái đầu, thích người có bằng cấp cao, thích người có vị trí cao trong XH chứ mấy người thích anh biết việc nhà ! ) 3/ Khi lấy vợ thì bà xã thường bao cấp chuyện bếp núc, thậm chí có mò vào bếp giúp vợ, có khi còn bị " mời" lên nhà dùm vì làm vướng tay vướng chân... Chỉ đến khi có con, bà xã mệt mỏi vì chuyện bếp núc rồi hay BX lại thích đi làm chef thiên hạ hơn làm chef cái lũ nồi niêu xoong chảo, lúc đó bắt buộc phải xăn tay áo lên, nếu không muốn ăn cơm hộp dài dài.. và đến khi đó thì ...đã muộn ! Và bây giờ thì " gậy ông đập lưng ông" !
Em nghĩ là đúng như Bác Lê Khanh nói đấy ạ. Ở nhà chồng em, em thấy OX em được mẹ chiều quá nên không biết làm gì, đến nỗi về nhà bố mẹ vợ, thấy bố vợ thịt ngan cũng xắn tay ra làm vì ngại chẳng lẽ ông con rể lại ngồi chơi xơi nước trong khi bố mẹ vợ lại làm, kết quả là bố vợ thấy ngứa mắt quá bèn bảo thôi con lên nhà đi để bố làm cho. Ông con rể thì thật thà "Con chưa làm bao giờ bố ạ, bố làm cho con" mà OX em là BS thú y đấy.
Kinh Nghiệm đau thương của em đây: lấy chồng đầu bếp nên em bị chê hoài vì cái khoản nấu nướng mặc dù ngày trước mẹ cháu thuộc dạng đảm đang cơm nấu lúc nào cũng ngon .tại bố cháu nấu nướng giỏi nên sành ăn kinh khủng luôn, thành ra mọi tài lẻ của mình về khoản nấu nướng đều tiêu mất .Nhưng bố cháu về nhà không bao giờ vào bếp (vì chỉ đi làm thôi, không nấu ở nhà). Khổ lắm cơ,nên mẹ cháu cự tự an ủi mình là ngày xưa mình nấu cũng ngon còn giờ thì hic hic..
Khả năng nấu ăn là một trong những " vũ khí" lợi hại ( cho cả hai phe ) đôi khi cánh đàn ông không chết chìm trong ánh mắt giai nhân, mà lại chết đuối trong nồi súp gà của nàng - Vì vậy đó là một điều nên học hỏi . Tuy nhiên, cũng có khi " mồm miệng đỡ tay chân " tay ta làm bếp dở, những miệng ta lại tán chuyện làm bếp giỏi , vì vậy nếu " lỡ" có chồng "sành điệu" trong chuyện bếp núc, thì cứ đưa chàng lên mây ( để chàng làm bếp thả cửa ) , cho đến khi nhận ra chân lý ( là việc làm bếp không phải dễ dàng gì, nhất là trong thời buổi có dịch H5N1 và giá trị đồng tiền nhỏ hơn con kiến ) để có thể chấp nhận những món ăn không theo tiêu chuẩn nhà hàng. Theo thiển ý thì Điều quan trọng trong việc nấu ăn, không phải là món ăn ngon là đủ , mà phải là cảnh " Chồng thái thịt - vợ lặt rau rồi chồng chan vợ nếm " mới có thể " gật gù khen ngon" được.
Theo thiển ý thì Điều quan trọng trong việc nấu ăn, không phải là món ăn ngon là đủ , mà phải là cảnh " Chồng thái thịt - vợ lặt rau rồi chồng chan vợ nếm " mới có thể " gật gù khen ngon" được. Cảnh này tui nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ :?: Có lẽ trên phim, mà phim từ cái hồi "bao giờ cho đến tháng 10 ấy". Bác Le Khanh ơi, bác vẽ cái viễn cảnh ấy lên làm chi cho chị em ... tưởng bở.