Tranh luận: Vấn đề chi tiêu khi sống cùng bố mẹ chồng

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi thienfu, 9/12/2009.

  1. thienfu

    thienfu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    1,148
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Cuộc sống hàng ngày với bố mẹ chồng, dù có hòa thuận nhưng việc tiền nong nên thế nào nhỉ. Cuối tháng các loại hóa đơn dồn dập được gửi tới: tiền điện, tiền ga, tiền nước, tiền internet, .... Chưa kể đến mua sắm những thứ lặt vặt khác. Không biết các cụ muốn mình nên chi các loại tiền chung này như thế nào nữa?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thienfu
    Đang tải...


  2. MESUTUCON

    MESUTUCON Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Trời! chẳng biết chia sẻ với mẹ nó thế nào? Như mình ở nhà mình, mẹ chồng lên trông cháu, bố chồng lên đỡ bà? Vậy là mình phải chi tất tần tật, thế này không biết có phải là sống với bố mẹ chồng không nhỉ?
     
  3. thienfu

    thienfu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    1,148
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Ông bà lên giúp mình thì mình chi tất cũng đành. Thoải mái hơn ở nhà ông bà....
     
  4. letuyet86

    letuyet86 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    nhà em thì bọn em chi tất chị ah! ông bà đóng tiền ăn một tháng 1tr cho em thui!
     
  5. nanaductan

    nanaductan 0988.000.199

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    5,422
    Đã được thích:
    920
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ đây nè. Sống chung với bố mẹ chồng. Mỗi tháng bố chồng đưa 600K, còn đâu mình chi từ A-Z. Trong nhà có việc gì mình làm từ A-Z.
     
  6. thienfu

    thienfu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    1,148
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Có lẽ nhận của các cụ đóng góp như thế rồi chi tiêu có khi cũng dễ sống đấy nhỉ.
     
  7. huecapetown

    huecapetown Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    7,311
    Đã được thích:
    1,458
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà mình thì mình góp tiền ăn cho ông bà, vì sống chung cùng bố mẹ chồng và mẹ chồng đi chợ.
    Tháng mình góp cụ 3tr, tiền Net, điện, đt, th cáp, nước, vệ sinh mình trả, ăn sáng của con và hai vợ chồng mình lo, vì chỉ ăn mỗi bữa tối ở nhà.
     
  8. mattroinhocuame

    mattroinhocuame Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/7/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Nếu chỉ có bố mẹ thôi thì dù k đóng góp mình chi tất thì cũng xem như trả công bố mẹ sinh cho mình một anh xã để yêu vậy đằng này còn cả vợ chồng con cái chị chồng nữa chứ. Nói là chia đều các khoản chi tiêu nhưng có mình mới biết đều hay k. Khổ cái cũng phải im lặng, chồng thì đâu để ý, lương cứ đưa hết vợ rồi.
     
  9. huecapetown

    huecapetown Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    7,311
    Đã được thích:
    1,458
    Điểm thành tích:
    913
    Nếu các cụ khó khăn thì con cái phải nuôi để báo hiếu, còn mình thấy ở gần nhà mình cũng có nhà thì bố mẹ lại nộp tiền ăn cho con dâu để con dâu đi chợ. Nhưng mà như nhà mình thì mình góp tiền chợ cho mẹ chồng vì cụ đi chợ. Báo hiếu thì bằng cách đặt sách báo cho cụ đọc, lắp th cáp cụ xem, cụ đi đâu gọi xe cho cụ đi, biếu cụ tiền tiêu vặt mua cái áo, đôi dép, cụ dẫn cháu đi siêu thì thì mình biếu vài trăm. Mình thấy vui vẻ cả hai bên, nhiều khi là tiền thuốc thang mua biếu cụ nữa.
     
  10. thienfu

    thienfu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    1,148
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Hỏi ra thế này mới biết mỗi nhà có một cách xử sự riêng mà đều hài hòa cả nhỉ. Phục các mẹ nó thật đấy.
     
  11. bamelaquehuong

    bamelaquehuong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    43
    Không biết có phải may mắn không nhưng mình không ở với bố mẹ chồng, mới lại ông bà vẫn khỏe,buôn bán nên cũng khá , nhưng mỗi tội mỗi lần sinh bé không có mẹ chồng đỡ đần nhìn nhà khác có mẹ chồng nhiều kinh nghiệm cũng thèm, nhưng nhìn nhà có mẹ chông ghê gớm cũng thấy mình may
     
  12. bebong415

    bebong415 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/3/2006
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Mình mỗi tháng đưa 3 triệu, mẹ chồng đi chợ và trả hết chi phí điện nước. Hoa quả ăn uống thì mình tự mua để 2 tủ lạnh chung cả nhà & tủ lạnh riêng trên tầng của mình. Thứ 7, CN thỉnh thoảng mình cũng đi chợ mua đồ ăn tươi cả nhà, hoặc đi siêu thị mua đồ lặt vặt trong nhà thì tự bỏ tiền, mỗi tuần cũng thêm khoảng dăm ba trăm nữa. Ngoài ra những ngày kỷ niệm, lễ tết như 20/10, 8/3... bao giờ mình cũng mua quà tử tế biếu ông bà (ít thì cũng khoảng 1 triệu trở lên).
    Tết thì ngoài tiền đưa hàng tháng đưa thêm 5 triệu tiền biếu ob sắm tết cho cả nhà và mua quà têt riêng cho từng ob. Mồng 1 Tết mừng tuổi thêm mỗi ob 500k - 1 triệu tùy khả năng :))
    Chắc thế cũng được rồi nhỉ vì mình thấy bố mẹ chồng mình cũng có vẻ hài lòng.
     
  13. thienfu

    thienfu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    1,148
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Chúc mọi người Giáng sinh an lành và ấm áp!
     
  14. bongmy

    bongmy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà mình BMC hàng tháng đưa cho mình 1,5 triệu, tiiền truyền hình cáp, tiền điện thoại cố định ông bà trả. Chú thím em chồng ở xa mỗi tháng phụ thêm cho 500k(đưa liền 6 tháng) và trả tiền thuê giúp việc tháng 2triệu cộng 1 triệu tiền ăn cho người giúp việc. (Mẹ chồng mình bị bệnh pakison, chú thím bảo ko chăm được nên đóng góp cho vợ chồng mình). Thỉnh thoảng chú về lại cho thêm ít gọi là quà cho cháu nhỏ( mà chú hay về lắm nhé, 1, 2 tháng chú lại bay ra) Nói chung vợ chồng chú ấy rất tốt, vì thương vợ chồng mình công chức lương thấp. Mọi vật dụng trong nhà mình toàn chú ấy sắm, từ tivi, tủ lạnh, máy giặt đến cả cái tivi cách đây 2 năm mua hơn 2 chục triệu.
     
  15. vội vàng

    vội vàng Banned

    Tham gia:
    8/1/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    em sắp lấy chồng mà chưa biết sẽ thế nào đây. BMC em đều có lương hưu. Trc kia thì anh chị chồng ở với bố mẹ, đóng góp bn em k bít, xã nhà em hồi đó fải đóng 1tr tiền ăn và khoảng 5-700k tiền điện thoại ( của xã và của nhà). Bây h a chị ra ở riêng rồi, vc em sắp cưới, thu nhập tổng chỉ có tầm 6tr thôi, nên đóng góp thế nào các chị nhỉ ?? Mà anh trai chị dâu của chồng ra ở riêng (nhà sát bên cạnh, chung sân) thì có trách nhiệm đóng góp gì ko ạh ?
    Nếu bọn em đóng cho các cụ tầm 3tr, rồi thỉng thoảng vẫn fải chi tiêu lặt vặt, mua hoa quả, đồ dùng, cải thiện, v...v..( vì MC e tkiệm lắm, cụ k bao h mua mấy cái này đâu) Nthế thì tính ra 1 tháng CF hết tầm 3-3.5tr rồi.Còn 2.5tr làm sao đủ cho 2 vc đổ xăng và chi tiêu cá nhân các mẹ nhỉ ? Cứ cho là đủ thì cũng hết tiền tích lũy fải ko ạh ????

    Em thì thấy 1 cách hợp lý là 2 vc đóng 2tr để bố mẹ lo ăn cho 2 vc bữa tối. Thỉng thoảg có ga hay điện nc fát sinh mà mình tiện thì trả luôn, như thế tổng CF tầm 3tr. Còn 3tr thì mỗi vc tiêu 1 triêu, 1tr cất đi để dành.
    Nhưng e sợ mẹ chồng kêu ít, mà như các anh chị nói thì nthế cũng là ít. Hjc.
    Em fải làm thế nào bây h ạh :(
     
  16. lccjsc

    lccjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Em dang lăn tăn vấn đề này thì có topic này. Em nhảy vào bon chen với các mẹ ạ. Sắp tới em chuyển về quê làm nhà nước. Lương nghe nói bèo bọt lắm tầm 1tr5 gì đó. Chồng em thì đi Ctac 1 năm nữa mới về. Bọn em chưa có em bé. Các chị bảo em nên đưa bao nhiu tiền cho mẹ chồng đi chợ nhỉ?hic. Chồng em thì bảo "ko phải đưa đâu, bố mẹ lo hết, thứ 7,cn em đi chợ mua cái gì ngon ngon về, thỉnh thoảng nịnh mẹ cái áo, nịnh bố mấy lạng chè là ông bô bà bô sướng cười tít mắt ý mà".
     
  17. ạc má nì

    ạc má nì Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Em nghĩ chị cứ đưa cho ông bà 500K/tháng cho lành, thi thoảng cải thiện đời sống lại là chuyện khác ạ
     
    lccjsc thích bài này.
  18. boZizou

    boZizou Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    2,027
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    153
    Vừa post bên kia, sang bên này thấy có vẻ giống hoàn cảnh của e hơn nen post lại:
    E ở cùng với BC và EC (BC ko ở thường xuyên lắm), EC là SV, Chồng đi vắng suốt, nên chi tiêu e take care hết. Nhà BMC khá, MC thường xuyên gửi đồ ăn lên cho tụi em (cuối tuần nào BC e cũng về với MC dưới quê, lúc lên thế nào cũng có đồ MC gửi lên ah). EC ở với tụi em nhưng hàng tháng BC vẫn chi tất cả tiền học, tiền tiêu cho em ý, chỉ có mỗi tiền ăn, tiền điện, sinh hoạt phí ở nhà vì em là con gái nên sẽ đảm nhiệm. Nếu BMC đưa tiền, em nên lấy của BMC bao nhiêu thì vừa. ( thu nhập của 2 VC e ko đến nỗi nào, nhưng nếu phải lo tất cả các khoản ăn uống, sinh hoạt cho cả GD ở HN thì bao giờ VC e mới có được vốn riêng)
     
  19. methinty

    methinty Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/10/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Thật sự cứ động đến vấn đề tài chính là kiểu gì cũng có chuyện, ngay cả vợ chồng chứ đừng nói gì đến chuyện mẹ chồng, nàng dâu.
     
  20. mebaotram09

    mebaotram09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    May là mình không ở cùng BMC nên không phải suy nghĩ gì về vấn đề này cả.
     

Chia sẻ trang này