Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi hv_honghuong, 8/4/2013.

  1. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Thời buổi kinh tế khó khăn hàng họ ế ẩm, làm ăn chán quá 2 vc vất vả đi làm tối ngày mà cũng chỉ đủ ăn, Sắp tới ông bà nội bảo gửi cháu về quê ông bà nuôi. Con em mới 6 tháng tuổi ông bà bảo đến 1 tuổi thì gửi về, mà em thì nhớ con lắm, chắc ko chịu được. Nhưng ở trên này với bố mẹ thì cũng vất vả, bố mẹ đi tối ngày con chẳng biết để đâu, nếu gửi đi lớp thì cũng ko biết có nhận ko vì 2 vc đều ở tỉnh lẻ lên ko có hộ khấu. Mình lại đang muốn học liên thông lên nữa nếu cứ tình trạng này chắc ko đi được. Các mẹ nó có mẹ nào cũng như em ko ? Phải làm sao được đây. Đêm nằm cạnh con nước mắt cứ tứa ra, thương con quá .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hv_honghuong
    Đang tải...


  2. doanmien

    doanmien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    Con nhà mình được hơn 15 tháng mà ông bà nội suốt ngày bảo gửi con về cho ông bà trông. Nhưng mình chắc không gửi đâu vì xa con mình ko chịu được. Dù sao con cái gần bố mẹ vẫn hơn. Hiện tại bé nhà mình đang ở với ông bà ngoại, mình đi làm sáng đi tối về với con đến gần 14 tháng thì cai sữa. Giờ thì cách một hôm mình về với con đã thấy nhớ lắm rồi.
     
    hv_honghuong thích bài này.
  3. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,639
    Đã được thích:
    694
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    Mình chưa bao giờ gửi con về quê, thứ nhất là nhớ, thứ hai là vẫn thấy ko yên tâm. Mặc dù trước kia anh xã đi vắng suốt. Giờ con lớn đi học rồi. Ban ngày mẹ đi làm, con đi học, tối về ríu rít
     
    hv_honghuong thích bài này.
  4. phimtrang

    phimtrang Banned

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    Con mình 14 tháng, ông bà nội bảo 18 tháng thì cho con về đây. Mình cũng chưa quyết định cụ thể thế nào nhưng có lẽ là sẽ cho con về. Vì bà ko chịu ở lại trông thêm mà ông bà cũng không cho đi gửi trẻ vì sợ cháu non. Thì đành về quê vậy. Cũng đau, cũng xót, nhưng thấy thế nào tốt hơn cho con thì quyết định mẹ nó ạ. Nếu ở đây vất vả quá thì cứ gửi con về với ông bà một thời gian, kinh tế ổn định thì lại đón con ra. Hai mẹ con sẽ mất một thời gian để nhớ nhau nhưng rồi cũng sẽ quen dần. Cứ an ủi là cho con về quê một thời gian để con phân biệt được con bò với con trâu, con ngan với con vịt... :)
    Như chồng mình nghe nói hồi bé tí cũng toàn ở với ông bà nhiều, đến mức mẹ sang đón không theo tủi thân quá mẹ ngồi khóc. Nhưng rồi lớn lên sẽ khác. Cứ nghĩ cho con về là thiệt thòi cho con càng đau lòng thêm ra. Con ở với ai rồi cũng sẽ quen như ở với mẹ thôi mà. Nên nếu khó khăn quá thì mình khuyên mẹ nó nên cho cháu về. Đừng vì cho rằng con xa mẹ sẽ khổ (Mà theo kinh nghiệm bản thân mình thì có lẽ do ích kỷ bản thân bọn mình không muốn xa con nhiều hơn) mà bắt con ở lại vất vả trên này. Cứ coi như đó là quãng thời gian trải nghiệm khác lạ của con. Sau này khi con lớn con sẽ kể lại quãng thời gian đó như một kỷ niệm tuyệt vời, biết đâu đấy. Mẹ nó cố gắng lên nhé.
     
    hv_honghuong thích bài này.
  5. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    Cũng ko biết làm sao được, Nhưng ở quê với bà nội thì mình chẳng yên tâm được vì bà nội còn trông 2 đứa con nhà anh trai, bố mẹ chúng bỏ nhau bố là bộ đội đi suốt, Bà nội thì cứ bảo gửi cháu về tao nuôi luôn 1 thể, Huhu thương con quá
     
  6. phimtrang

    phimtrang Banned

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    Mình thì may mắn hơn mẹ nó, vì ông bà mới chỉ có mỗi một cháu, rất yêu cháu nhưng cũng là người nghiêm khắc nên bớt lo cháu bị hư. Mệt thật nhỉ! Biết bao giờ mình giàuuuuuuuu..............? Huhu
     
  7. tepshop

    tepshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,128
    Đã được thích:
    527
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    chị cứ gửi! rồi cháu sẽ quen thôi, đôi khi ở với ông bà cũng hay.
     
  8. YeuKhoainhieu

    YeuKhoainhieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    1 tuổi đi lớp có sao đâu nhỉ. Con mình chưa đến 1 tuổi vẫn đi học ngon lành giờ đc gần 2 tuổi rồi. Mẹ này mít ướt nhỉ. Thời buổi này ai cũng khó khăn hết bạn ạ, cố gắng vượt qua thôi chứ mình thấy con nhỏ mà để con xa thế k nên chút nào, sau này con sẽ k đc tình cảm với mẹ đâu
     
  9. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,830
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    mình thì có khó khăn cũng không thể cho con về quê ở cùng nhà nội , vì con chị dâu khốn nạn chuyên ghen ăn tức ở với vợ chồng mình, có lần mình cho về chơi nó đã hãm hại con mình rùi nhưng mình phát hiện ra, các mẹ có tin có người như thế không . có đấy và nó vẫn đang sinh sống trong gia đình nàh chồng mình, cả nàh chồng biết nó là con rắn độc mà không ai làm gì được nó, nực cười. nên mình chọn cách cả nhà mình sống 1 nơi, rất ít khi về quê, về thì khư khư trông con 24/24. trộm vía vợ chồng mình từ lúc nuôi con mọn đến giờ, không cần bà nội bà ngoại gì lên giúp , vợ chồng tự xoay sở đến giờ con mình 1 tuổi rưỡi rồi mình đang định cho cậu đi lớp, để 2 vc chồng làm ăn trả nợ mua nhà
     
  10. tronvameo

    tronvameo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/4/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    con mình 12 tháng thì bà ngoại lên trông cho 1 tháng để quen bà rồi 13 tháng đưa về quê.
    ông bà ngoại nghỉ hưu ở quê mà chỉ có 2 ông bà nên có điều kiện chăm cháu hơn.
    trộm vía con mình về gần 5 tháng tăng đc 2kg. ít ốm ( trộm vía)
    mình ở với nhà chồng ở trên này nhưng mẹ chồng yếu ko chăm cháu đc, bé nhà mình chắc 3 tuổi đón ra đi mẫu giáo trường công
    mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh nên bạn phải cân nhắc và phân tích cẩn thận trước khi gủi con về.
    nếu thấy về quê mà con được chăm sóc tốt hơn thì nên gửi về. sẽ rất nhớ nhưng rồi cũng quen
    tuy con xa mẹ nhưng khỏe mạnh là vui rồi
     
    hv_honghuong thích bài này.
  11. hieuloan2010

    hieuloan2010

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    11,328
    Đã được thích:
    3,552
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    Mẹ nó cố gắng khắc phục. Bé mới 1 tuổi mà phải xa bố mẹ thì tội lắm. Mình hàng ngày vẫn đi làm 30km nhưng tối vẫn về với con. Hôm nào mà ko về thì ngủ cũng không ngon vì nhớ con, trằn trọc cả đêm.
     
  12. hieuloan2010

    hieuloan2010

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    11,328
    Đã được thích:
    3,552
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    Mẹ nó có bà chị dâu dã man quá. Như thế thì làm sao dám rời con nửa bước.
     
  13. mina1011

    mina1011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2012
    Bài viết:
    9,644
    Đã được thích:
    3,130
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    Mình có thể nhịn ăn, nhịn mặc chứ không thể xa con.
     
  14. Me gấu Teddy

    Me gấu Teddy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    Thà chết đừng gửi con về quê: thứ nhất: nhớ con, thứ hai: mất đi tình cảm thiêng liêng giua hai mẹ con, thứ ba: con se sinh hư (do ông bà chiều), thứ 4: bạn sẽ bỏ lỡ mất những khoảng khắc tuyệt vời bên con mà không phải lúc nào mẹ cũng có, thứ 5: Con bạn sẽ bị tổn thương về mặt tinh thần (điều này các mẹ sẽ không thể bù đắp cho con được). vì thế mình nghĩ mẹ nó nên vượt qua giai đoạn khó khăn này, sinh hoạt gia đình bố mẹ bớt đi được cái gì thì bớt để cho con được ở bên cạnh mình là điều tốt nhất. Gia đình mình sinh bé lớn cũng rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng vượt qua để con ở cùng. Vì thực ra mình nghĩ mình làm và sống bh cũng vì con mà lại không có con ở bên cạnh thì mục đích sống của mình còn gì nữa đây.
     
  15. xuxu3003

    xuxu3003 Mỹ phẩm Handmade

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    10,688
    Đã được thích:
    2,080
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    Mình chắc cũng ko thể xa con đc, đi đâu 1 ngày đã thấy nhớ lắm rồi
     
  16. haminhhuong

    haminhhuong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/4/2013
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    Giờ ai cũng khó khăn cả bạn ah nhg hãy cố lên chứ mình thấy cảnh gửi con về quê ko ổn chút nào mặc dù ông bà chăm cháu rất tốt nhưng ko thể nào bằng tình cảm của bố mẹ được, chưa kể đến ông bà thường hay chiều cháu và dạy cháu khác thế hệ mình nhiều lắm. Nghĩ đến cảnh vế gặp con mà nó nhìn mình với ánh mắt thờ ơ xa lạ giống như mình làm đánh mất điều gí đó rất lớn...
     
  17. Bò Già

    Bò Già Guest

    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    Mẹ nó nói đúng đấy ạ. K phải ông bà dạy cháu hư mà là ông bà chiều cháu quá. Em biết nhiều trường hợp rồi. Khó khăn thì mẹ con cùng chia sẻ chị chủ top ạ. Trên này nhiều mẹ ông bà chẳng giúp được gì mà vẫn chăm con ầm ầm mà
     
  18. Sắc màu hoa

    Sắc màu hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    Mình cũng gửi con về OB nội nè, ko phải vấn đề kinh tế khó khăn nhờ OB hỗ trợ, mà là Bà chỉ trông đến 1 tuổi còn về với Ông, nên mình cho anh ku bé về ở với OB, OB cũng vui vì bận rộn chăm cháu. (mình cực ghét thuê giúp việc, ko thích người lạ ở nhà mình) Nhà OB nội cũng gần (30km) nên cứ cuối tuần là cả nhà mình về chơi với ku bé 2 ngày. Trộm vía không khí thoáng đãng, con về đấy ko ốm đau, dạn dĩ dần và vẫn theo bố mẹ chứ ko xa cách gì đâu. Nhưng cũng thương con lắm, lúc bố mẹ chuẩn bị đi trông mặt ku cậu buồn hẳn. VC mình cũng dự định 3 tuổi sẽ đón lên cho đi trẻ, nhưng OB đang bảo giữ lại đến lúc vào lớp 1 mới cho lên.
     
  19. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,770
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    em cũng chưa biết nữa, còn tùy thuộc vào đk kinh tế, ko có tiền, thương con, giữ con lại trong môi trc nhà trọ thế này thà cho bé về quê cho dễ sống
     
  20. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,639
    Đã được thích:
    694
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kinh tế khó khăn, Có mẹ nào phải gửi con về quê ko?

    Tùy điều kiện, hoàn cảnh mỗi nhà mẹ nó ạ. Nhưng nếu khắc phục được thì mình vẫn nghĩ bố mẹ đâu nên cho con ở cùng đấy. Có thể cho cháu về quê chơi với ông bà dăm bữa nửa tháng thì được, chứ gửi hẳn thì không nên
     

Chia sẻ trang này