Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) ^^.Ko đc nghỉ ngơi nhưng lại vui vì bán được hàng.Hihi.Đọc báo thấy các chuyện gia dự đoán hết năm 2013 KT mới khởi sắc
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) hi ... lâu lâu hôm nay mới xem lại các topic mình mới mở .. đọc những lời động viên của mọi người xuác động quá .. Mình yêu mọi người lắm
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) em không biết có phụ thuộc vào số hay không nhưng duyên thì có đấy ạ. hihi. Quan trọng nhất vẫn là chất lượng sản phẩm của mình và thái độ phục vụ khách hàng fai không các chị
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) hihi e có duyên bán thực phẩm ko có duyên bán quần áo hihi
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) Em thấy duyên là 1 phần nhưng ở LCM thì còn nhiều yếu tố quyết định lắm ợ. Như em chẳng hạn. vì mới tham gia, nên ít người biết đến --> ít order. Nhưng bán trực tiếp thì lại duyên cực kỳ (cũng nhờ hàng chất lượng và "cô bán hàng nhiệt tình lắm" --> đấy là khách của em bảo thế ạ! hí hí)
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) Hi...nhưng cũng nhiều chỗ mình thấy bán hàng tốt nhung mãi ko có khách ..cũng lạ
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) e này giống mình, đợt buôn quần áo cùng bạn cuối cùng đem về tặng cho cháu. bây giờ chẳng buôn nữa
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) Hic, bán mặt hàng nào ít cạnh tranh thì bán chạy, còn cạnh tranh thì xem thì nhiều mà mua thì ít thôi. Tớ bán quần áo trẻ con mà có khi 1 tháng mới có 1 order này. Mình không có duyên bán hàng hay sao ý (mặc dù ăn nói cũng không đến nỗi nào), hic, buồn ghê luôn các mẹ ạ.
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) Cũng là do nhu cầu của thị trường nữa. ^^
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) ** hi .. nhìn chữ ký của em bắt mắt lắm
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) Bán hàng thì may mắn và duyên thì e nghĩ nhất định có đấy ạ. Duyên bán hàng nếu hiểu là sự khéo léo trong ứng xử đối đáp, giao tiếp với khách hàng..... thì Cái này bọn em hơi yếu , tại vì tính e ít nói, ko "mau mồm mau miêng" hay "đưa đẩy" gì được, có sao nói vậy thôi ạ. Dù sao mình cứ là mình, có nhiều khách quen họ hiểu nên họ lại tin tưởng hơn. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn mất điểm trc khách mới (( Duyên thứ hai thì kiểu như may mắn ấy ạ, cái này nhiều lúc xong rồi nghĩ lại mới thấy ko có thì hơi khó đấy ạ. Cố gắng rồi nhưng ko gặp duyên lại phải đi đường vòng, lại tự nhủ cần cố gắng hơn nữa . Nhiều lúc thấy gian nan lắm các chị ạ
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) Lúc trước em ko tin "số" Giờ thì gần tin rồi. mình có cố gắng đến đâu vẫn cứ dậm chân tại chổ, vẫn ế ẩm!
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) ** đợ này buôn bán tốt hown chưa mẹ bé
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) yêu nhau do duyên bán hàng do số )
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) e cũng nghĩ là do duyên bán hàng nữa đấy ạ!!! chứ đâu fai ai cũng buôn bán được đâu!
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) Cũng là do duyên đó chị. E thì duyên bán hàng hok nhiều. So sad................................
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) ** hi.... mình thích bạn rồi đấy .. hi...hi...
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) ** đúng rồi đấy .. mà vui nhấtt có những hôm tớ nghe đơn hàng tới tấp ko kịp ăn cơm.. Có hôm thì có 1 đơn thui .. mà cùng 1 mặt hàng chứ lị
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) Đồng quan điểm với mẹ nó! Ko biết đến bao giờ mới vượt qua số phận đc đây. Haiz....!
Ðề: Bán hàng là do số .... ( đây có phải vấn đề quyết định không nhỉ) mẹ nó nói đúng đó. Mình từng chứng kiến khá nhiều trường hợp như này: 2 chị em cùng bán 1 mặt hàng, cùng 1 khu chợ chỉ là ngồi ở cách xa nhau thôi nhé. Cô em thì cực đon đả, chào mời, ăn nói khéo léo cực luôn ý mà vẫn thua cô chị, lầm lì, ít nói & ai hỏi sao trả lời vậy chứ ko mau miệng như cô em đâu. Vậy mà cô chị bán hàng đắt như tôm tươi, doanh thu tốt hơn cô em nhiều. Nhiều trường hợp nữa, vậy mới thấy, có số mới kinh doanh thành công đc (đương nhiên chất lượng sp là yếu tố ko thể thiếu rồi)