sao mấy cái các mẹ ghét em lại thích nhỉ. Cái "thơm ngọt hơn em ư" em thấy cũng hay, và rất thích bài "mũi ai cũng trắng". em lớn từng này rồi mà mỗi lần qc vẫn hát theo "mùi ai cũng trắng" và công nhận ghét kinh cái "1 ngừoi khoẻ, 2 người vui", em cũng lớn bằng từng đây rồi mà mỗi lần ngồi xem qc cùng gia đình thôi mà cũng đã thấy ngại ngại xấu hổ rồi.
Quảng cáo bên nước ngoài mang nhiều tính hài hước vui nhộn , quảng cáo ở VN đắt quá nên các công ty cứ tằng tằng nói , nói sao cho nhiều thông tin nhất mà tốn ít thời gian nhất
Hôm nọ tớ thấy quảng cáo hình như đổi thành "1 người trẻ, hai người vui" rồi, chắc tại lên án nhiều quá. "Thơm ngọt hơn em ư?" cũng bị cắt rồi. He he
Mình lại thấy ứ phải mấy. Nhiều thông tin cũng đâu nhớ được hết nhưng tại VN theo cảm giác của mình QC mà diễn đạt không lời như QC nước ngoài thì % những người hiểu được đâu có nhiều vì có quá nhiều sản phẩm cho đủ thành phần xã hội mà. Mình xem kênh QC của Thái Lan cũng nói tằng tằng mỗi tội hình ảnh đẹp, âm thanh sống động, người mẫu đẹp nên xem không cũng thích dù chẳng hiểu nó nói gì
Quảng cáo là một hoạt động kinh doanh mang tính chuyên nghiệp cao - kinh phí dành cho quảng cáo ở các công ty đa quốc gia là một chi phí không nhỏ, bởi vậy, nếu nó đạt được những hiệu quả nhất định cũng là điều bình thường. Vì những đồng tiền mà họ bỏ ra là xứng đáng với những chất xám mà các công ty quảng cáo phải cung cấp. Trong khi đó, chi phí dành cho QC của các doanh nghiệp VN thường hạn hẹp - và chính các công ty QC của chúng ta cũng không có tính chuyên nghiệp cao - không dám đòi thù lao cao từ đó dẫn đến việc coi thường vai trò người đạo diễn hình ảnh và đặc biệt là người viết slogan ( khẩu hiệu nổi bật ) không được coi trọng , nên họ cũng không quá đầu tư chất xám, cân nhắc để đưa ra những hình ảnh hay câu nói có chất lượng( tiền nào của đó thôi) Có rất nhiều câu slogan thay vì tạo ấn tượng cho người xem và nghe như "Bitis nâng niu bàn chân Việt" thì lại thành tiêu điểm cho sự chế nhạo ( cái kiểu một người khỏe hai người vui ) Đó là chưa nói đến, chính trình độ của những người giám đốc hay giám đốc tiếp thị của các sản phẩm này- họ không hình dung nổi những hình ảnh và ngôn từ trên quảng cáo phải cần có những yếu tố gì để cho phù hợp với văn hóa và xã hội Việt Nam. Cuối cùng là vai trò nhà đài - Đây mới là vai trò đáng trách nhất trong việc dung tục, dị hợm hóa những clip quảng cáo - Họ gần như chỉ biết tiếp nhận, chuyển tải mọi nội dung lên màn ảnh nhỏ theo yêu cầu của khách hàng - miễn là đủ thời lượng phát sóng, miễn là chung đủ tiền, mà không cần biết cái trách nhiệm quảng bá và truyền đạt văn hóa và đạo đức ứng xử đến mọi tầng lớp người dân mà chính nhân dân và nhà nước đã giao cho họ. Chính họ, chính những người làm công tác biên tập trên các đài truyền hình và cấp trên của họ là các giám đốc đài TH, phải là người chịu trách nhiệm lớn lao trong việc làm tha hóa ngôn ngữ và văn hóa Việt, khi cho phép những ngôn từ sống sượng, những hình ảnh phản cảm, những tâm lý chạy theo vật chất tung hoành ngang dọc trên sóng truyền hình - đánh thẳng vào tâm thức của những người dân ít học, len lỏi vào não trạng của những cháu bé, làm cho các đối tượng này tiêm nhiễm những hành vi và nhận thức phản cảm một cách vô thức. Quảng cáo tầm bậy và hạ cấp, không chỉ làm người tiêu dùng quay lưng với sản phẩm, mà còn làm ô nhiễm cả một không gian văn hóa ! Nhưng tiếc thay, những người có quyền chỉ còn biết có mỗi một chữ Tiền !
câu này thì em lại càng chẳng hiểu gì cả, cũng rưa rứa câu cũ. mà nhìn mặt 2 diễn viên trong qc này đã không thích lần trc, em nhớ có 1 cái quảng cáo bổ thận... mà có Chánh tín đóng, em xem cũng ghê cả người.
Nhà mình chả biết làm sao mà 3 bố con đều thích xem quảng cáo (vì toàn vào giờ ăn tối)...nên lần nào cũng bị vào quảng cáo BVS hết diana..rồi kotex...rồi bao nhiêu thứ...
Công nhận qc do Ta và Tây dựng khác hẳn nhau, nhưng có giá cả các mẹ ạ, giá Ta chỉ bằng 1/10 Tây thôi đâm ra nó thế!! Cũng giống xài đồ made in VN và made in U.S ý...hihi...Ở Tây budget cho qc thường chiếm tới 30% margin nhưng ở Ta được 3% là nhiều rùi, thôi cũng có khoản cho báo đài nhà ta kiếm thêm...
giờ có thêm cái quảng cáo xe máy điên cả tiết. có đứa con gái chạy xe máy qua, mấy ông đàn ông nhìn lúc là cáo, lúc là hổ, lúc là... kangaru gì ý, như hâm ý. Thế mà còn dùng câu slogan "con gái mà"
Chuẩn ko cần chỉnh. Nói thật với các bác, em dân Dược thật, nhưng cứ mỗi lần Dược phẩm nhà ta lên truyền hình là ...quay mặt đi.
Tại phải nói thật nhanh, ko nhanh thì tốn tiền lắm ah, hihi. Ghớm, người ta ko cần nói cũng hiều, đằng này nói quá nhanh + quá nhiều, rốt cuộc người xem vẫn chẳng hiểu được. Chỉ thấy có quảng cáo của Omo là được, nhưng comfort lại chẳng thích. Mấy con người mẫu bằng vải nhìn xấu hoắc.
Em thấy QC Việt cũng có nhiều QC hay, đơn cử như Oh! Ricey có 3 cô gái mặc 3 bộ trang phục đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam. Em thấy cũng được. Còn quảng cáo mà rẻ tiền thì có nhiều lắm. Em cũng ghét cái thẳng cha Đốc tờ THANH . Rồi con VIM đậm đặc, BVS, BCS, thông bồn cầu....vào bữa ăn. Mất vệ sinh kinh khủng. Có 1 ct liên hoan đài Truyền Hình, Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Vân Dung cũng phản ánh về cái vụ đang ct hay thì quảng cáo nhảy bổ vào mặt ct mà ngồi đấy. Chửi khéo nhà đài thế mà các ông, các bà ngồi dưới xem vẫn phải mỉm cười mới đau chứ ! QC của Tây em thấy vẫn chưa ăn thua, quảng cáo của TRUNG QUỐC mới gọi là hay, sâu sa và thâm thúy.