Nhà mình cho em nhờ chút nhé. Em mới tập tành buôn bán món đặc sản này. Mong mọi người quan tâm hoặc up ủng hộ em với ạ. Em cảm ơn nhiều. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=101083
BMC tớ thì biết bọn tớ nợ nần, biết bọn tớ phải thuê nhà ở, tháng gần 2tr, chưa kể cf ăn uống, sinh hoạt khác.... nhưng mà cứ lờ lớ lơ đi. VC tớ về lần nào là phải đưa tiền lần ấy... Nghĩ mà tủi thân....[/QUOTE] hic, mỗi nhà mỗi cảnh mừ!!!!!!! Cư nghĩ thì khổ lắm, mình cũng vậy, cứ kệ nó, rồi mọi việc sẽ qua..........
hic, mỗi nhà mỗi cảnh mừ!!!!!!! Cư nghĩ thì khổ lắm, mình cũng vậy, cứ kệ nó, rồi mọi việc sẽ qua..........[/QUOTE] Em thì sướng hơn mọi người chút. Bố mẹ đẻ thì ko có lương nhưng ở với anh trai, mà ông anh trai lại khá giả nên có bao nhiêu thì cho còn ko thì thôi. Còn bố mẹ chồng thì có lương hưu nên các cụ chẳng bao giờ đòi hỏi. Mẹ chồng còn xuống trông cháu cho đi làm ấy chứ.
uh, nhà chị cũng chưa chuẩn bị được gì cả, Ông anh trai chị mới cho mấy cân gạo nếp mới măng khô thôi, còn lại chị cũng chưa mua gì, hihhi.
Hội hà tây Mình cũng Hà tây này, Hoài đức nhé nhà làm miến dong, bánh phở khô, bột sắn dây, chỉ chuyên hàng xuất khẩu thôi nhé. Tự hào Hà Tây là đất 100 nghề
hic, mỗi nhà mỗi cảnh mừ!!!!!!! Cư nghĩ thì khổ lắm, mình cũng vậy, cứ kệ nó, rồi mọi việc sẽ qua..........[/QUOTE] Ui giời, nhà tớ cũng thế đây này, BMC còn suốt ngày nhắc nhở cơ, cứ tưởng là kiếm được nhiều tiền lắm mà ko chịu biếu các cụ. Còn chả bao giờ hỏi thăm cháu nội lấy một câu, chán lắm...
Xuất khẩu mặt hàng đó chắc kiếm được tốt lắm nhỉ? Bạn giới thiệu thêm cho cả nhà biết về bản thân đi.
Nhà mình dạo này xuất hiện nhiều thành viên mới, Mọi người có đọc trang 1 khôgn ạ! Mình đã tập hợp những thông tin về thành viên trong đó, vì thế, ai là TV mới xin vui lòng để lại thông tin nha, hihi, để mọi người biết thêm thôi mà! thanks!
Đồng hương Tớ sinh năm 1983 nhé(lịch âm thì vẫn là năm 82) có 1 con gái 14.5 tháng tuổi, chồng là phóng viên, hiện nay đang ở Thanh xuân Hn. Nhà bố mẹ đẻ tớ chuyên làm hàng xuất khẩu, nhưng tớ không theo mà đi làm thuê, hì, làm thuê vẫn thích hơn, nhưng chắc sang năm con lớn sẽ tập tành nối nghiệp ông bà ngoại, làm hàng xuất khẩu cũng lãi, nhưng vất vả lắm