Ðề: Vợ tôi ích kỉ! em đã cai nghiện thành công rồi,mà gặp phải cái loại này lại muốn chửi 1 câu cho bõ tức T.T khốn nạn!
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! quên mất.phải chú thích là ông chồng khốn nạn ạ! không ông ý lại bệnh đến mức tưởng em đang nói chị vợ đáng thưong kia thương chị quá.
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! Chồng tương lai của em chiều em lắm. Có sứt tí tay thôi cũng xót xa. Hok cho làm gì cả. Người ta cứ bảo lấy nhau rùi sẽ khác. Nhưng em có niềm tin vào anh ấy chị ạ. Cũng bảo sau này nếu có đói khổ thì nhường vợ ăn thức ăn, chồng ăn cơm thôi . Tại em cứ than thở mà. Còn vợ bệnh thì phải chăm vợ chứ. Hồi trước 1.4 em lừa là bị ốm. Suýt nữa xin nghỉ về quê chăm em. Em được nghỉ mấy tuần ở nhà mà. May mà em sợ nên hok dám đùa dai
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! Xơ gan không lây truyền từ người này sang người khác. Tuy nhiên đối với một người bị bệnh nặng như xơ gan thì luôn kèm thêm các nguy cơ khác như chảy máu, nhiễm trùng; do đó cũng ảnh hưởng tới sức khoẻ của nhưng người lân cận nhất là trẻ nhỏ. Mặt khác, nhà có trẻ nhỏ thì luôn bị ồn ào, bừa bộn, không thích ợp để người ốm dưỡng bệnh Trời!!!!!!!! chồng em vậy chắc em chết mất!!!!!!!!
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! Hem bít chủ top nghĩ gì khi bị các mẹ ném đá tơi bời thế này nhỉ, tưởng là đưa lên đây đc các mẹ thông cảm, ai dè ........ em là em cho nghỉ luôn, khỏi phải lưu luyến cái hạng ng này đâu ạ. Mình khỏe mạnh phục vụ chồng con, hết lòng vì chồng, có khi chẳng dám ăn, cái gì cũng nhường chồng ấy chứ, vậy mà lúc mình cần chồng nhất thì thế này đây
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! Cảm ơn mọi người đã góp ý, tôi không giận, đã đọc đi đọc lại những comment của các mẹ rất lâu. Không phải tôi bỏ rơi vợ tôi, nhưng tôi thật sự lo lắng cho các con, tôi chăm con còn mẹ vợ tôi thì chăm cô ấy. Nhưng đọc ý kiến của mọi người xong chắc tôi sẽ gửi con cho bà ngoại và tôi sẽ ở bên cạnh để lo cho vợ Giờ tôi cũng rất bối rối, cũng vừa tìm đọc sách nói về bệnh gan của vợ nhưng cứ rối tinh lên, hy vọng bạn nào có kinh nghiệm có thể hướng dẫn tôi cách chăm sóc người bệnh như thế nào. Cảm ơn mọi người rất nhiều
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! Anh tìm trên google đi. Nhiều lắm.Quan trong là tình cảm và sự chăm sóc tận tình xuất phát từ cái tâm. Có lẽ đàn ông diễn đạt theo cách thẳng thắn bộc trực nên bị ném đã là phải thôi.Trước tiên theo em anh về dỗ dành chị ý đã, nói rõ là ý anh ko phải thế, thật sự chỉ lo cho con nên cuống quá chưa nghĩ được nhiều làm chị ý buồn giận. Người ốm rất bi quan nên cần được bồi dưỡng đủ về dinh dưỡng và tinh thần. Sao anh ko rủ bà nội cùng phụ giúp chăm sóc sẽ đơ hơn là 1 mình 2 vợ chồng hoặc và nội chăm cháu còn bà ngoại cùng anh chăm sóc. Hy vọng rằng anh đã thật sự nghĩ như thế này từ đầu chứ ko phải vì sợ lây nên ôm con bỏ chạy, đến giờ thấy mọi người bảo ko lây thì ở lại chăm vợ cho đỡ áy náy. Chỉ lưu ý anh rằng : làm vợ chồng phút trước phút sau có thể oán hận nhau , chỉ vì 1 câu nói 1 hành động nhưng sẽ lưu lại sự đau đớn tuỵet vọng suốt đời, đàn bà thì hay cả nghĩ lắm ạ.
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! Thực ra lấy chồng lấy vợ để làm gì??? Là để những lúc cô đơn, những lúc bế tắc, những lúc bệnh tât, khó khăn cả hai bên nhau để vượt qua... Vậy mà anh dắt con đi thuê nhà khác ở???? Nếu chồng em làm thế chắc em đau lòng lắm!!!! Hãy ở cùng nhau và giữ gìn hơn trong ăn uống và giao tiếp một chút là được mà
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! Hay nhỉ. Lúc khỏe mạnh thì phục vụ chồng con, có thể phục vụ cả nhà chồng nữa. Lúc nào cũng tư tưởng nhà nội là chính nhà ngoại là phụ. Đến lúc ốm đau thì chồng con đi hết , trả lại nơi sản xuất (là mẹ vợ) chăm. Lẽ phải quá đấy Đặt vị trí nếu anh là chị ấy. Đang lúc tuyệt vọng vì bệnh tật thì vợ con sợ lây (mặc dù bệnh k lây) đi chỗ khác ở, gọi mẹ anh lên chăm nuôi anh.Anh thấy thế nào. Người ta bảo : cái gì không muốn thì đừng làm cho người khác anh ạ. Nếu bệnh thật sự nguy hiểm, dễ lây thì còn có thể nói là vì con mà ích kỷ. Nhưng anh k cần tìm hiểu để tìm hướng giải quyết mà ngay lập tức trog đầu là ý nghĩ tránh xa k có lây thì đúng là chẳng còn gì để nói. Cũng mong là từ giờ đến hết đời anh k bị người khác đối xử bạc bẽo như thế
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! thích thế, có bạn zai hiền và thương vợ như thế thì tốt quá còn gì.... chúc 2 em hạnh phúc nhé...........................(u)
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! Mình thấy bạn mới là ng ích kỉ đấy, chưa gì đã xa lánh vợ rồi, haizzz K xứng mặt đàn ông tí nào
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! giật cái tít với các nội dung kiểu câu like trên face ý các bác ạ!! chứ mà có ng chồng như này thật chắc thà ko có còn hơn!!
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! Bạn là người chồng mà bạn tách riêng vợ bạn với gia đình như vậy?Bạn có nghĩ tới cảm nhận của vợ mình hay không? cô ấy tủi thân như thế nào bạn có biết không?
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! chị này giống vc nhà e thế,thấy vợ ốm chồng toàn bảo nếu ốm đc chồng ốm hết phần cho vợ..nghĩ lại mà thương và yêu xã nhà e quá
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! hihi, tại mỗi lần mình ốm thì mệt lắm, mệt thì lại kêu, nên chồng toàn bảo ốm thay dc thì tốt.
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! Anh nói vợ anh ích kỉ nhưng chính anh là người ích kỷ. Vợ chồng sống với nhau nặng tình nặng nghĩa đến khi vợ bị bệnh thì anh lại xa lánh. Đúng là ko thể nói gi đc nữa
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! Mắng thì cũng mắng rồi, anh này cũng nhận lỗi rồi mà, mọi người có kinh nghiệm gì về bệnh này thì chia sẻ để anh chồng còn chăm vợ. Ôi vợ tớ mà ốm là tớ bỏ...việc ngay