TRên facebook của mình, bạn em đã tâm sự thế này( em xin trích dẫn lại và viết tắt tên trường ko dễ gây ảnh hưởng): Con gái kể: - Mẹ ơi bạn con vừa bị đuổi học. Mẹ hỏi: - Sao bị đuổi hả con? Con nói: - Bạn ấy mang axit đến trường để xử lý một bạn trai. Mẹ hết hồn: - Thật không, bạn trai có sao k, có trúng người hay mặt không con? Con trả lời: - Bạn ấy chạy kịp mẹ ạ. Nhưng bức tường bị hất axit thì cháy xèo xèo. Mẹ suýt ngất, vẫn hỏi được: - Mà vì lý do gì? Con nói: - Vì bạn ấy tỏ tình nhưng bạn trai kia không đồng ý, còn bảo: Mày bị dở hơi à? Hức hức. Mẹ tịt, no comment. Một hồi, con lại thì thào: - Mẹ ơi cái bạn gái kia còn gạ bạn trai làm chuyện ấy đấy, bảo cậu làm đi, cứ 2 lần tớ cho cậu 100k. Mẹ thều thào: - Chuyện ấy là chuyện gì? Con cũng thều thào: - Have sex đấy mẹ. Cha mẹ ơi, hết hồn. Lớp 8 ĐTĐ nhé, các bố mẹ. Chịu khó nghe con kể chuyện đi các bố mẹ ơi, nếu thực sự là bạn của con, mọi người sẽ nghe được nhiều câu chuyện tương tự đấy. Con của chúng mình đang bơi trong cái xã hội đích thực là nhầy nhụa này. ................ Con hốt con gái con vào Sài Gòn đây ông bà cha mẹ ơi, chả còn lý do gì để ở lại HN.](*,) Ôi, em thấy thật kinh khủng, ngày trước đi học và ngay cả bây giờ chưa bao giờ em nghĩ mình có gan đánh bạn chứ đừng nói là hắt axit. CÒn con mình thì sao??? Càng ngày càng có nhiều bạn trẻ quá khích... lo quá
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Úi trời, sinh con ra bây giờ lắm thứ phải lo các mẹ nhỉ.Mong là các mẹ hãy gần gũi con mình hơn nữa để hiểu con hơn.Chứ mấy tuổi mới lớn tâm sinh lý hay thay đổi lắm.Cảm ơn chủ top đã chia sẻ.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Câu chuyện nghe mà em không thể tưởng tượng nổi! Chắc bé gái hoặc hoàn cảnh gia đình có vấn đề nên mới "dữ" như vậy.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? hic, em sợ bọn trẻ bi giờ, cái gì nó cũng biết ag, mấy đứa em choai choai chuyên xoa đầu em bảo:"chị còn gà lắm", ôi, em toooii.............
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? sài gòn hay Hn gì cũng vậy ban à!mấy nhóc này quá khích,sinh con giờ không ngại nuôi mà ngại dạy dỗ.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Bọn trẻ giờ yêu nhau sớm em nghe rồi nhưng lại cả axit thì hơi rợn người. Bây giờ nuôi khó mà dạy khó hơn nhất là những đứa có 1-0-2 như thế.hịc
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Ghê quá, nhưng ở đâu cũng vậy, mình cố gắng theo sát con, nói chuyện, chứ để con tự do quá sẽ dễ hư mất.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Hic, thể nào mà vẫn có người bảo em ngây thơ. . Công nhận là bọn trẻ con giờ rất khủng. Con mình, mình xác định dạy dỗ nhưng tránh sao được xã hội? May mà bé trai kia không sao chứ nếu có thì ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm? Hậu quả khủng khiếp đến cả cuộc đời của người khác chứ. Đáng sợ!
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? đọc bài của chị mà em sock ah, không hiểu bọn trẻ bây giờ thế nào nữa, mà cũng lạ thật, các bé nhỏ tuổi thế thì làm sao mua được acid các mẹ nhỉ!
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? bình tĩnh mẹ nó ạ, hãy hướng cho con đi đúng chứ việc gì phải chuyển con đi đâu, ở đâu cũng có chuyện xấu chuyện tốt mà. cách tốt nhất là dạy con biết cách học lấy cái tốt, sàng lọc cái xấu thôi.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? cô bé đấy chắc có vấn đề gì về tâm lý nên cũng mới quá khich như vậy, nghe mà hãi quá ạ.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Quê em mới có 1 vụ học sinh 96 yêu 95, có thai rồi bị bạn trai giết, ko biết bây giờ xã hội ra sao nữa.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? xã hội ngày nay có nhiều chuyện ko tưởng đc, vì thế cha mẹ có vai trò to lớn để định hướng cho con cái ko đi vào những con đường nhơ nhớt đó! thanks câu chuyện của mẹ nó!
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Sợ thật, bọn trẻ bây giờ không thể ngờ được. Cám ơn mẹ nó chia sẻ.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Lớp 8 là 14 tuổi Độ tuổi này mà ko để ý đến con cái là hỏng ngay
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? trường đoàn thị điểm thật không không mẹ. ngày nay học sinh lớn nhanh quá, cha mẹ không kiểm soát nổi. sợ
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? thật là choáng . nhưng ko hiểu bé gái kia kiếm axit ở đâu ra nhỉ??? cái này đâu có đc bán tùy tiện ????????
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? em chịu thôi, em choáng quá đi mất, em cóp lại từ FB của 1 chị thui...
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? sợ thật đấy ạ,Teen bây giờ manh động và không ngại chuyện gì cả.Con càng lớn nỗi lo lại nặng thêm.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Bon tre bay gio that de qua khich. sao de day con minh nen nguoi day????