Ðề: Câu hỏi khó của con Mình sẽ hỏi lại con là "thế theo con thì bố làm gì nào", trẻ sẽ tự có câu trả lời. Khi con hỏi khó, mình hỏi lại con, thì trẻ sẽ tự trả lời, với nhận thức và suy nghĩ theo từng độ tuổi, trẻ sẽ có những cách trả lời khác nhau. Qua đó mình cũng biết được con "lớn" như thế nào.
Ðề: Câu hỏi khó của con Hờ... khó nhỉ. Em sẽ đánh dấu top này để tham khảo cách trả lời để trả lời cho Bốp khi Bốp biết hỏi
Ðề: Câu hỏi khó của con Trẻ con bi giờ ăn nhiều dinh dưỡng, đủ chất hay sao mà thông mình quá cơ. E có thằng cháu 4 tuổi nó trả lời em như thế này Cô: Nhảy gangnam style cho cô xem Tôm:cô nhảy gangnam cho con xem? Cô: nhưng cô thích xem con nhảy? Tôm:vay cô bật tivi lên xem chú gì nhảy nhé. Cháu với cả chắt. haiz
Ðề: Câu hỏi khó của con đọc cái topic này vừa bổ ích lại vừa chết cười, bé nhà em còn nhỏ quá chứ lớn chút nữa chắc phải nhờ đến cẩm nang này.
Ðề: Câu hỏi khó của con Bé nhà chị biết đọc chưa. E giới thiệu với chị bộ truyện này. Tên là NHÓC MIKO của nhật bản. E đọc lâu rồi, trong đó ấn tượng nhất bộ nó kể về cách trẻ con tìm hiểu về vấn đề làm sao để có em bé ý. Ôi phải nói nó giải thích rất rõ ràng mà trong sáng cực lun ý. Rất hay ạ. Chị có thể đọc cho bé nghe cũng được. Tiếc là em không nhớ nó nằm ở tập bao nhiu
Ðề: Câu hỏi khó của con Chà câu này hơi khó nhỉ, dễ làm bé bị hiểu lầm lắm đây nè. Bạn phải nói sao cho khéo, dễ hình tượng và để trẻ đừng hỏi tới nữa, kẻo bạn và chồng sẽ khó mà nhìn mặt con lắm đấy. hihi.
Ðề: Câu hỏi khó của con Ôi toàn những câu hỏi hóc búa ](*,) , em cũng phải học lỏm mấy câu trả lời của các Mẹ để sau này dễ bề sử lý , nếu trả lời thật và cặn kẽ thì con sẽ chưa thể hiểu rõ đc, cho nên phải trả lời làm sao mà con vừa dẽ hiểu vừa hóm hỉnh hihihi
Ðề: Câu hỏi khó của con hehe...vào đọc thấy có nhiều câu hỏi mà con gái hay hỏi..mẹ ko biết trả lời thế nào
Ðề: Câu hỏi khó của con Trẻ con bây giờ thông minh lắm, do được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy đủ dinh dưỡng và thể lực. Nhiều khi trẻ con hỏi cứ như là người nhật đặt câu hỏi 5 lần tại sao để giải quyết vấn đề ý
Ðề: Câu hỏi khó của con Những câu hỏi khó có câu trả lời ! Trả lời cũng biết bắt đầu như thế nào ????
Ðề: Câu hỏi khó của con Trong nhà mình thì bố là ngừoi làm ra tất cả, thế nên cu bin hỏi sao mẹ lại đẻ được con ra thì mình trả lời " bố đẻ ra con, nhỏ tí tẹo bằng cái tăm, nhưng bố ko biết nuôi vì bố bận đi làm nên nhờ mẹ nuôi hộ, con chui vào bụng mẹ rồi khi con lớn bằng con mèo con thì mẹ đẻ con ra" Tuy nhiên là con chui vào bằng ... rốn và khi lớn đc bs mổ ra ( có bằng chứng ) Chờ con lớn thêm rồi giải thích tiếp, con luôn nghĩ là bố đẻ con trước rồi đến mẹ nên con có cả bố và mẹ
Ðề: Câu hỏi khó của con đây là 1 câu chuyện cười dí dỏm về vấn đề nêu trên đúng không mẹ nó! Con nó mà hỏi câu này chắc cũng pó tay .com rồi hê hê! Khó trả lời thật.
Ðề: Câu hỏi khó của con Em hỏi mẹ em là hồi nhỏ tụi con có hỏi mẹ câu này k, mẹ em nói là may là không có đứa nào hỏi mẹ như vậy, hehe. Và may mắn là bây giờ mấy nhóc nhà em cũng k hỏi như vậy. Có 1 đứa, tính hay quan sát, cháu có hỏi "sao từ hôm dì Tư ở chung với Dượng, thì con thấy bụng dì Tư to ra", hehe.