Thông tin: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi shooting, 9/4/2013.

  1. mẹ ku tý

    mẹ ku tý Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/3/2011
    Bài viết:
    1,305
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    Nghĩ mà chán, nhà mình tháng đưa đc 5 triêu, 2 đứa con 1 đứa lớp 2, 1 đứa mẫu giáo, đối nội, đối ngoại mình lo hết, chỉ biết đưa 1 tháng 5 tr thôi, may mà có nhà riêng ko phải thuê nhà. Nhiều lúc chồng bảo đưa vợ tháng 5tr, thể nào chả dôi ra mỗi tháng 1 ít, mình là ko vừa to mồm bảo từ giờ cứ cầm lấy lương mà lo hết đi thì lại nhăn nhở bảo đấy là nói thế.
     
    Đang tải...


  2. xuca253

    xuca253 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    em còn may mắn hơn các chị là tiền chồng em làm được bao nhiu cty chuyển vào tk em cẩm nên em rút chi tiêu j chồng cũng ko biết còn các khoản làm thêm bằng tiền mặt cũng đưa hết cho em còn tiền tiêu hàng tháng của chồng em đưa
     
    mẹ ku tý thích bài này.
  3. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    Mẹ cháu à, em nghĩ có thể là xã mẹ cháu nói cho vui thế thôi, để ý rằng 'ông bà tiết kiệm thế, em cố mà học tập'. Cơ mà cái dở của anh xã là không lường được mẹ cháu lại hay cả nghĩ nên dấu cái cục tức nó âm ỷ trong người.
    Thôi thì mẹ cháu cứ nói với anh xã về dự định đi làm của mình. Và cũng chả dại gì mà tranh hơn với ông bà nội về cái khả năng chi tiêu tiết kiệm. 1 là vì ông bà có thời gian, có kinh nghiệm, đi ra chợ có thể mặc cả ráo riết, kề cà, lâu la, kén cái này chọ cái nọ, chứ không mua bán hữu nghị, trả giá xong mà còn nhanh nhanh chóng chóng đi về.
    2 Là ông bà cũng biết tính toán hơn ở cái khoản nấu nướng, bớt cái này một tí, giành cái kia lại một tẹo, cái ấy mình không bằng là phải thôi có gì mà phải lăn tăn.
    Vậy nên mẹ cháu cứ nghĩ thoáng ra nhé! Và cũng đừng giữ cái buồn trong đầu làm gì khổ mình, rồi khổ cả đến con. Hãy thoải mái chia sẻ với anh xã. ví dụ khi nghe anh xã nói mấy câu về khả năng tiêu pha của mẹ cháu thì cứ cười thoải mái mà rằng :
    "vâng thì bố mẹ nhiều kinh nghiệm chi tiêu, em học còn chả kịp, cơ mà tiền bác đưa em cũng có bớt riêng được đồng nào đâu." Cứ vui vẻ mà chia sẻ, trao đổi và cảm thông nhau một chút, là gia đình sẽ yên ấm thôi mẹ cháu ạ!
    Chúc mẹ cháu và gia đình hạnh phúc nha!
     
  4. xuca253

    xuca253 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    em thì em nghĩ nếu nói vui chỉ nói một lần thui chứ nói nhìu lần thành ra thói quen xấu như thế là không nên
     
  5. mekem2011

    mekem2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    1,706
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    Đợi con cứng cáp thêm chút nữa mẹ nó đi làm, chứ cái cảnh này Minh cũng khổ mà chồng thì lại nói khó chịu lắm
     
  6. saodoingoi8309

    saodoingoi8309 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2011
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    Chia sẻ với bạn. Gia đình mình có 3 người thôi mà tháng chồng đưa 5 tr, vợ kiếm được 4tr mà vẫn hết không dư ra được đồng nào mà tiền nhà không phải đóng chỉ tiền sinh hoạt, điện nước thôi mà cũng hết chẳng biết thế có phải là mình tiêu hoang không nữa
     
  7. Thanmen

    Thanmen 4* rồi đó nhé

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    8,256
    Đã được thích:
    1,497
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    Đọc topic của mẹ nó em thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều mom nhiều. Vợ chồng em kinh tế ko dư dả gì nhưng đc cái ông xã rất chịu khó, lại dễ tính (cục đất sét ntn thì xã em gần như thế), ăn uống cũng thoải mái-ngon thì ăn nhiều, ít ngon thì ăn ít chứ chẳng kêu ca bao giờ. Thôi, mẹ nó đành phải sống chung với lũ thôi chứ bản tính xã ấy như vậy rồi khó mà tìm đc tiếng nói chung lắm
     
  8. xuca253

    xuca253 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    chị ơi nhà em đây mới có hai vc tiền nhà 4tr /1tháng em thanh toán 3 tháng 1 lần còn tiền ăn và tiêu hai vc cũng hết tháng 7tr chỉ ăn với tieu và điện nước thôi còn tháng nào mà chị em cùng cơ quan rú nhau đi siêu thị hay shoping nữa thì tháng đó em có mà âm nặng lương chồng thì cứ ớ tài khoản em cứ tiêu còn lương em thì cũng được 4tr tháng đủ tiền nhà
     
  9. kaizen37

    kaizen37 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    2,670
    Đã được thích:
    557
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    Mẹ nó chi tiêu hàng ngày ghi ra bảng excel ấy, cuối tháng cộng cho dễ.

    Nói chung là ko đọ được với các Mẹ chồng/ Mẹ vợ về khoản chi tiêu vì mỗi người mỗi khác, mỗi thời mỗi khác. Mẹ chồng mình cũng tiết kiệm nhưng mà mình khó học theo lắm. Ví dụ, mẹ mình ra hàng cá, họ đòi 10 đồng, bà trả 7 đồng, người bán họ la lên chưa đủ vốn, bà trả tiếp 7.5.... rồi đến khi lên 9 đồng. Mình thì trả phát 9 đồng luôn vì mình thấy giá đó hợp lý và thói quen bà bán hàg chỉ giảm đc từng đấy. Nhưng có hôm dở zời, có bà bán cho mình thì ko bớt đồng nào mà mẹ chồng mình lần nào giả giá bà ấy cũng bớt. Đấy xếp vào duyên mua hàng, nhỉ?

    Ví dụ nữa là mẹ chồng mình ko có khoản ăn sáng ngoài, nhưng mình thi thoảng vẫn đi ăn ngoài và thậm chí mua về cho bà các món ăn ngoài. Mình tự nấu món bánh đa Hải Phòng với tưng đấy nguyên liệu thì chắc đắt hơn 20k/bát.

    ...

    Vài lời chia sẻ với chủ top, tuy rằng chồng mình thoải mái hơn nhưng mà đàn ông ai mà chả thế. Đến lúc cần tiền ko dôi ra đồng nào lại nghi hoặc mà.

    Còn nữa, mình đi làm khi bé nhà mình mới 2 tháng tuổi. Biết là con thiệt thòi nhưng mà đầy người còn phải đi làm sớm hơn. Mình nghĩ chủ top nên bố trí đi làm sớm, ở nhà nhiều sẽ va chạm nhiều.
     
  10. sinbi08

    sinbi08 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/5/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    Mình thì may mắn là ox đưa hết lương cho mình tháng lấy tầm 2-3tr xài thôi. mà ox lương là chính chứ lương mình sắp từ 9tr bay xuống 5tr vì chuyển về làm nhà nc. Hiện giờ ox công tác ở nước ngoài nên tiêu bằng phụ cấp bên đó, lương thì cty trả tại vn nên mình lĩnh hết tháng 30tr. Ngoài ra ox cũng lo cày thêm bên đó hùn hạp làm ăn với mọi ng, kêu ráng 3 năm xa nhà kiếm cho vợ 1 tỷ. cơ mà xa chồng buồn và cũng lo lắm dù mình hiểu tính chồng ko có thói trăng hoa nhưng đâu ai biết dc chữ ngờ
     
  11. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    em lúc nào cũng bị cả nhà chê là ko biết tính toán, nhưng nghĩ lấy chồng cũng sợ, lương nhân viên nghèo có đủ ăn ko đây
     
  12. yeuconmenhieu

    yeuconmenhieu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/6/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    ôi......hình như ông chồng nào cũng thía hết ...tốt nhất là phụ nữ mình tự kiếm tiền , ko thôi có 1 ngày bị cho lên dĩa
     
  13. ngosihungqsk12

    ngosihungqsk12 Điều hòa Nhật bãi - Trung tâm điện lạnh Hùng Dũng

    Tham gia:
    4/11/2012
    Bài viết:
    1,091
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    hai vợ chồng mà lại bầu bí, chi tiêu 1 tháng 7tr thì nhiều nhặn gì. Hai vợ chồng mình tháng hơn 10tr, măcs hết vèo vèo. chả biết tiền đi đâu. Giờ lại con nhỏ thì 7tr sao đủ được. Bảo cho chồng chi tiêu thì không được vì chồng đi làm, mình ở nhà, chồng lấy đâu thời gian mà chi tiêu. Ghi chép vào rồi tổng kết cho chồng xem là thượng sách mẹ nó ạ.
     
  14. thanhhanguyen

    thanhhanguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    bạn mình lấy chông mà còn nuôi cả chồng, cả con , nhiều khi nó còn chủi mắng cho ấy. như bạn cũng đỡ hơn rồi.mỗi cây mỗi hoa mà, ghi vào sổ ấy đưa cho xem là hoảng ngay. thế mới biết chồng mình cũng okie lắm chứ ko bao giờ hỏi 1 đồng
     
  15. shooting

    shooting Ngọc Mắm: 0976 241 108

    Tham gia:
    6/5/2011
    Bài viết:
    2,555
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    Nghe các mẹ nói em cũng thấy an ủi phần nào, em cũng là người hay cả nghĩ nhưng nói thật cả tháng hết cái nọ cái kia, em chi tiêu cũng chi li chứ chả dám chi tiêu thoải mái, có đợt em ghi rõ từng củ hành, lọ nước mắm nhưng ông ấy đọc rồi vẫn bảo em không biết chi tiêu nên tốn, giờ ông bà nội lên thì ông bà ăn đến đâu em đưa tiền ăn đến đó, còn các khoản khác em tự lo, em cũng chả hiểu chồng em thế nào nữa, đưa cho vợ tiêu một đồng mình cũng thấy mệt mỏi, đúng là phụ thuộc vào chồng mệt thật, giá như con lớn tí thì em cũng đi làm để ko phụ thuộc, chứ con còn nhỏ đành chấp nhận vậy, đưa cho bản chi tiêu rồi mà đọc qua quýt rồi vẫn bảo là mình ko biết chi tiêu, vâng đúng là em chi tiêu không bằng các cụ, thà em nói thế cho nhanh, đúng là cứ liên quan đến tiền nong cực kỳ mệt mỏi
     
    Nhược Ninh thích bài này.
  16. doanmien

    doanmien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    Em cũng đi làm lương tháng được 8 triệu, hơn một năm nay chồng làm ăn ko được hoặc có được thì để lo việc lớn trong gia đình. Mà em cũng có con nhỏ, phải đi thuê nhà và cũng có bà lên trông cháu giúp. Vậy nên tiền lương của em chỉ đủ chi tiêu ăn uống, mua sắm vặt. Vậy mà chồng cũng tưởng cho ông bà ngoại, mà sự thật thì ông bà có được đồng nào hay cái bộ quần áo nào của con gái đâu chứ. Trong khi đấy nhà nội em thỉnh thoảng mua quần áo cho bà và các cháu. Mà có cho chồng xem sổ chi tiêu chồng cũng có xem đâu. Đàn ông ko đi chợ mua bán, ko lo nội trợ làm sao hiểu được. Rõ khổ cho chị em phụ nữ chúng mình, nhiều lúc chẳng dám ăn cũng ko dám mua sắm cho mình để dành cho con và chồng.
     
  17. soclovemiu

    soclovemiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,834
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    cùng buồn thế em sợ cảnh ở nhà ăn bám chồng lắm
     
  18. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,523
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    chị có cách này hay mà k phải nói gì hết, em giả vờ ốm 1 hôm nhờ chồng đi chợ mua đồ ăn,cho gia đình, cho con, em ghi những khoản mà em hay mua ra rồi đưa tiền anh ấy đi chợ về thì em hỏi anh mua hết bao nhiêu tiền? và thế là em cộng ra biết ngay nếu mua thế 1 tháng hết bao nhiêu? cộng các khoản khác phải mua trong tháng nữa là biết ngay tổng trong tháng thôi mà.
     
  19. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,962
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    Nếu sau này em mà có chồng em nghĩ em sẽ quản lý hết tài chính hì hì. nhưng mà chỉ sợ giờ phát lương bằng cái thẻ ây ti em rồi thì khó quản lý hơn các mẹ nhể. Em cũng ko thích đàn ông con trai mà đưa tiền cho vợ cứ kỳ kèo sao nhanh hết thế, nhanh hết vừa. Nếu nói với em thế chắc em cho cầm tiền đi chợ 1 tháng luôn, cho biết mặt, khéo còn tiêu nhiều hơn mình mà còn chả đâu vào đâu ấy. nếu chồng chủ top đã chi ly vậy thì chị cứ làm cái quyển sổ theo dõi trong 1 tháng thôi, ghi số tiền cụ thể từng ngày ra cho rành mạch. có mỗi 2 vợ chồng còn thấy tốn huống chi có thêm con nhỏ chị nhỉ. nhưng thôi, chồng còn đưa tiền là được rồi chị ạ, chỉ sợ ko đưa cho mình mà lại đưa cho vợ nhà khác hay toàn đưa đâu đâu mới sợ. chúc gia đình chị hạnh phúc, chúc chị sớm có việc làm ổn định, bé thì luôn khỏe + hay ăn chóng lớn để mẹ có thời gian đi kiếm tiền nhé ^ ^
     
  20. cocosecretvietnam

    cocosecretvietnam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ!

    Cảm thông với mẹ nó, nhiều khi các ông chồng ko thể hình dung hết được chi tiêu trong nhà bao gồm những khoản gì đâu. Haiz
     

Chia sẻ trang này