Ðề: Khi em yêu một người kém tuổi-st chồng mình vô tâm. 20-10 đi làm tối mịt về. chẳng gì nói được mỗi câu. Chúc vợ vui vẻ. rùi lăn đùng ra ôm vợ ngủ. Ngày trước khi yêu cũng vậy.
Ðề: Khi em yêu một người kém tuổi-st mà mình thấy yêu người ít tuổi cũng hay. Giờ bọn trẻ tâm lý và chiều chuộng nhau lắm !
Ðề: Khi em yêu một người kém tuổi-st Thành thói quen rồi thì phải chấp nhận, chấp nhận rồi thì sẽ ở bên nhau lâu dài.
Ðề: Khi em yêu một người kém tuổi-st Tôi muốn thương yêu bản thân mình, trước khi chờ đợi nhận được tình cảm từ người khác... Câu này mình thích, mình chưa bao giờ chán ghét bản thân vì những lúc đó mình tin chắc rằng sẽ chẳng có ai yêu được con người mình nữa !!
Ðề: Khi em yêu một người kém tuổi-st yêu và lấy người vô tâm sẽ khiến mình tủi thân nhiều bạn ạ! Nhưng tình yêu ko có giới hạn, ko có biên giới, đã yêu con gái lại chẳng so đo vấn đề đó, âm thầm mà chịu, rồi đến lúc lại kêu ca, nhưng làm sao thoát được cảnh đó khi bản tính của ng mình yêu là "vô tâm" như vậy
Ðề: Khi em yêu một người kém tuổi-st đồng cảm với bạn vì chồng mình cũng như thế, vô lo vô nghĩ rồi cái gì cũng mình phải gánh hết.
Ðề: Khi em yêu một người kém tuổi-st Khi em yêu một người kém tuổi, em sẽ không ngại ngùng gọi người mình yêu là “anh”. Vì em biết, bên em, anh luôn muốn là một người con trai trưởng thành, mạnh mẽ và bản lĩnh để làm chỗ dựa cho em. Khi em yêu một người kém tuổi, thì người đấy vẫn sẽ là “người lớn” của em đấy nhé! Em sẽ không quan tâm anh như cách một người chị quan tâm đến em trai mình, mà sẽ chăm sóc anh theo cách đặc biệt nhất và đủ đầy nhất có thể - cái cách một cô gái dành hết tâm trí cho người mình yêu. Khi em yêu một người kém tuổi, em sẽ không bao giờ nghĩ mình lớn hơn mà bỏ mặc mọi suy nghĩ, ý kiến của anh đâu. Thế nên, anh cũng đừng xem em là một “bà chị già khó tính”, mà ngượng ngùng nói ra những gì mình nghĩ nhé. Em hứa sẽ luôn lắng nghe mọi tâm sự của anh, luôn cùng anh sẻ chia tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Anh hãy tìm đến em lúc mỏi mệt, như một chốn dừng chân giữa những lo lắng, bộn bề. Hãy tựa vào vai em nếu anh cần, sẻ chia với em để tìm một niềm an ủi… Em sẽ luôn bên anh. Hãy nói cho em biết lúc nào anh buồn, em biết mình có thể giúp anh vơi đi nỗi buồn đó để nhẹ lòng hơn với những ngổn ngang của cuộc sống. Khi em yêu một người kém tuổi, em vẫn sẽ nhõng nhẽo anh như một đứa trẻ, sẽ vẫn dỗi anh khi anh trễ hẹn, sẽ vẫn chạnh lòng khi anh lỡ để quên em ở một góc nào đó… Thế nên, anh sẽ phải quan tâm đến em nhiều hơn nữa đấy, và đừng bỏ rơi em… Dù tình yêu đấy có bị người đời gọi là trẻ con, thì cũng đừng bận tâm anh nhé. Chẳng phải, em vẫn luôn hạnh phúc với những món quà bất ngờ của anh, vẫn vui khi anh bỏ trận bóng với bạn để lang thang phố phường với em, vẫn sung sướng . khi anh chiều theo những mong muốn trẻ con của em mà không than vãn. Chẳng phải, em vẫn luôn cảm nhận được những yêu thương hết sức chân thành của anh, vẫn luôn thấy yên bình với những khoẳng lặng hàng giờ anh ngồi cạnh em chỉ để nghe em khóc mà chẳng biết phải nói sao… Em đã vui biết bao khi trời mưa thật to anh vẫn đến đưa ô cho em dù hai đứa đang giận dỗi… Em đã cảm động biết bao khi ăn bát cháo anh nấu vụng về mỗi lần em ốm… Những cử chỉ dù nhỏ nhặt, ngốc nghếch của anh nhưng khiến trái tim em vẫn luôn ngập tràn ánh nắng… Yêu một người kém tuổi, nghĩa là em sẽ học cách đợi chờ một người lớn dần lên cùng với những bài học của cuộc sống. Em sẽ kiên nhẫn với lý do giận hờn lãng xẹt, sẽ không bắt bẻ quá nhiều về những lần anh vô tâm lỡ hẹn cùng em để đi cùng đám bạn. Yêu một người kém tuổi, nghĩa là em sẽ dõi theo những rong chơi của anh ngoài kia bằng một trái tim yêu thương nhất… Em sẽ hiểu anh luôn đến bến em khi cuộc vui đã tàn, khi nắng chiều đã tắt… Yêu một người kém tuổi, em chấp nhận mình là người cuối cùng anh nghĩ tới để kể những chuyện vui, những lần la cà, tụ tập… nhưng em sẵn sàng là người đầu tiên lắng nghe anh, ở bên anh khi anh gặp rắc rối, để giúp anh tháo gỡ những vướng mắc cuộc đời mà anh gặp phải. Em chấp nhận mình là người cuối cùng được anh nhớ tới trong ngày khi đã say sưa với mọi thứ, nhưng với em, anh luôn là hình bóng đầu tiên em nhớ về mỗi khi thức dậy chào ngày mới, và là hình ảnh luôn khiến em nhớ nhung đến cồn cào mỗi tối trước lúc tắt đèn… Yêu một người kém tuổi, nghĩa là em sẽ tìm cách chủ động làm lành nếu hai đứa chẳng may có giận dỗi… Là sẽ thỉnh thoảng phải chạnh lòng và hụt hẫng nếu anh có lỡ không quan tâm đến em… Là một chút tủi thân khi anh chưa đủ sâu sắc để hiểu những gì em nghĩ… Là một chút thiệt thòi khi cố gắng cân bằng những chông chênh, sóng gió trong tình yêu… Khi em yêu một người kém tuổi, em vẫn sẽ xiết tay anh thật chặt khi đi cùng nhau dưới phố, sẽ ôm anh từ đằng sau thật ngọt ngào khi gió mùa về trở lạnh, sẽ vẫn hôn anh thật sâu cho những yêu thương nồng nàn lấp đầy từng khoảng trống bé nhỏ trong hai con tim, sẽ vẫn cuộn tròn trong lòng anh và nghe từng nhịp thở nhè nhẹ có vị thân yêu nồng đậm… Bởi mọi cô gái đều bé nhỏ trước người mình yêu… Mọi bàn tay đều muốn đan vào một bàn tay khác thật chặt… Mọi con tim đều cần được sưởi ấm… Và mọi tình yêu đều cần một người để yêu… Thế nên, dù em yêu một người thua tuổi, thì tình yêu của em vẫn sẽ mãi đếm tuổi cùng thời gian, dù xa xôi, dù dòng đời có chảy trôi…
Ðề: 14/2-14/3-14/4 các ngày 14 đặc biệt-st èo mình ko ngờ nó có nhiều ngày 14 như vậy như thế bh mí hết quà đây @@
Ðề: 14/2-14/3-14/4 các ngày 14 đặc biệt-st thế này thì cả năm tràn ngập yêu thương lãng mạn quá oánh dấu phát mới được
Ðề: Khi em yêu một người kém tuổi-st Đọc xong thấy lòng mình lâng lâng như quay lại thời hoa mộng í.....
Ðề: 14/2-14/3-14/4 các ngày 14 đặc biệt-st Ngày Lễ tình nhân 14/2 thì ai cũng biết với hoa hồng, sô-cô-la và những món quà yêu thương trao tặng cho người mình yêu. Nhưng tất cả những ngày 14 của các tháng trong năm đều có ý nghĩa đặc biệt và cũng trở thành "ngày yêu" đấy nhé! 14/1: Ngày Nhật ký Vào ngày này, cuốn nhật ký cả năm qua chất chứa những tâm sự, nỗi niềm, giận hờn vu vơ của con gái về người ta được đánh dấu "The end" và thay bằng một cuốn mới toanh. Dịp này, con trai sẽ tặng con gái cuốn nhật ký xinh xinh hay quyển album ngộ nghĩnh để ghi dấu lại những cảm xúc, những khoảnh khắc "tình iu" trong năm sắp tới. Nhật ký sẽ là nơi lưu giữ yêu thương của hai đứa 14/2: Ngày lễ Tình nhân mà ai cũng biết Bắt nguồn từ thời La Mã cổ đại, ngày này được coi là ngày tưởng nhớ Thánh Valentine, người đã dám chống lại các thế lực tàn bạo để bảo vệ tình yêu cho những người yêu nhau. Ở Nhật và một số nước châu Á khác, vào ngày này con gái thường làm hoặc mua sô-cô-la tặng cho người mình yêu, để bày tỏ tình ý với người mình đang thầm thương trộm nhớ. Sô-cô-la đã trở thành thứ không thể thiếu trong ngày này, có lẽ do nó có vị vừa ngọt vừa đắng cũng giống như vị của tình yêu vậy. 14/3: Ngày Valentine trắng “Theo gót” ngày 14/2, tròn 1 tháng sau đó sẽ đến ngày Valentine trắng. Đây là dịp để con trai đáp lại tình cảm của con gái bằng việc tặng kẹo dẻo, sô-cô-la hay thú bông đáng yêu. Ngày để đáp lại tình cảm của "ai đó" 14/4: Ngày Valentine đen Nghe lạ không? Những anh chàng hay cô hàng đang buồn rầu vì tình trạng single của mình cùng nhau gặp gỡ nhau, ăn món mỳ Jajang (mỳ đen) và hàn huyên, tám chuyện, chia sẻ. Những câu chuyện vu vơ, sự đồng cảm đã khiến... không ít người đã “rút” khỏi Hội độc thân sau đấy! 14/5: Ngày Hoa hồng và màu vàng Một bông hồng duy nhất dành cho người mình yêu quý. Nếu không dám thổ lộ tình cảm với người ta, bạn hãy cùng bạn bè trong Hội độc thân rủ nhau đi ăn món… cà-ri vàng nhé! Hoa hồng vàng thay cho lời thổ lộ 14/6: Kiss Day lãng mạn Sau những bữa cà-ri, mỳ đen hay những thanh sô-cô-la ngọt ngào xen lẫn chút đắng là nụ hôn nhẹ nhàng lãng mạn để thêm gia vị cho tình yêu vào ngày 14/6 này. 14/7: Ngày Valentine bạc Các cặp gà bông đã có thời gian yêu nhau khá lâu sẽ dành tặng nhau nhẫn bạc, thường là nhẫn đôi có khắc tên hai người để khẳng định sự gắn bó bền chặt. Đeo nhẫn và tình cảm luôn đong đầy, khăng khít như vòng tròn đó! Trao nhẫn bạc, gắn kết yêu thương 14/8: Ngày Tình xanh (Green Day) Tháng 8 là thời điểm cuối hạ đầu thu, một chuyến du hí về vùng ngoại ô để đắm mình trong không khí trong lành và tận hưởng những phút giây dã ngoại thích thú bên "gà bông", còn gì bằng cơ chứ? 14/9: Ngày Âm nhạc tình yêu Cùng lắng nghe những giai điệu tha thiết, những bài tình ca bất hủ sẽ giúp tình yêu trở nên thú vị hơn. Vào ngày này, các "gà bông" tặng nhau đĩa nhạc, album… Đặc biệt teen nào có khả năng ca hát chút xíu thì có thể thu âm các bài hát lãng mạn tặng người ấy. 14/10: Ngày R*** vang tình yêu R*** vang cũng như tình yêu vậy, đem lại nhiều cảm xúc và dư vị. Nhưng teen phải nói không với r*** bia rồi, nên một buổi đi hẹn hò ăn tối, uống cafe cùng người ấy cũng tuyệt rồi phải không? Thêm chút lãng mạn cho tình yêu chúng mình 14/11 Ngày Tình yêu… lười (Movie Day) Lười là không picnic, không đi dạo cùng nhau nữa mà tựa vào nhau xem một bộ phim lãng mạn nhẹ nhàng, một cách cảm nhận tình yêu không kém phần lãng mạn phải không nào? 14/12: Ngày của những cái ôm yêu thương Đã gần một năm trôi qua rồi, tay nắm tay ấm hơn và một vòng tay cho một cái ôm yêu thương, bạn nhé! Cùng ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào của tình yêu hai đứa thôi chứ! -----------------------------------------------
Ðề: Vì anh là gió-st Nếu anh chỉ là gió, đến rồi đi nhẹ nhàng mà không để lại trong em chút dư âm, thì mọi chuyện đã khác đúng không anh? Anh vẫn sẽ ở đây chăm sóc em như lần đầu gặp gỡ, và con tim em đã bình yên với những dịu ngọt của mộng mơ. Nếu anh chỉ là gió thoáng qua, vuốt nhẹ lên tim em rồi mang đến bao ngọt ngào thổn thức, thì có lẽ đã không có cái gọi là chia tay. Với gió, em chỉ là một trạm dừng chân tạm thời, nhưng em cứ ngỡ mình là bến đỗ cuối cùng của đời anh. Gió có thật sự êm đềm thế không anh? Bởi nếu anh là gió, anh đã hững hờ với tình cảm em trao, đã không gieo trong em những niềm vui bé nhỏ, những ngây thơ vụng dại trong cung bậc tình yêu. Em từng yêu làn gió mùa thu, nó thật nhẹ và mang theo mùi hương hoa sữa. Gió làm tà áo em bay trong một buổi chiều thu lạnh, rồi mang đi giọt nước lăn dài trên má ai còn nóng hổi. Gió dịu dàng thổi bay những vấn vương của tình yêu đầu đời lắm hờn ghen. Em từng yêu vì gió là thời gian, đến khi em buồn, và xoa dịu vết thương lòng vốn rạn nứt. Nhưng em, chưa kịp hàn gắn vết thương cũ thì gió đã vội đi. Em những tưởng gió là món quà của thực tại, bù đắp cho em những vụn vỡ trong quá khứ buồn vương. Nhưng em đâu ngờ gió muôn đời vẫn vậy, thật mỏng manh như làn khói nhẹ ban chiều. Chỉ đến lúc gió đi, em mới biết mình thật khờ dại, gió không muốn ở lại, nhưng em cứ mãi hoài ngóng trông…. Vì anh cũng là gió, nên dù em níu kéo, anh vẫn sẽ đi đúng không anh? Vì anh là gió, nên cũng chỉ là chút ảo ảnh nhạt màu…. Em đã quen khi có gió kề bên, em chưa sẵn sàng để gió đi vội vàng như thế. Nếu em biết một ngày gió không còn ở bên, em đã không ngu ngốc mở lòng mình ngay khi gió vừa đến. Nếu anh chỉ là gió, đừng bao giờ dừng lại bên em. Đừng bao giờ khiến tim em nhung nhớ, hay để em lạc lõng trong những giấc mơ đêm. Em trải lòng ngỡ đã tìm được bến mơ, nhưng thật ra lại bước vào ngõ cụt. Gió thật sự tàn nhẫn vậy sao anh? Nếu gió đã không muốn tìm một chốn dừng chân, vậy tại sao lại khơi dậy trong em những mộng tưởng. Nếu gió muốn tiếp tục chuyến du hành, sao lại khiến em nghĩ gió sẽ ở lại vì em. Là vì em khờ dại, hay vì anh cũng lạnh lùng như gió, để hôm nay đây, em bơ vơ mỗi khi ai chạm vào trái tim em… Em không thể đón nhận làn gió mới, vì em sợ gió muôn đời vẫn vậy, đến rồi đi khi cảm xúc em vừa vun đầy. Em sợ gió là anh trong quá khứ, cứ ngỡ đến để chữa lành trái tim em, nhưng lại một lần nữa khắc thêm những vết rạn. Vì anh là gió, nên tim em đóng lại… Vì anh là gió, nên em bắt đầu đón nhận sự cô đơn.
Ðề: Giá như anh là người xa lạ-st Nếu cái giá như mà là sự thật thì đã không có những tình yêu day dứt mãi không thôi, đã không có những nỗi nhớ suốt chiều dài tháng năm làm người ta mòn nỏi nhưng nếu chon lại mình vẫn chọn được gặp và yêu người ấy
Ðề: Giá như anh là người xa lạ-st Giá như anh là người xa lạ như vô vàn người xa lạ khác... không tồn tại trong cái gọi là duyên phận của đời em. Thì em chẳng phải lang thang giữa vun vút những nỗi buồn, chẳng phải bơ vơ giữa chồng chéo những bất ổn. Đời buộc người bay ngang gió Buộc tình trôi theo mây, Buộc mê say vào những ngày nắng vội Để buộc lòng níu giữ ngày bâng quơ. Chiều chao nghiêng với từng gợn nắng; chao nghiêng với từng áng mây nửa muốn bay, nửa muốn dừng. Phố lặng yên nhìn chiều: thẩn thờ và vô cảm, hững hờ và dửng dưng. Phải chăng, phố cũng đợi ai giữa dòng người xuôi ngược, nhớ ai giữa ngổn ngang những bồi hồi? Tháng ba, những giọt nước mắt chưa kịp tan đã vội đan xen nỗi niềm, kéo nhau lay động khoảng lặng chật chội đang lim dim ngủ. Em bước đi trên phố, hoặc ngập ngừng hoặc phân vân, hoặc muốn quên hoặc đang nhớ về anh- " Người xa lạ em từng yêu". Giá như anh là người xa lạ! Xa lạ với miền kí ức của hai ta, thì em đã có thể dễ dàng tươi cười, buông đôi lời chào hỏi mà không cần ép buộc đôi môi hay khóe mắt phải phản bội lại cảm xúc của chính mình. Nhưng vì anh là " người xa lạ em từng yêu" nên những vô tư đối với em bây giờ thật khó. Giả sử, vào những ngày nào đó, vô tình gặp lại nhau, thì em chỉ dám lướt qua anh trong vội vàng như người dưng e ngại với người dưng. Giá như anh là người xa lạ, chưa từng biết đến dòng thời gian đã qua của đôi ta, thì em chẳng cần tìm mọi cách xóa nó đi trong dãy những suy nghĩ, chẳng cần gắng gượng hay lảng tránh mỗi khi vô tình đi lạc vào vòng tròn nổi nhớ. Đôi lúc thấy dại khờ, đôi lúc thấy ngu ngơ...muốn bước tự do trên những bậc thang yêu, dù cho những bước đi đó có ngẫu nhiên giẫm lại dấu chân "ai". Nhưng anh ơi! Vì anh là "người xa lạ em từng yêu" nên em chẳng thể chiều theo cảm giác của riêng mình. Chỉ trông mong sự cách xa sẽ làm nhạt nhòa đi mọi thứ. Giá như anh là người xa lạ, tình cờ đi qua em vào những ngày nắng vội. Có thể, một số lúc nào đó, em sẽ thả lòng vu vơ cùng lưng chừng những nhung nhớ, cùng những ngại ngùng của con tim đang mặc sức cựa quậy, thổn thức vì đã biết đợi chờ "một ai". Nhưng, tất cả chỉ là không tưởng vì mọi thứ bị thắt chặt trong chiếc túi yêu thương mà anh đã lạnh lùng ném vào quá khứ. Sẽ mãi mãi không có cuộc hành trình nào cho những tình cờ vụng dại, cho riêng anh và em. Thôi thì đành nhờ thời gian gói ghém và chôn vùi thật lâu, thật sâu cho đến khi nào nụ cười em giòn tan trở lại. Giá như anh là người xa lạ như vô vàn người xa lạ khác...không tồn tại trong cái gọi là duyên phận của đời em. Thì em chẳng phải lang thang giữa vun vút những nỗi buồn, chẳng phải bơ vơ giữa chồng chéo những bất ổn. Dẫu biết vỡ tan sẽ có lúc lành lặn nhưng những yếu đuối bất trị cứ thay phiên đánh gục lòng em. Và giá như "người xa lạ em từng yêu" lại nói tiếng yêu em...thì em sẽ vui mừng đón nhận? Không bắt lí trí phải phân xử đúng hay sai, phải hay trái? Không anh ơi! Đừng bao giờ nhìn em, đừng bao giờ gọi tên em nữa, dù chỉ một lần. Bởi trái tim mỏng manh quá, em sợ nó lại vỡ hơn cả nghìn lần "giá như...". Thôi dừng nhé những suy tư bâng quơ. Chợt nhận ra hoàng hôn đang nhẹ rớt, gió đủ nhẹ để thổi tung tấm màn che xám xịt nơi tâm hồn. Ngày đã trôi thật xa về phía cũ và đường cũng đã hết. Ta lại rẻ sang lối khác khi những nhịp tim đủ rộn ràng và trọn vẹn. Ôi ! đường về như thênh thang lạ, Giang rộng lòng ôm ấp cánh hoa rơi. Ôm ấp những nỗi nhớ trái trời Ôm ấp luôn con tim đang lạc lõng...
Ðề: em sai rồi-st Hãy cứ để quá khứ ngủ yên em ạ... Đừng tự làm mình suốt ngày phải nhớ đến,để bản thân mình phải dằn vặt phải khổ...hãy yêu một ng nếu người đó xứng đáng với những gì mình hi sinh...còn nếu tình yêu khi đã trở thành nỗi đau,thành một vết thương thì hãy cố gắng học cách quên đi,chấp nhận sự thật và không ngoái đầu về quá khứ nữa.Hãy để quá khứ đó là bài học,là kinh nghiệm cho cuộc sống sau này của mình e ạ...tương lai trước mắt mình mới đáng để mình phải nghĩ....phải sống chứ????
Ðề: Viết cho 20/10, một trong những ngày nỗi cô đơn sẵn sàng trỗi dậy...(st) đọc xong rồi cảm thấy nhẹ nhõm cả người,hihi, 20/10 của em cũng mong nhận được hoa, quà, nhưng rồi mong lắm thành ra thất vọng, nên chẳng mong nhớ, suy nghĩ nữa,hihi.đọc xong câu truyện cũng thấy được an ủi.hi
Ðề: em sai rồi-st mình thì 20/10 ở nhà ngủ xong tối chồng về mua tặng một bó hoa thế đã là hạnh phúc rồi
Ðề: Viết cho 20/10, một trong những ngày nỗi cô đơn sẵn sàng trỗi dậy...(st) không biết mai em có tham gia ọp ẹp được không để gặp gỡ biết mặt mũi bác Rose nhỉ
Ðề: Viết cho 20/10, một trong những ngày nỗi cô đơn sẵn sàng trỗi dậy...(st) b Rose mai ko đi off, hê hê
Ðề: em sai rồi-st Nối buồn cô đơn rồi cũng sẽ qua,người ta ko thể cứ yêu mãi người ko yêu mình được. Một thời xa để nhớ, lâu lắm nó đã ko còn ảnh hưởng đến mình nữa rùi