Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá hic hôm nay đọc được top này giống mình quá, nhà có 2 chj em gái, lấy chồng thuơng bố mẹ nhiều hơn, chẳng giúp được bm gì mà bm toàn cho thêm thôi
Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá ui bạn nì giống mình ghê nhà mình thì không phải 2 mà là 3 thị, mình và chị thứ 2 lấy chồng xa còn bác cả lấy chồng gần, nhưng cũng chả mấy khi về được với bố mẹ có về thì cũng chỉ về chốc lát thôi. Cứ bảo làm sao ngày xưa các cụ không thích đẻ con gái, hoặc giả là do các cụ nhà mình ngày xưa quan niệm như thế tạo thành cái nếp làm bây giờ mọi người vẫn sống như vậy. Nhiều gia đình nhịn gđ thông gia như nhịn cơm sống nhưng vì thương con nên vẫn phải nhịn. Tớ thấy chủ top còn sướng chán, tớ đây lấy chồng cách có 100 cây mà mẹ chồng còn nói mát lúc mới về làm dâu là thôi lấy vợ xa thì phải chịu tết năm này về chơi thì tết năm sau thôi không về nữa( chơi không phải là về cả tết đâu ạ mà là đi hôm trước hôm sau về ý ạ) mình nghe xong mà choáng...nhớ lại cái ngày cưới còn thấy sợ vãi linh hồn thề ....không bao giờ cưới nữa!!! hai ngày ở nhà mình đã mệt bã người không ăn ko uống ( vì mẹ mình bệnh bố yếu nên mấy chị em phải bảo ban nhau tự lo hết) thế mà đón dâu xong về tiếp khách cũng chả được ăn cái gì bữa cơm tối thì cứ vừa cầm bát cơm nên thì các cô di chú bác nhà chồng đặc biệt là mẹ chồng thi nhau sai lấy cái này cái kia cũng íu đút được cái gì vào bụng đã thế họ hàng nhà chồng ăn xong mình phải xơi gần 10 mâm bát là đống đồ bẩn tồn từ mấy ngày mà mọi người đến giúp và xả ra đó. một mình mình phải làm hết vừa làm vừa khóc mà nghĩ nếu bố mẹ biết mình thế này thì chắc bố mẹ thương mình lắm. cô dâu mà tận 10h 30 mới được đi gội đầu ( anh xã thì bị chút say bí tỉ chả biết gì), à kể từ sau đó mình trở thành osin cao cấp chính hiệu cho gd chồng, sáng bất kể mùa đông hay mùa hè, bất kể là bầu hay mới sinh song 1 tháng cứ đều như vắt chanh 5h sáng dậy nấu cơm sáng cho bố mẹ chồng , lấy quần áo cho vào máy, lau nhà, khi có con thì thêm vụ lo cho con rồi đi chợ chuẩn bị đồ ăn cho bố mẹ chồng ở nhà...mình và chồng đã từng " góp ý" và kết quả là giờ mình vẫn phải như vậy ngoài ra còn thêm một đặc ân nữa là mẹ chồng ghét mình ra mặt luôn...sad sad!!! mình cũng cố gắng hết sức để sống thật tốt bao nhiêu năm qua chưa một lần mình cãi lời hay ý kiến ý cọt gì vậy mà vẫn bị nói mát là " của đểu" , " hư hỏng ", " không ra gì"....và luôn luôn bị coi là kẻ có dã tâm chiếm tài sản của bố mẹ chồng ..nói thật nhà mình có nghèo thật nhưng có cho mình cũng chả thèm ..nhưng về với bố mẹ cũng chả dám kể sợ bố mẹ thương bố mẹ buồn ...mà chồng cũng khó xử===> kết lại là người thiệt nhất vẫn là bố mẹ mình nhưng được cái mình giỏi chịu đựng lâu rồi thành quen quen rồi giờ thấy bình thường mình sống bằng tiền của mình không xin không phụ thuộc, có tiền riêng thì cất đi chỉ có mỗi cái là phải ở nhờ nhà ông bà ( đơn giản vì chồng là con một xin ra ngoài chả được phải chịu). Hôm trước con mình nằm viện bà nội vào chơi cô giường bên cạnh ngồi nói chuyện về cô con gái bị ốm thế là bà lạii mát mẻ bảo uh, còn có đứa con gái cắn chấy cắn giận cho là sướng nhất chứ con dâu với con trai chả ăn thua..mình nhìn nhiều hôm ý ngứa mồm mình nói luôn cũng chả hẳn là như thế mẹ ạ tùy gia đình thôi chứ như mẹ con đây 3 đứa con gái đến lúc mất cũng có đứa nào ở bên được đâu ạ ( vì ngày mẹ còn sống mỗi lần xin về thăm mẹ bà rất khó chịu) thế là bà im lặng luôn chả nói được gì
Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá Mình lấy chồng nhưng lại ở gần bố mẹ suốt ngày ăn cơm bên ấy, hnao mưa thì mang cơm về nhà ăn hihi bố mẹ mình vẫn là nhất nuôi con lớn đến khi lấy chồng rồi cũng vẫn lại nuôi con, chả bù cho nhà nội, có cho cái gì cũng kể lể mãi. Còn bố mẹ vất vả cả đời vì mình ai chẳng thương, cứ có tiền là tớ lại đưa mẹ hoặc bố nhưng trước kia chưa có con thôi, h thì chẳng có
Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá đi lấy chồng mới nhớ đến BM mình, mới nhớ lúc mình gân cổ cãi, nhớ đủ thứ lại thấy buồn buồn...
Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá Đọc bài viết của bạn lại nhớ tới bản thân mình, Cũng như bạn thôi, nhớ nhà, nhớ bố mẹ, thương bố mẹ, nhưng mà chẳng thể làm gì được. Về nhà chồng một thế giới khác hoàn toàn, nhưng đó là quy luật thầm nghĩ phải hạnh phúc, hạnh phúc thì bố mẹ mới vui được bạn ạ, hạnh phúc thì bố mẹ mới ko lo lắng nữa. Bố mẹ hiểu tất cả mà
Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá đúng rồi, lấy chồng xong mới thấy thương bố mẹ đẻ mình quá.. hic, thôi thì bây giờ phục vụ bố mẹ chồng, vài năm nữa thì về phục vụ bố mẹ đẻ vậy.
Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá Ôi, em cũng thế, thấy bố me mình vất vả quá, mà đến lúc con đi lấy chồng thì cái gì cũng phải theo quê nội tết ngày mùng 1 quan trọng nhất cũng ở nhà nội hicc nhà em 3 cô con gái thế là tương lai, chả có ai ỏ nhà đón giao thừa cùng bố mẹ huu
Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá Nhà c ở xa nên chẳng phục vụ ô bà nào, cũng ko nhờ vả ô bà nào. Nhưng đúng là bg thấy thương bố mẹ mình
Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá hic.. dạo này em còn ức chế với bố mẹ chồng kinh khủng... chẹp, chán mà ko làm j được, hic.
Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá em muốn lấy chồng gần nhà cơ, bố em mất sớm, nhà có mấy mẹ con, nhỡ 2 chị em em mà lấy chồng cùng lúc thì nhà vắng hoe luôn
Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá Đọc bài của bác mà em như muốn khóc, hic hic, em năm nay 24t rồi, thỉnh thoảng bố mẹ cũng hỏi thăm là "đã thích lấy chồng chưa" hì hì. em cũng đang dự định sang năm xuất chuồng, đọc bài của chị xong mà lại chẳng muốn lấy chồng gì cả hị hị. em thì vẫn thương bố mẹ vì bố mẹ em vất vả, em lại là con cả nữa. ôi, ko muốn lấy chồng đâu.............
Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá Nhà em cũng hai thị mẹt. Tâm trạng chị gái em năm trước như chị đấy. Càng nghĩ em càng phải thương và bù đắp cho mẹ em nhiều hơn. Em thì chẳng mấy khi đi ra khỏi nhà, Tết toàn ở nhà phụ mẹ nấu cơm dọn dẹp. Mẹ toàn giục đi chơi. Nhưng em nghĩ rồi, năm nay ra trường, rồi đi làm. Chẳng có thời gian,... rồi lại lấy chồng ạ
Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá ôi nhà chị giống nhà em thế cũng 3 cô con gái 1 cô lấy về nam định 1 cô lấy về lào cai còn em ở hnội 2 tết vừa rùi còn mỗi cô út chưa cưới đón giao thừa cùng còn tết sang năm chắc không còn ai mỗi 2 bố mẹ
Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá Nhà em còn 3 chị em gái, 2 chị chồng con cả rồi, còn em chưa lấy chồng, cũng chưa làm đc gì để báo đáp bố mẹ cả, tự động viên mình thôi thì cố gắng đừng làm gì có lỗi khiến bố mẹ buồn....
Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá vâng chị ơi nhưng giờ bmẹ còn trẻ còn công tác thì không sao nhìu lúc mẹ em cứ bảo không biết sau này các con toàn ở xa bố mẹ ốm đau ai thuốc thang cho cứ nghĩ mà em cũng thấy buồn và thương bố mẹ
Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá không có ai tốt bằng bố mẹ đẻ mình mà bạn. nhiều khi mình nhớ nhà muốn về với bố mẹ mà không đc bạn ạ
Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá em học xong ra trường dc ít là đi lấy chồng , nghĩ mà thương bố mẹ quá, lúc nào cũng gọi điện ra hỏi thăn con ăn uống dc ko khỏe không? vì ngày xưa em béo tốt lắm ah, nhưng khi yêu anh và cưới nhiều chuyện quá nên gầy gộc hẳn đi nghe mà cứ nghẹn lòng.
Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá Trưa nay nằm nghỉ, cứ nhắm mắt lại là chảy nước mắt vì thấy thương bố mẹ. Bác sĩ bắt nằm viện nhưng nhất quyết k chịu nằm vì nghĩ k có tiền, nằm viện lại tốn kém của con cái, đến mua viên thuốc cũng bảo để về quê mua cho rẻ ( Nhớ ngày xưa hay cãi lại bố mẹ
Ðề: Con gái đi lấy chồng, thấy thương bố mẹ đẻ quá Rất hay, topic này đúng là 1 nơi cho chị em tâm sự chia sẻ từ chuyện trên trời đến chuyện dưới biển đều rất đời thường.