Xin các mẹ lời khuyên/động viên

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ngocgiang309, 27/2/2013.

  1. ngocgiang309

    ngocgiang309 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    Hôm nọ em đọc bài của chị rồi mà quên chưa trả lời. hi hi.
    Về mẹ chồng em: tuyệt vời, ko có gì để chê. Bản tính của bà là cực kì cẩn thận, chu toàn, sạch sẽ, tức là ngược lại hoàn toàn với mẹ em nên khi em ở cữ, MC em chăm sóc em, em ko có gì phàn nàn cả, em còn biết ơn bà nhưng bà ngoại mang tiếng đến chăm gái đẻ mà bà ngoại em ko phải làm bất kì việc gì từ giặt giũ cho bà đẻ, cơm cháo bà nội em bưng vào tận phòng, đun nc lá tắm, dọn rác trong phòng ngủ của em bà ngoại em cũng ko dọn (mà 2 mẹ con em ngủ cùng giường đấy ạ), bà ngoại em chỉ phải làm duy nhất là rửa bát 3 buổi tối mà em giục mẹ em đi rửa thì mẹ em mới rửa đấy ạ.
    Chị tính xem bà ngoại em đi chăm gái đẻ mà có phải làm gì đâu ạ. Do bà có cháu đầu nên việc bà muốn đến ở cùng em 1 tuần đầu tại nhà bà nội khi em sinh, em nghĩ cũng là bình thường, tâm lí các bà luôn háo hức có cháu đầu mà chị. Chứ em ko bao giờ có ý định bắt bà ngoại hầu em đẻ chị ạ
    Cho đến tận bây giờ, làm dâu hơn 6 năm rồi nhưng cứ mỗi khi về quê chồng, kể cả lễ tết, em đều đc ngủ đến 9-10h mới dậy, ăn sáng MC đã chuẩn bị hết, ăn xong chỉ việc rửa mỗi cái bát của mình (của chồng mình + con mình nếu có), ngoài ra đồ ăn bữa trưa bà đã chuẩn bị tinh tươm, em chỉ việc chế biến. Bà còn nói với 3 nàng dâu (nàng nào cũng ngủ đến 9-10h sáng mới dậy ấy ạ, nàng nào ngủ dậy sớm thì 8h) "thời của mẹ khác thời của các con, thôi thì hai bên nhường nhau một tí cho êm ấm". Vậy là bà nội em cực kì hiểu biết và rộng lượng đấy ạ
    Mỗi lần MC em đến nhà em chơi, bà ngoại em mải mốt dọn dẹp nhà cửa, sợ bà nội cười. Nghe chừng bà ngoại sợ bà nội :D (sợ là sợ sự sạch sẽ thôi). Em kể chị nghe trước Tết âm lịch vừa rồi chừng 2 tuần, lúc đó em chưa cho đứa thứ 2 đi lớp, nó ở nhà với bà ngoại. Ko hiểu bà cho nó ăn cơm với cái gì mà nó bị loét miệng, lở hết 2 bên khoé miệng ấy ạ. Em đoán là mẹ em ko cho nó ăn rau. Vì trưa em ko về, chiều về tới nhà thì bà ngoại đã cho cháu ăn cơm chiều xong rồi (bà lấy cơm nguội ấy ạ, ko bao giờ cắm cơm nóng cho cháu ăn). Y như rằng, có mấy hôm em về sớm, thấy bà đang cho cháu ăn cơm với thịt băm (xào lên ý) hoặc với vừng lạc hoặc với ruốc (ruốc này là em tự làm cho con em, bà chả bao giờ làm ruốc cho các cháu, chỉ làm cho mỗi Cậu thôi).
    Em bực quá nói với bà ngoại "còn 2 tuần nữa là Tết, mẹ làm thế nào thì làm, về nhà bà nội ăn Tết, bà nhìn thấy cháu bà thế này, bà xót cháu, mang tiếng bà ngoại chăm lắm". Thế là mẹ em mải mốt ra hiệu thuốc mua thuốc về bôi cho con bé, ngày mẹ em bôi nhiều lần lắm, đúng 28 Tết em đưa con về quê nội ăn Tết thì miệng con bé con ko lở nữa :D
     
    Đang tải...


  2. me.tenten

    me.tenten Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/8/2010
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    Chuyện của mẹ nó hơi hơi giống chuyện nhà mình, nhưng bà ngoại nhà mình không đến nỗi như thế. Dc cái bà nấu ăn ngon và thương các con, con đẻ cũng như con rể. Phàm cái bà hơi bừa, ngày xưa em cũng bừa bộn y như bà. Bây giờ thì sang bên nhà chồng, chồng ngăn nắp, MC - BC đều ngăn nắp. Mình vứt cái áo xuống là có người nhặt cất giúp mình rồi, nên mình ngại => thành ra sửa dc 1 tẹo cái sự bừa. Nhưng sang nhà bà ngoại thì bà vẫn thế, hơn nữa nhà em làm kinh doanh, sản xuất nên càng bừa hơn. Nhà nhiều khi cũng bụi bẩn nữa, chồng sang cứ phàn nàn rồi ko muốn cho sang. Em phải đánh phủ đầu ngay, kệ chị ạ - mẹ mình mà, em vẫn bênh dù mẹ có "sai" hehe...
    Kể về cái chuyện ở cữ, nhà chồng cho em ở cữ đàng hoàng, cơm bưng nc rót ko phải xuống nhà. Dc hơn 1 tháng em về nhà mẹ đẻ, dc vài bữa mẹ bảo:" Thôi ko phải cữ, xuống ăn luôn, ngày xưa t 10 ngày đã đi làm quần quật rồi, cữ kiếc gì". Bà ngoại nhà em yếu, cũng không trông đc cháu nữa, bé nhà em quấy nữa, cứ mang sang dc 2 hôm là bà xù hết cả đầu tóc ra rồi bảo:" P ơi, mẹ mệt lắm..." Em nghe thế thì sợ lắm, khăn gói quả mướp về nhà nội luôn.
    MC em thì đc cái gọn gàng, chăm cháu tốt, vì ngày xưa bà là dạy trẻ ở quê. Từ lúc 6 tháng em đã đi làm rồi, bà ở nhà 1 mình đi chợ, nấu cơm chăm cháu, dọn dẹp. Về 2vc chả phải làm gì ngoài giặt quần áo và quét cái phòng mình ở (lắm khi em còn chả quét...)
    Chị ạ, mẹ mình vẫn là mẹ mình mà - dù chồng em ý kiến gì em đều gạt hết, kệ chứ. Mẹ còn khỏe với mình là may rồi, còn bí quá thì thuê người - ko có nhiều tiền thì thuê theo tiếng phụ bà. Giờ các cụ có tuổi nên cũng ngại việc.
    Mình đi làm về còn ngại việc nữa là các cụ...
     
    mẹ bon tròn thích bài này.
  3. amickey197

    amickey197 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/10/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    khổ thân bạn quá mẹ bạn cũng có thể là một người phụ nữ hiện đại giống các thiếu nữ ngày nay nấu ăn không biết không biết làm gì, mình cũng thắc mắc sao lại có thể nuôi bạn trưởng thành đc như ngày hôm nay
     
    ngocgiang309 thích bài này.
  4. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    tớ thấy 2 việc bạn nói khác nhau mà
    trẻ con trên vùng cao nó vẫn lớn lên, vẫn trưởng thành mặc dù chúng trông xấu xấu bẩn bẩn mà? :p
     
  5. mẹ bon tròn

    mẹ bon tròn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    1,185
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    Đừng có nói cái kiểu coi mẹ đẻ là osin nhá. Như mẹ chồng em chăm cháu bà á... thì thôi rồi luôn. Sáng trông tận 3 đứa, 2 tuổi, 1 tuổi và5 tháng. Bà cho chánu ăn uống, ru ngủ đâu ra đấy, rảnh là đi giặt đồ cho cháu, rồi nấu cơm, tắm giặt cho bé.. đến mức chị chồng về không phải động tay làm bất cứ việc gì. (Mình hay đi làm về muộn nên cũng được bà châm chước hihi) mà chẳng bao giờ bà kêu ca là osin cả. Bà chỉ bảo giúp được con cái là tốt chứ sao. Bản thân mình cũng rất cảm kích bà và rất tôn trọng mẹ chồng mình chứ không bao giờ có í coi bà là osin trong nhà. Kể cả mẹ đẻ mình cũng thế. Bà ít chăm cháu nhưng đợt nào ( thường chỉ 1 ngày) bà chăm là i như rằng cháu ăn no ngủ ngoan thơm lừng (mẹ mình tính đồng bóng lắm, toàn thích tắm cho cháu xong xịt nước hoa lên quần áo nó thôi) quần áo bẩn của cháu đã giặt sạch phơi phóng cẩn thận. Bà cũng luôn nói là mẹ thì có kinh nghiệm hơn con, giúp con để con biết mà học theo, cũng không thể gọi là osin được :( sao cứ hơi tí là một vài mẹ lại nói như kiểu là đang bóc lột sức lao động của mẹ í nhỉ :(
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  6. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    Em thấy chăm sóc con cái là niềm hạnh phúc của người mẹ.
    bản thân em cũng có 2 đứa, sáng dậy là lo toan cho bọn trẻ từ miếng ăn (ăn có ngon ko, ăn có hấp thu vào người ko rồi mình lên mạng tìm tài liệu về những thức ăn đó để chăm sóc cho con đc chu đáo), rồi quần quần áo áo đi lớp, đầu tóc gọn gàng....mình chăm con từ những cái nhỏ nhất.
    Buổi tối, trước khi đi ngủ là mình lại nghĩ hôm nay mình đã hoàn thành công việc trọn vẹn để rồi "cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
    cho dù chúng ta đã lập gia đình, kể cả con trai hay con gái thì trong mắt người mẹ, chúng ta vẫn là những đứa trẻ, vẫn đc lo lắng, chăm sóc như hồi còn bé thơ.
    vì thế mà các bà ngoại ko hề ngại khó, vẫn yêu thương chăm lo cho con gái mặc dù con gái đi lấy chồng
    rồi thì các bà nội cũng thế, ngày trước em hay trách chồng em là bà nội chiều chồng em quá nhưng bây giờ em làm mẹ rồi, em mới hiểu thế nào là chăm sóc con
     
  7. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,156
    Đã được thích:
    1,071
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    Nói chung 2vc phải tự thân vận động vì hồi bé mẹ đã phải chăm chúng mình rồi , già nghỉ ngơi lại phải chăm cháu cũng mệt lắm chứ, mình khác bạn, việc của mình thì mình tự giải quyết k muốn phiền hà đến ai kể cả bố mẹ mình, nể lắm
     
    ngocgiang309 thích bài này.
  8. ngocgiang309

    ngocgiang309 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    Sáng nay mình lại chạnh lòng
    Sau khi đưa bọn trẻ đi lớp, mình quay về nhà làm 1 số việc của CQ (do mình mang về nhà làm), về tới nhà đã thấy bà ngoại ngồi tác nghiệp với mấy bà hàng xóm. Uh thì cũng ko sao cả, bà ở nhà buồn, ngồi nói chuyện với các bà cũng ko sao cả
    9h15 mình bắt đầu rời khỏi nhà để đến CQ thì em trai mình bảo mẹ "đi mua phở cho con với". Nó nói to nên mình nghe thấy
    Chạnh lòng quá. Cơm trưa mình vẫn mang tới CQ thì bà chả lấy hộ, cặp lồng vẫn mở mà bên trong chả có cơm trong khi ngoài cửa đã thấy bà lon ton dắt xe máy đi mua phở cho cậu
    Ra tới ngoài cửa, mình tìm đi tìm lại ko thấy chìa khoá xe máy đâu, lạ thật, đi lên đi xuống tầng mấy lần mà cũng ko thấy, rồi mình trộm nghĩ "chắc bà cầm nhầm chìa khoá xe máy của mình đi rồi". Đúng như dự đoán, về tới nhà bà đưa chìa khoá xe cho mình đi làm rồi bà lại lon ton bê phở lên tầng cho Cậu
    ôi! cái kiếp con gái
     
  9. ngocgiang309

    ngocgiang309 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    Phải hơn 1 tháng nay tớ ko vào topic này vì đã xác định việc của 2 VC tớ, bọn tớ phải tự lo, nhưng sáng nay thấy chạnh lòng quá nên vào đây trút nỗi buồn và đọc đc câu hỏi của bạn
    Bạn biết ko hồi tớ học lớp 5, ngày đó tớ nhớ mãi ko bao giờ quên. Hôm đó lớp tớ chào cờ, tớ xếp hàng sau 1 đứa bạn gái và đứng nói chuyện với nó, nó bảo "mẹ mày ko dạy mày cách đánh răng hay sao mà mồm mày hôi thế?" Hôm ấy, thực sự tớ rất xấu hổ với đứa bạn đó
    Từ đó tớ mới biết đánh răng đấy bạn ạ, còn từ hôm đó trở về trước tớ chả biết đánh răng là gì? :(
    Hồi tớ học lớp 8, thời điểm này là tớ bắt đầu biết làm đỏm, thiếu nữ mà, tớ sẽ ko bao giờ quên cái hôm đầu tiên tớ biết bôi kem trang điểm lên mặt (đồ trang điểm của cô ruột tớ, sống cùng nhà với tớ), tớ nhón trộm của cô 1 ít phấn để quết lên mặt :p
    Rồi tớ thấy cổ tớ, ôi sao mà nó đen thế, đen đến mấy tầng ghét, tớ lấy khăn mặt kì đi kì lại, cọ đi cọ lại, phải mất gần 1 tiếng mới hết chỗ ghét ấy :(
    Hồi tớ học lớp 9, tớ đã ý thức đc việc nội trợ, toàn bố tớ dạy tớ, từ cách đặt xoong như nào, cho nước đo bằng 2 đốt ngón tay ra sao, xoay nồi cơm khi nó chín như nào (nhà tớ hồi đó nấu bằng bếp củi và bếp trấu - kiểu bếp nhồi trấu vào giữa cái chai, nèn chặt xuống, sau đó rút cái chai ra - kiểu bếp này chắc ít mẹ biết)
    Tớ còn nhớ duy nhất 1 lần mẹ tớ dạy tớ, hồi đó tớ học lớp 9 hay lớp 10 gì đó, hôm đó tớ ngồi ăn cơm và nghêu ngao hát, vừa hát vừa lấy đũa gõ xuống mâm. Mẹ tớ bảo "ko đc gõ, như có người chết ý". Đây là lần duy nhất mẹ tớ dạy tớ trong 18 năm tớ ở quê. Sau 18 năm, tớ đi học ĐH, toàn tự học ngoài xã hội, nhìn bạn bè rồi tớ bắt chước theo bạn ạ
     
  10. giangly

    giangly Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    hic chẳng bù cho bà ngoại em, lo cho từ a-z ko phải động vào gì cả
     
  11. giangly

    giangly Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    Tại sao mẹ chị lại như vậy nhỉ ? hay bà nghĩ chăm con trai sau này mới nhờ vả đc còn con gái thì con của ng ta. em mới sinh cháu mẹ e thick lắm lúc nào có điều kiện lên là phục vụ từ a-z ck e thick lắm muốn ra ở riêng để bà lên, kể cả về quê 2 tháng cũng vậy chả phải làm 1 cái gì, vì bà tranh chăm cháu tranh làm việc nhà tranh hết mọi thứ. thế mà nhiều khi e lại quang quác ra mắng mẹ em. chắc chị tủi thân lắm. mình cũng làm mẹ đừng bjo đối xử với con mình như mẹ chị ạ
     
  12. ngocgiang309

    ngocgiang309 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    Mẹ bạn tuy hơi bừa bộn giống mẹ tớ nhưng còn đc ưu điểm là bà nấu ăn ngon, đằng này mẹ tớ mà nấu cơm thì ko ai nuốt đc hoặc có ăn thì cũng ăn qua loa vì bà nấu toàn thứ luộc, rau luộc, thịt luộc là 2 món tủ của bà, ăn 1 bữa, 2 bữa luộc còn được chứ cả tuần đến 10 ngày bạn toàn ăn đồ luộc, chắc bạn ăn đc????
    Mình đồng ý với bạn là mẹ còn khoẻ, sống với mình ngày nào hay ngày đấy. Điều này mình ko phủ nhận
    Nhưng sao mẹ mình chăm em trai mình từng li từng tí, nhà cửa gọn gàng, quần áo sạch sẽ, cơm nước chu toàn (hôm nào có 1 mình cậu, bà toàn lên mạng đọc các món ăn rồi chế biến theo, có hôm còn xót vài miếng, tớ về buổi trưa đc ăn ké, ngon phết). Vậy còn 2 chị em gái mình thì bà lại đối xử thế?
    Cách đây chừng 2 tuần gì đó, em trai mình ngâm áo trắng trong nhà tắm, mình cũng ngâm áo trắng cho chồng trong nhà tắm đó, chỉ khác cái chậu. Quả thực sau khi tan làm ở CQ, mình cực kì nhiều việc vì như mọi người biết là mình ko đc mẹ hỗ trợ gì cả, tại sao buổi tối hôm đó, Bà chỉ giặt áo trắng cho Cậu mà ko giặt áo trắng cho chồng mình? Đằng nào cũng tiện chậu nước, đằng nào cũng tiện công giặt. ưh thì với lí lẽ là "áo chồng chị, chị đi mà giặt" nhưng việc nhà việc cửa của mình ngập đầu, chả lẽ bà ko thương mà hỗ trợ mình, giặt cho chồng mình cái áo trắng?
    Tối hôm đó 23h mình mới đi quay quần áo và là quần áo cho chồng hôm sau chồng mặc đi làm (cầu là để trong phòng mẹ mình), mình bảo mẹ "từ sau nếu mẹ giặt áo trắng cho Cậu mà có cái áo trắng của chồng con (đồng phục CQ chồng mình là áo trắng) cũng ngâm trong nhà tắm thì tiện nước, tiện công mẹ ngồi giặt, mẹ giặt luôn hộ con để con bớt việc". Mẹ mình lúc đó chắc ngại nên Ừh nhẹ nhàng lắm
    Bao giờ mình cũng quay quần áo tầm này và 6h sáng hôm sau đem phơi chứ để cho mẹ mình phơi thì thường xuyên là 17h, có hôm còn 18h mình đang nấu cơm bà mới nhớ ra quần áo trong máy giặt chưa phơi :p
     
  13. ngocgiang309

    ngocgiang309 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    Tớ cũng có quan điểm giống bạn
    Bạn biết ko?
    Đến thời điểm bây giờ thì tớ thực sự quý mẹ chồng hơn mẹ đẻ tớ vì bà chăm lo cho vợ chồng tớ, chăm lo cho con cái tớ từng miếng ăn giấc ngủ, nhà cửa tinh tươm sạch sẽ. Còn mẹ đẻ tớ thì ngược lại hoàn toàn với MC
    Chồng tớ quyết định sẽ ra ở riêng nhưng nói thực là chưa biết khi nào vì đang xoay tiền xây nhà. Tớ thăm dò chồng xem lúc xây nhà xong đón bà ngoại về cho bà đưa đón bọn trẻ đi học nhưng chồng tớ kiên quyết ko, anh ý bảo "sáng 2 vợ chồng chia nhau đưa con đi lớp, chiều về muộn thì thuê người đón"
    Thực ra, ở quê, bố tớ vẫn còn vợ nữa nên tớ ko muốn mẹ tớ về đó ở, cái cảnh chồng chung, mình là phụ nữ nên mình hiểu và muốn đưa bà về ở cùng để gần các cháu cho vui nhưng sau 5 năm sống chung với bà ngoại thì chồng tớ sợ :(
    Tớ thăm dò ý kiến của em rể tớ vì vợ chồng nó cũng đã mua đc chung cư, nó bảo chỉ có nhà nó ở thôi. Hicc (mà nhà nó rộng lắm)
    Ko biết lúc ấy mẹ mình sống ở đâu nữa, nghĩ lại lại thương Bà nhưng mà Bà sống vì Bà quá nên chẳng có con rể nào muốn sống với Bà nữa :(
     
  14. ngocgiang309

    ngocgiang309 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    Thực sự chị và em gái chị rất tủi thân, em gái chị nó bảo "ko hiểu mẹ nữa, mẹ rất hiện đại, năng động, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn mà mẹ lại như thế". Em gái chị kể "hình như bà bị vô cảm, ko bao giờ thấy bà dọn nhà vệ sinh và vứt giấy vệ sinh đi" (phòng của bà và phòng của VC em gái chị chung tầng)
    Chị cũng tự nhủ lòng phải chăm sóc con cho chu đáo, mình thương chúng vô cùng vì mình dứt ruột đẻ ra chúng nên mình phải chăm lo cho chúng từng miếng ăn giấc ngủ, hiện nay tình trạng ung thư nhiều quá, chị thực sự lo lắng cho sức khoẻ của con chị và chị đã quyết định tự trồng rau sạch cho chúng ăn. Đó là vì tình thương của người mẹ
    Đến bây giờ thì chị khẳng định là mẹ chị trọng nam khinh nữ em ạ
     
  15. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    mình nói thật mẹ bạn cũng hơi cẩu thả thật, còn về vụ đất đai mình cũng nghĩ như bạn, ông bà cho thì nhận còn ko cho thì cũng nghĩ rằng mình ko chăm dc ông bà, con dâu ông bà chăm thì anh chị bạn hưởng cũng chả nên tham làm gì.
     
  16. hiendo79

    hiendo79 0979033110 & 0943439646

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    7,341
    Đã được thích:
    1,128
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    May đây là bà ngoại chứ bà nội ko biết thế nào chị nhỉ?
     
    ngocgiang309 thích bài này.
  17. camtumai01

    camtumai01 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    Nhà mẹ nó đông thế sao ko thuê người giúp việc để làm việc nhà? Có nhiều ông bà không thích trông cháu, mình cũng ko thể trách ông bà được. Thắc mắc ngoài lề chút là nhà mẹ nó cả 2 chị em lấy chồng đều ở nhà ngoại hết à? Em rể kĩ tính thế mà cũng ở đc với bà ngoại luộm thuộm á?
     
    ngocgiang309 thích bài này.
  18. ngocgiang309

    ngocgiang309 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    Thật ấy chứ, đây mà là mẹ chồng thì ko biết các mẹ nhà ta nghĩ sao nhỉ? Con của các mẹ, các mẹ xót lắm chứ
     
  19. ngocgiang309

    ngocgiang309 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?

    Vì kinh tế nhà em chưa đến mức cho phép thuê người mẹ nó ạ. Bà ngoại em thì cực kì quý trẻ em, cực kì thích trông cháu. 2 chị em gái em có con nhỏ, bà quý các cháu lắm nhưng tắm giặt hay cho lũ trẻ ăn thì bà rất ngại
    Vâng ạ, cả 2 chàng rể nhà em đều ở với bà ngoại, em rể em kĩ tính nhưng nó ko làm ra tiền bằng vợ nó (em gái em) nên em rể em cũng hơi lép vế 1 chút. Tối hôm kia, các con ngồi ăn cơm, em rể em nó "kể tội" mẹ vợ (lúc ấy bà đi học tiếng Trung rồi):
    - bà toàn phơi quần áo lúc 17h, hết xừ nắng, gió rồi còn đâu, để quần áo trong máy giặt từ 8h - 17h nó hôi hám ra
    - lúc các con ăn cơm thì bà đi ngủ, lúc các con đi ngủ thì bà dậy ăn cơm (bà em toàn ăn cơm lúc 16h và 22h thôi ạ)
    - 18h các con muốn nhờ bà tắm cho cháu thì bà đi tụng kinh, lúc 19h30 chuẩn bị đến giờ ăn cơm thì bà lôi các cháu đi tắm (mà các con phải "bà ơi, bà tắm cho cháu hộ con với, con bận nấu cơm" thì bà mới tắm cho cháu đấy, ko là còn lâu nhá).
    - nhà toàn ăn tối lúc 20h ko tốt cho bọn trẻ, như người ta thì cắm 1 tí cơm lúc 17h cho cháu để cháu đc ăn sớm thì bà chả cắm cũng chả xào nấu gì cho cháu ăn, mà trong tủ lạnh rõ là nhiều thực phẩm, toàn để cháu ăn lúc 20h cùng người lớn, bọn trẻ thì ăn rõ chậm, phải 21h mới ăn xong :(
    Mới có 4 "cái tội" sơ sơ đc kể mà chồng em cứ tủm tỉm cười. 2 chị em em ngồi im như thóc
     
  20. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Ôi! bà ngoại em. Em có ích kỉ quá ko?


    hihi, vui nhỉ. bà vậy những cũng ko để bụng thì phải, thôi con cháu chiụ khó tí vậy.
     

Chia sẻ trang này