Cần giúp: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi minhcuongbn, 14/3/2013.

  1. tuanlinh

    tuanlinh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    7,864
    Đã được thích:
    850
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    con nhà mình 14 tháng 8kg.huhu...........
     
    Đang tải...


  2. meomimi

    meomimi Sữa-Đồ ăn dặm-0906222468

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    6,094
    Đã được thích:
    1,261
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    Mẹ nó nói đúng đấy. Lắm khi lười ăn ở nhà, mà có cô giáo tự ngồi ăn thun thút ý
     
  3. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,264
    Đã được thích:
    5,441
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    chúc các con của các mẹ hay ăn chóng lớn nhé.Bé đã lười ăn thì sao có chất nuôi cơ thể nên sức đề kháng kém dễ ốm lắm
     
  4. IUNNA

    IUNNA Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    3,450
    Đã được thích:
    559
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    sợ cô giáo rất nhiều nên thế . ko biết các cô có chiêu trò gì nhỉ ????????
     
  5. me cun_bong

    me cun_bong Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    có ai như con nhà e ko, gần 10th đến nơi rồi mà mới chỉ đc có 7kg thôi, chán kinh khủng, hay ốm lắm ý ạ, 1th thì phải ốm đến 3 lần, phải uống ks nhiều kinh khủng ạ, ăn uống đến mấy cũng chả khá khẩm j. có mẹ nào giúp em ko ạ
     
  6. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    hị hị,con nhà mình 22th rồi mà vưỡn chỉ có 11kg thôi,nhưng đc cái hay ăn,ăn cũng đc và thi thoảng hắt hơi sổ mũi tí thôi.
     
  7. Bobby Cute

    Bobby Cute Hàng xách tay Châu Âu

    Tham gia:
    9/12/2007
    Bài viết:
    2,499
    Đã được thích:
    447
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    Sao con ốm nhiều thế hả em. Uống ks nhiều thế lớn làm sao đc. Bé nhà em hay bị bệnh gì? Bé đầu nhà chị 18 tháng mới sang Bỉ nên chị có chút kinh nghiệm phòng bệnh cho bé ở VN. Trời nắng là chị cho con ra ngoài chơi phơi nắng. Còn mùa nào hay bị bệnh chị sáng nào dậy cũng xịt nước muối cho con. Lúc bé chơm ho vac sổ mũi thì 1 ngày chị rửa mũi bằng nước muối biển hoặc nước muối sinh lý vài lần ok. Trộm vía con chị chỉ uống thuốc co 2 lần thôi. Nhưng em đừng giữ con trong nhac lâu nhé, cứ cho ra ngoài chơi, cômg viên chỗ nào thoáng mát ý. Ngoài ra nếu bé hay bệnh thì em nên bổ sung vitamin cho con để tăng cường sức đề kháng nữa.
     
    minhcuongbn thích bài này.
  8. ngochai.ad

    ngochai.ad Shop38 - 0912.677.022

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    4,850
    Đã được thích:
    1,534
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    hôm nay em cũng đi kêu ca 1 chút :(, con gái em trộm vía cũng không lười ăn lắm, chỉ tội ko chịu uống vitamin :(. Cái vitamin childlife ấy, nó chả chua chua mà, nên cô nàng không chịu uống. hic, có mẹ nào có kinh nghiệm gì ko ạ, cho em hóng với
     
  9. Bobby Cute

    Bobby Cute Hàng xách tay Châu Âu

    Tham gia:
    9/12/2007
    Bài viết:
    2,499
    Đã được thích:
    447
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    Em đổi loại khác xem sao. Con trai chị ở VN uông kháng sinh hay hạ sốt hay bất kỳ cái gì mà là thuốc là nôn bằng sạch thế mà sang đây toàn đòi mẹ cho uống thuốc thôi. Kháng sinh và thuốc hạ sốt bên nay dễ uống cực kỳ luôn. Vitamin thì vừa thơm vừa mgon đueas nào cũng thích.
     
  10. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    con nhà e tròn 2 tuổi 10kg đuối đây này,tháng này cũng kháng sinh,lúcnaof cũng sổ mũi,uống đủ các laọi thuốc rồi mà vẫn dậm chân tại chỗ
     
  11. nana123hy

    nana123hy Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    6,350
    Đã được thích:
    808
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    mẹ nó cho bé đi lớp là bé ngoan vs ăn ngon ngay ý mà
     
  12. me cun_bong

    me cun_bong Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    con bé nhà e hay bị về đg hô hấp, hay bị khò khè lắm, hôm nào e cũng rửa mũi bằng nc muối sinh lý đấy chứ, chán lắm ý ạ
     
  13. mrdavil

    mrdavil Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    như z thì phải đi bác sĩ khám cho chăc chứ trẻ tuổi này là tuổi đang lớn mà
     
  14. minhcuongbn

    minhcuongbn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    Lâu llắm rồi hôm nay mới vào tâm sự cùng các mẹ, con em dạo này cũng ko tăng cân gì mấy, hình như lên đc 2 lạng, nhưng mà lại có trận ốm sốt 39o, bây giờ vân còn chảy nước mũi, hết con ốm rồi đến mẹ ốm hihi mệt hết cả người, các mẹ ạ, dạo này con em khó ngủ lắm, ngủ đêm toàn khóc thôi, cu cậu cứ lăn bên này bên kia, mắt thì nhắm mà mồm thì kêu suốt em vẫn cho uống vitaminh D ngày 2 giọt, uống cả kẽm nhưng tình hình lười ăn lười ngủ vẫn ko thay đổi, ko bít làm sao nữa.
     
  15. meBom3009

    meBom3009 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/12/2007
    Bài viết:
    5,461
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    Vừa rồi em cũng mới đánh vật với con mới xong bát cháo. Chán đời quá ạ:(
     
  16. mecuanhim'

    mecuanhim' Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2012
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    con tớ cũng siêu khó ngủ, từ bé đến giờ, đêm nào cũng vật vã khóc lóc, vitamin D, canxi đủ cả mà chả đỡ. Thấy 1 bạn bảo uông kiddi pharmaton thì đỡ. đúng là trộm vía đỡ thật. 1 tuần nay tít 1 mạch từ tối đến sáng. n
     
  17. minhcuongbn

    minhcuongbn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    Thuốc đó là thuốc gì thế mẹ nó ah, con nhà em dao này ngủ vật vã lắm
     
  18. tepshop

    tepshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,128
    Đã được thích:
    527
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    chia sẻ với các mẹ! nhiều lúc chắc nản lắm nhưng các mẹ cố gắng nhé!
     
  19. mengheu

    mengheu HÀNG XÁCH TAY NGA - BÁNH MÌ CAY HẢI PHÒNG

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    Quan trọng là phải biết vấn đề nằm ở đâu thì mới khắc phục được chứ. Ví dụ như em dâu nhà mình.

    Cho con ăn dặm từ lúc 3,5 tháng (mẹ đi làm đêm khoảng 3-4 tiếng thôi còn lại ở nhà).
    Ăn cực nhiều đạm. Nào thịt, nào tôm (tôm to), đủ các loại thấy bà giúp việc bảo 50% là đạm. Ngày 5 bữa bột làm con bé sợ quá cứ đặt nằm ăn là ưỡn lên khóc. Bữa nào cũng như đánh vật. Đúng là nhồi chứ ko phải ăn.
    Chắc nhiều người nói quá nên hiện giờ cũng đỡ hơn, ngày 4 bữa cháo, vẫn nhiều đạm nhưng ko bằng ngày trước.
    Con bé con thì 9 tháng ko ngồi đc, giờ 12 tháng đến nơi ko đi men được, mua xe tập đi nhưng chỉ cho ngồi để ăn thôi hic. Mà giờ đc có 8.5kg.
    Hệ tiêu hóa đã trục trặc rồi có men gì cho lại ?
    Đến bà giúp việc còn phải chán vì ở giữa thành phố mả trẻ như vậy mà chăm con còn phản khoa học hơn cả bà í ở quê.
     
  20. haxuyen

    haxuyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/10/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm.

    Minh xin chia sẻ kinh nghiệm nuôi con để hạn chế chuyện lười ăn của con nhé:
    Khi mình sinh bé đầu lòng rất dẽ nuôi, nên không khó khăn lắm, bé chịu ăn lại tròn trịa rất dẽ thương.
    Nhưng sinh bé thứ 2 thì hoàn toàn ngược lại: bé lười bú, khoảng từ 0 đến 6 tháng bé bú rất ít, mà chỉ khi thiu thiu ngủ mới chịu bú mà lại bú ít ( 6 tháng chưa bú được 120ml, thậm chí khi 10 tháng bú 1 lần chỉ 120ml, mẹ cho cho con bú khó khăn vô cùng, nhưng mình nghĩ bé khó khăn như thế thì mình phải quan tâm đến bé nhiều hơn như: chọn sữa tốt, dinh dưỡng cao để khi bé bú ít mà vẫn đủ dinh dưỡng. VD như sữa s26 của úc.
    Khi bé bước sng tháng thứ 6 mình bắt đầu cho bé ăn dặm, cũng khó khăn lắm khi bé ăn rất ít, mà ăn lại lâu, mỗi lần ăn khoảng nửa chén mà ăn cả tiếng đồng hồ, mẹ thì mệt và lo lắng, con thì cứ vô tư chẳng chịu nuốt. lúc này bé được 10 tháng mình nghĩ phải có biện pháp khác chứ tình hình bé bú ít, ăn ít như thế này kéo dài thì không ổn. sau đó mình có người bạn nói là phải bổ sung vitamin cho bé và giới thiệu luôn loại vitamin: Sỉ rô Centrumkid của úc, đây là hãng sữa fizer, cùng với hãng sữa s26 của úc, mà con bạn ấy đang sử dụng rất có hiệu quả, loại si rô Centrum kid này là loại bổ sung các loại vitamin, tăng sức đề kháng, tăng chiều cao và đặc biệt là có thêm chất izi gì đó giúp bé tiêu hoá nhanh. VD: bình thường khi bé uống 1 bình sữa phải có thời gian từ 3 đến 4 tiếng mới tiêu hoá hết, nhưng uống loại Centrun kids này thì chỉ cần 2h30 đến 3 giờ là đã tiêu hoá hết, nên bé cảm thấy đói và thèm ăn. Nên loại Centrun kids này đặc biệt dành cho trẻ biếng ăn mà không bị nóng.
    Nghe Bạn mình quảng cáo thấy mê quá và mình đã xin địa chỉ để đi mua: Chị Kim ở Tân Bình, TP HCM: 0944.944.906. mình cho điện thoại để bạn có thể mua loại Centrun kids này và sữa s26 bảo đảm nhé. Vì chi Kim chuyên bán các loại sữa Úc.
    Quay lại bé nhà mình nhé.
    Mình mua về và cho bé uống như trong hướng dẫn, khoảng 1 tuần đầu bé bú sữa có cải tiện hơn, nhưng phần ăn cháo thì chưa nhanh. sau đó mình quyết định: Ngương không cho bé ăn trong khoảng 4 ngày và chỉ cho uống sữa.
    Ngày thứ 5 mình cho bé ăn trở lại và hiệu quả thật bất ngờ: bé ăn nhanh hơn, đút cháo vào miệng là bé nuốt ngay, không ngậm nữa, và chén cháo ăn chưa tới 10 phút, mình mừng lắmvà từ đó trở đi không còn cảnh 1 bữa ăn 1 tiếng nữa mà chỉ khoảng 10 phút thôi. khi bé không muốn ăn nữa mình sẽ không ép bé, vì mình sợ ép bé ăn nữa thì bé sẽ ngậm và thói quen ngậm khi ăn các mẹ phải tránh nhé. Bằng cách khi bé ngậm các mẹ nên ngưng không cho ăn nữa và không nê ép bé ăn bằng mọi giá.
    Xin thông báo cho các mẹ là với cách nuôi con như trên, hiện nay con mình đã 2 tuổi: ăn và bú sữa ngon lành nhé, không mập nhưng sức đề kháng thì ok, chân và tay chắc lắm
    Đây là một kinh nghiệm mình xin chia sẻ để các mẹ tham khảo nhé.
    Xin các mẹ hãy quan tâm đến con, đừng để con thiếu dinh dưỡng nặng rồi mới ép bé ăn, uống thì khó lắm.
     

Chia sẻ trang này