Ðề: Câu chuyện xúc động quá một bờ vai phải đủ vững chắc để cho chunga ta khi nào mệt mỏi hay gục ngã đều có thể tựa vào...bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu!!!
Ðề: Câu chuyện xúc động quá câu chuyện này thật ý nghĩa, con người ta dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc phải rơi nước mắt vậy nên rất cần 1 bờ vai để dựa vào, nương tựa...
Ðề: Câu chuyện xúc động quá Chia sẻ thật nhiều ta sẽ nhận được thật nhiều, hãy chia sẻ nhiều hơn các mẹ nha,
Ðề: Câu chuyện xúc động quá Câu chuyện này mình cũng nghe rồi nhưng được dựng lại từ một câu chuyện khác. Nội dung chính cũng xoay quanh cái "Vai". Thật là tuyệt. Cảm ơn nhé
Ðề: Câu chuyện xúc động quá trong cs rất cần một bờ vai,một sự chân thành cùng sẻ chia với người khác.
Ðề: Câu chuyện xúc động quá Mình cũng tự hào vì mình luôn có bờ vai của ox. Có một lần mình buồn vì nhớ nhà ox đã ốm lấy, lau nước mắt và nói mai chồng cho vợ sang nhà bà ngoại chơi cả ngày luôn tối mới về nhé. Lúc ấy thấy đỡ buồn hẳn và yêu chồng nhiều lắm
Ðề: Câu chuyện xúc động quá một bờ vai chia sẻ nỗi buồn hạnh phúc chỉ có chồng mà thui.nhưng nh khi k đc như vậy
Ðề: Câu chuyện xúc động quá Mọi người đều muốn tự đi trên đôi chân của chính mình, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn vẫn cần lắm một bờ vai!
Ðề: Câu chuyện xúc động quá Ô xã của bạn thật tâm lý, chứ ông xã của mình cũng khá tốt tính nhưng ko đc như thế đâu, nhiều khi cứ tự buồn một mình í, nhớ mẹ nhớ nhà lắm cho dù lấy chồng cách nhà có 1km thui,
Ðề: Câu chuyện xúc động quá Mình hiểu, nhiều khi 2 vợ chồng ko hiểu nhau sẽ làm phụ nữ chúng mình buồn nhất, cảm thấy trống vắng vì phụ nữ hay suy nghĩ nhiều mà đúng ko mọi người