Bé Tôm- con mẹ Phương ở gần nhà mình năm nay 7 tuổi. Lúc mấy mẹ đang nói chuyện với nhau thì cu cậu chen vào nói leo, thế là mẹ Phương mắng yêu "trẻ con thì biết gì, 3 tuổi ranh" thế là cu cậu chu mỏ gân cổ lên cãi lại "ai bảo mẹ là con 3 tuổi ranh, con 7 tuổi ranh rồi chứ". Các mẹ thấy có buồn cười không? Đúng là trẻ con giờ cũng lắm điều bắt bẻ lắm, nói chuyện không chú ý một tẹo là bị bắt bẻ lại ngay hihi, đáng yêu thật!
Ðề: Bé cũng biết cãi Hai con mình cũng biết cãi này!lại còn giỏi lí sự nữa!cơ ma may là ko phải la cãi láo!
Ðề: Bé cũng biết cãi trẻ con bây giờ ghê gớm phết đấy. hihi. lại có tính hiếu thắng nữa. bé nhà chị cute thật
Ðề: Bé cũng biết cãi em cũng thấy trẻ con giờ giỏi lí sự lắm ah, mà lí do nó đưa ra thì hoàn toàn đúng, con nhà chị em cũng thế, nó lí sự mà toàn nói đúng thôi.hihi
Ðề: Bé cũng biết cãi cãi này bé cãi cũng đúng!!!!!!!!!!! nhưng mà mọi ng chú ý nhé trẻ con h khôn lắm!
Ðề: Bé cũng biết cãi Bé nhà mình mới hơn 3 tuổi thui mà cũng đã biết cãi rùi VD như: Mẹ đang bế em ngủ bảo con xuống nhà chơi với bà, con bảo:" Con không ở đây được à?" với giọng điệu khá căng thẳng
Ðề: Bé cũng biết cãi chưa có con . Nhưng mình thấy trẻ con rất đáng yêu . hôm rồi nghe thấy 1 bé hỏi bố liên tục mà bố cháu cũng trả lời rất thông minh nữa . Lúc đó đang đi qua1 chiếc cầu bố cháu hỏi : con có nhớ bố kể cho câu chuyện 2 bạn dê qua cầu ko ? thằng bé nhanh nhẩu : 2 bạn qua cầu này bố nhỉ . xong bị ngã xuống sông này nhỉ . Bố cháu hỏi tiếp : thế tại sao 2 bạn bị ngã ? con trai : 2 bạn ko nhường nhau ạ ! bố : thế cu Bin của bố có thế ko ? con : Con ko ạ ! Con ngoan hơn biết nhường nhịn mà . bố : thế Bin có nhường Bốp ko ? con : có ạ..... ..... Lúc đó đi bộ hết cầu và mình thấy cách dạy rất hay
Ðề: Bé cũng biết cãi Ối zời! trẻ con giờ được ăn đầy đủ thành ra ranh dã man! đâu còn thời ngơ ngơ như em với các mẹ trước kia nữa!
Ðề: Bé cũng biết cãi trẻ em học nhanh lắm! Có thể lúc gia đình tranh cãi bé hay ghi nhớ về sau bắt chước! Để tính cách này hình thành không tốt cho bé chút nào cả
Ðề: Bé cũng biết cãi con nhà e mới hơn 1 tuổi thỉng thoảng nghịch quá e quát cho 1 trận thế mà vừa quát dứt mồm con bé con nó đã hét trả rồi đấy trẻ con bg ghê lắm k vừa ý là nó cãi ngay
Ðề: Bé cũng biết cãi Chẳng hiểu sao nhưng em ủng hộ trẻ "cãi", miễn là nó cãi đúng (đúng cả về nội dung lẫn phong thái)
Ðề: Bé cũng biết cãi trẻ con ngày càng nhiều lí sự. Vịt con nhà mình 3 tuổi. Mùa đông mẹ bảo con: đi tất vào k lạnh chân" , Vịt vặn lại mẹ: sao chân mẹ k đi tất" . Mẹ ........ơ ,................ơ............
Ðề: Bé cũng biết cãi Lớn rồi! Biết cãi rồi! Có ai nhớ hồi bé đã từng cãi bố mẹ thế nào không ? Thực chất em nghĩ cãi cũng chỉ là 1 biện pháp biện minh, phản bác ý kiến của người khác khi mình thấy không đúng thôi! Em nghĩ thế có đúng không nhỉ?
Ðề: Bé cũng biết cãi úi 7 tuổi thì cãi nhanh rùi í chứ, gái nhà em mới 2,5 tuổi còn biết cãi đấy ạ. Có lần con nghịch máy tính của em em nói nhẹ con ko nghe liền cầm tay con lên tát vào tay con bảo con đừng nghịch nữa. Con gái lăn ra khóc, rùi nước mắt ngắn dài: " Sao mẹ đánh con" em liền bảo vì con hư con nghịch đồ của mẹ. Nàng ta liền trả lời: con hư đâu sao mẹ đánh con, hu hu mẹ đánh con đau quá" Híc mới nhỏ vậy mà đôi khi con em làm em choáng với những câu nói của con