Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn cho e xin cái link với ạ . con e 2t rùi vẫn chưa bít tự xúc . huhu
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Đây nàng ơi. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/294857
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Mình mún hỏi là mẹ nó có thực đơn cho bé 18 tháng k í mà?!
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn các mẹ ơi hội nhà mình bao giờ cho các con đi off gọi em với nhé
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Mẹ nó search blog mẹ Ổi nha. mình cũng toàn vào đấy xem.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Lâu quá k vào nhà mình. Các bạn giỏi quá. Hồi 11m Bi đã ăn đc cháo hạt sau mấy tuần tập tành của mẹ. Nhưng ốm chỉ ăn bột loãng, sau đó cứ thế Mãi giờ vẫn cháo hạt vỡ nấu mềm
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Ừa, nhà mình dạo này các mẹ bận bịu hay sao mà ko 888 nữa ạ
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Cháo hạt vỡ nấu mềm cũng được mà chị. Chịu ăn là được rồi. Đầy đứa cứ để cháo rữa hết cả ra mà õng ẹo ý Chị Ngọc đổi avatar mà e chẳng nhận ra, hihi. hìn mãi mới ra 2 ku NS
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn He he.. Bạn Bi đã chịu ăn chưa mẹ Cúc? Chị đổi ava, có mấy cái mới mà chưa copy ra máy nên chưa up lên đổi được.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn thằng Chồi nhà e vẫn chưa biết đi như 2 ku NS, tại nặng mông, hx hx, bò nhanh như đua công thức I.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn He he.. Bò khỏe thì càng tốt em ạ. Khi nào thích đi là tự khắc giỏi ngay. NS bg lao đầu rầm rầm, tối qua SS vừa u thêm 1 bướu trên trán. T_T
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Dễ thương thế ạ, nhà em đẻ tháng 9 mà ku cậu chưa bít bò đâu ạ, ngồi cũng chưa vững lắm
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Bạn nhà mẹ nó trộm vía mà. ^^ Bg bạn ý mấy kg rùi?
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Hôm nay e mới phát hiện thằng Chồi nhà e nhát gái, eheheh. Cho ra sân trường tài chính chơi thấy các bạn nữ là câm như hến, ai cũng khen bạn ý ngoan hiền. Về nhà bắt đầu lại bô lô ba la hết công suất, hị hị hị. Htrc cho ra nhà chị Lan thăm HD, nhìn thấy HD là khóc, ê hehe
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Chối nhà mẹ nó giống sumo nhà tớ. Nặng mông nên chưa đi được nhưng bò thì thôi rồi...
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn =))))) Hóa ra Chồi nhát gái à? Thế thì gặp NS có khi khóc thét mất. NS bg nhìn thấy các bạn or các anh chị là xông vào vuốt má với ôm. ))) Hwa cho đi Thủ Lệ chơi với 1 bạn zai 10 tháng, cứ xông vào vuốt má, gọi bạn ý ơi ới. He he