Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! đây cả nhà ơi: http://www.lamchame.com/forum/showt...ội-và-những-người-bạn-Welcome-Welcome-Welcome
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Mem mới mon men làm quen ạ, e ở Hà Đông nhưng hiện đang xa nhà 1 vài năm... như thế có đủ tiêu chuẩn để nhập hội ko ạ?
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Welcome welcome. Mời bác cho tí thông tin để cả nhà tiện xưng hô nhé
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Hơ, mạng của em bây h mới bò đến trang này các mẹ nà, các mẹ có off ẹp thì em đăng ký với a, mặc dù con nhỏ nhưng mà giang hồ có câu" tranh thủ là cao thủ" em tranh thủ chắc là được.keke
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Hi hi, các bác tổ chức op đi ạ. Chồng em suốt ngày off với hội Hà Tây ở otofun roài. H mình cũng phải đú tí chứ suốt ngày ru rú xó nhà vừa già vừa xấu các mẹ nhỉ?
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Nhà mình mấy hôm nay vắng vẻ quá. Vào nhà mở cửa, quét nhà để đón cái rét nàng Bân vào nào.
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! bé nhà này giống nhà mình thế, suốt ngày bế thôi, giờ gần 6 tháng rồi mà giấc nào ngủ cũng phải bế khắp nhà ru ngủ + bật nhạc + hát ru mãi nàng mới chịu ngủ, hic hic, làm cái thân mình còn có 46kg
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Rét quá cơ mẹ nó ah! Đã cất hết quần áo, chăn bông đi lại phải lôi ra!
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! mẹ nó có cần giúp việc ko, mình giới thiệu cho. Mình đang có 2 mối cần tìm việc, đều là người đã làm giúp việc rồi, đc giới thiệu nhưng hiện giờ đã có người rồi
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Hàng xóm Hà ĐÔng vào hỏi han tý đây, toàn ăn uống và shopping ở HĐ thôi, nhất là từ ngày có Metro nhé
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Nhà tớ thì cứ phòng thân, qua tháng 3 âm lịch mới tống tiễn đồ mùa đông. Tớ cất bớt nhưng vẫn để lại cơ bản một số đồ. Thế là lạnh trời cũng không lo. Có con nhỏ nên phải chịu khó lỉnh kỉnh tí.
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Mẹ cháu để con tự ngủ dần đi, mãi như thế bé thành quen đấy, mai kia lại khổ mình. Hôm nào cho con đi khám xem có thiếu canxi không.
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Lâu lắm rồi mới thấy cậu xuất hiện. Tớ thấy giá vé một số trò chơi trong HD đắt kịnh. Thế nên lại lọ mọ ra Garden hoặc Pico Mall chơi thôi. Đường đi thì bằng nhau mà.
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Đi Metro là sắm đồ gia đình ý chứ, hôm trước ăn một quán kiểu HQ gần metro ấy, đợi lâu ơi là lâu vì vỉ nướng lẫn nồi lẩu hỏng, chán ghê. CHưa biết quan nào ăn cuối tuân ngon ngon trong khu đó cả
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! vào điểm danh cả nhà cái nào, đúng là rét tháng ba cả nhà chết cóng các bác nhỉ, nhà em cất hêt quần áo rét rùi, sáng nay lạnh quá lại lọ mọ lấy ra, hic hic
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! dạo này chán lắm chị ah Ngày túc tắc 1-2 đơn hàng thôi