Ðề: Nghỉ lễ 10/3 giỗ tổ Hùng Vuơng nên làm gì 3 mc mình 1 là vẫn ở ngoại, 2 là bố cháu về đón ra HN. Chăm con nhỏ nên chẳng đi được đâu
Ðề: Nghỉ lễ 10/3 giỗ tổ Hùng Vuơng nên làm gì Em về nhà chồng dưới Hp, lại ăn mệt nghỉ bánh đa cua, bánh mì cay, chè Thái, ốc xào, cháo lươn, giá bể, ... Chẹp chẹp
Ðề: Nghỉ lễ 10/3 giỗ tổ Hùng Vuơng nên làm gì Mình sẽ ở nhà thôi, năm nay ko dư dả tiền nong nên không đi đâu được. Năm ngoái thì đi hồ Đại Lải.. hii, đang ao ước một chuyến nha trang đà lạt nè
Ðề: Nghỉ lễ 10/3 giỗ tổ Hùng Vuơng nên làm gì Về quê thăm ông và làm 1 bữa túy lúy với họ ngoại. Rồi về HP đập phá các thể loại ốc ếch, cháo lươn, bánh mì cay, bánh đa cua, giá bể,...
Ðề: Nghỉ lễ 10/3 giỗ tổ Hùng Vuơng nên làm gì mình về nhà mẹ đẻ để xả hơi...............................................
Ðề: Nghỉ lễ 10/3 giỗ tổ Hùng Vuơng nên làm gì Mẹ Minioliver sướng nhé! Mình ngày xưa là sinh viên trường Hàng Hải, gắn bó với tp Đỏ bao năm, có biết bao nhiêm kỷ niệm thời sv ở đó. Vậy mà từ ngày ra trường đến nay đã 4 năm, mình ko có dịp quay lại miền đất cảng. mình nhớ bát bánh đa cua, nhớ bánh mỳ cay, nhớ mùi mực nướng lúc chiều tối bên hồ An Biên... nhiều lắm,nhớ đến lao lòng bạn ạ! và lỗi nhớ của mình càng dày hơn khi chồng mình ko chia sẻ với mình điều đó, chồng mình ko yêu đất cảng. Mùng 10.3 tới bạn hãy về và tận hưởng những niềm hp đó cho cả mình nữa nhé! và sau đó kể cho mình nghe nữa nhé! Thanks!
Ðề: Nghỉ lễ 10/3 giỗ tổ Hùng Vuơng nên làm gì Nghe mà thấy thương mẹ nó thế, HD cách HP có 40km mà, mẹ nó còn giữ liên lạc với bạn bè ở đó không? Làm chuyến xe về đó chơi, đúng là buồn vì chồng lại không thích. Chồng mẹ nó có thích ăn uống gì không, mẹ nó rủ xã về "ăn thôi chứ không làm gì đâu" xem. Tưởng mẹ nó ở HN thì em mang cho mẹ nó ít hương vị HP lên
Ðề: Nghỉ lễ 10/3 giỗ tổ Hùng Vuơng nên làm gì e chưa đi Đền Hùng bao giờ, có lẽ nên theo chị ong khuyên nhỉ
Ðề: Nghỉ lễ 10/3 giỗ tổ Hùng Vuơng nên làm gì quả là không xa, nhưng mình ko có điều kiện về bạn ạ, mình vẫn giữ liên lạc với bạn bè nhưng chỉ qua net, đt mà thôi. nói đúng hơn là mình không dám về vì sợ chồng ghen. mình thì nhớ hải phòng với những kỷ niệm trong sáng của thời sinh viên nhưng ông xã lại ko cho là như thế. mình học dưới hp còn ông xã mình là sv trên hn, ghen mà mình khổ lắm, không dám kể về hp nữa hu hu
Ðề: Nghỉ lễ 10/3 giỗ tổ Hùng Vuơng nên làm gì mình có 1 time làm việc ở Hải Phòng, cũng 5 năm nay ko quay lại HP rồi, đọc bài của bạn lại càng nhớ HP hơn.
Ðề: Nghỉ lễ 10/3 giỗ tổ Hùng Vuơng nên làm gì với mình giờ ngày nào cũng là ngày nghỉ hết... hehee...
Ðề: Nghỉ lễ 10/3 giỗ tổ Hùng Vuơng nên làm gì trời ơi, sao ox bạn có thể ghen tuông như thế nhỉ, kỷ niệm chỉ là kỷ niệm thôi. Ai cũng có kỷ niệm mà. Khổ thân bạn quá
Ðề: Nghỉ lễ 10/3 giỗ tổ Hùng Vuơng nên làm gì lễ em chẳng được nghĩ vẫn phải đi làm các mẹ ơi huhu...
Ðề: Nghỉ lễ 10/3 giỗ tổ Hùng Vuơng nên làm gì ừ thế mới đau lòng chứ, nhớ HP lắm bạn ạ, mình là đứa năng động, 4 năm sv mình dọc ngang tung hoàng khắp miền đất cảng đó. Giờ bị cấm vận vì ghen. ức lắm nhưng phải nhịn
Ðề: Nghỉ lễ 10/3 giỗ tổ Hùng Vuơng nên làm gì Thôi thì đành tự an ủi được cái này, mất cái kia vậy. Khi nào em rẽ qua HD được sẽ mang cho mẹ nó ít hương vị đất cảng nhé ^^
Ðề: Nghỉ lễ 10/3 giỗ tổ Hùng Vuơng nên làm gì Ôí giời cảm ơn mẹ nó trước nhé! có người chia sẻ, nói chuyện về hải phòng là mình đã khoái lắm rồi, cảm ơn mẹ nó đã động viên mình nhiều
Ðề: Nghỉ lễ 10/3 giỗ tổ Hùng Vuơng nên làm gì Bên tớ được nghỉ nhõn 1 ngày thôi cũng tổ chức đi chơi mẹ nó ah. Các mẹ được nghỉ 3 ngày thì thoải mái thời gian ăn chơi, nhảy múa.