Ðề: Nhật ký người thứ 3 Cảm ơn bạn, thơ hay quá! Vừa đọc vừa khóc rồi. Chuyện quá khứ mà như vừa mới hôm qua bạn à. Không biết còn thấy đau đến bao giờ, nhưng mình sẽ cố gắng vui trở lại.
Ðề: Nhật ký người thứ 3 Có lẽ t si tình quá thật, điên tình thì đúng hơn. Kết cục thấy rõ rồi mà vẫn đau khổ đến vậy bạn à!
Ðề: Nhật ký người thứ 3 Cảm ơn bạn đã dành thời gian động viên mình. T sẽ cố sống tốt, mong ngày mai sẽ thật sự tốt đẹp như bạn nói!
Ðề: Nhật ký người thứ 3 Có cách đó sao bạn! mình vẫn chưa thể tìm ra lối thoát tinh thần cho bản thân. Thực sự tuyệt vọng!
Ðề: Nhật ký người thứ 3 Theo chị thì em chỉ nên quan tâm đến những lời động viên mình thôi nhé! Cs của riêng mỗi ng mà e.
Ðề: Nhật ký người thứ 3 Khóc được lòng sẽ nhẹ hơn rất nhiều đấy! Chỉ cần bạn suy nghĩ tích cực vậy rồi bạn sẽ làm được! Thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Rồi đến 1 lúc nào đó, khi ngoảnh lại bạn sẽ thấy mọi chuyện đã qua từ lúc nào rồi! Yêu ko cần học, nhưng ta sẽ phải học cách quên. Ngày mai trời lại sáng Chuẩn lun!(u)
Ðề: Nhật ký người thứ 3 Mình nghĩ bạn nên sớm thoát khỏi mối quan hệ này đi. Hãy lựa chọn và yêu một người đàn ông độc thân . Khuyên chân thành đấy
Ðề: Nhật ký người thứ 3 Dạ, trước nghe mấy lời lăng mạ xỉa xói em càng buồn phiền chị à, mặc dù bị xỉa xói cũng đúng. Nhưng giờ em rút kinh nghiệm rồi,e cần những lời động viên để vượt qua mặc cảm và cả đau khổ nữa.
Ðề: Nhật ký người thứ 3 Mạnh mẽ lên em nhé! Thời gian, công việc sẽ làm mình nguôi ngoai và quên đi mà!
Ðề: Nhật ký người thứ 3 Em nghĩ rằng một chị nào đã là vợ thì ắt hẳn sẽ rất ghét những người được gọi là kẻ thứ 3. Nếu trong trường hợp chị là vợ của anh ấy và biết đc chuyện này thì c sẽ hành động ntn? Em thông cảm cho chị vì tình yêu thì chẳng có lý do gì là sai trái cả. Nhưng em nghĩ chị càng sớm thoát ra mối tình này sẽ càng tốt cho chị. Chúc chị sớm tĩnh tâm và quyết định thật đúng đắn, trên đời này còn nhiều người đàn ông có thể tốt hơn với mình mà, chị đang còn trẻ hãy cố gắng lên c nhé, coi như đây là 1 bài học để rút kinh nghiệm cho mình c ạ.
Ðề: Nhật ký người thứ 3 sao mà chưa khi nào em thấy HẾT ghét người thứ 3 em thật sự là ko thể nào đồng cảm cho chị trong trường hợp này cả, nhưng dù sao cũng mong chị tiếp tục sống cuộc sống của mình tuy nhiên em còn căm ghét người đàn ông kia hơn, 2 người có nghĩ cho người vợ của a ấy ko?????? chỉ biết nói là tình yêu thực sự , vậy còn vợ a ấy trước khi lấy a ấy ko phải là tình yêu sao?? thật sự tội nghiệp cho vợ a ấy