Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. chị nói chuẩn khác máu tanh lòng chị ơi ko ai thương mình bằng bố mẹ đẻ mình đâu
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. mẹ chồng em còn lườm mẹ đẻ em cơ chị à,lần nào cũng lườm là ko biết cái thể loại gì,mẹ em có xin xỏ nhờ vả gì đâu,may mà có cụ(tức mẹ chồng của mẹ chồng ý ạ) bênh em lắm bà cụ bảo:bảo mẹ mày đéo phải chào hỏi gì cái loại đấy hết,hic xl em nói bậy nhưng em trích dẫn thật,bà cụ chồng em ghét mc em lắm ghét cay đắng luôn cứ làm gì là bj chửi luôn mc em ức em nhìu chuyện lắm nhưng chả dám làm gì.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Haizzz, cuộc sống đúng là phức tạp. Sống chung lại càng phức tạp. Có ở trong cuộc mới thấu hiểu hết được mọi nhẽ, người ngoài nhìn vào thì sẽ có người nói này, nói kia, ủng hộ, phản đối....v...vv... Thôi, cố gắng tự lập để có 1 thế giới của riêng mình.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Các mẹ nói thì dễ chứ, có ở trong cuộc mới hiểu. Mặc dù chủ top kể ra đây nhưng không thể nói hết toàn bộ những chi tiết nhỏ nhặt nhất nên mình không thể hiểu hết đâu. Cuộc sống là thế, có mấy ai có được mẹ chồng, gia đình chồng tuyệt vời đâu. Như mẹ chồng mình nhé, bà í còn xui con trai đừng mua sữa bỉm cho cháu nội bà í vì con trai bà í nộp tiền sinh hoạt rồi. Đấy, các mẹ bảo, 2 vợ chồng thì tiền của vợ cũng là của cháu bà í. Thế mà bà í còn xui đấy, đương nhiên chồng mình nó nghe mẹ nó rồi.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Đọc xong em thấy buồn quá, có lẽ đồng cảm với chị và im lặng là tốt nhất, chị khổ quá, em cũng sợ mai sau lấy chồng phải làm dâu bà mẹ chồng như thế, haizzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. thế thì sống sao nổi chị ui......em phải đọc dần dần chứ 1 lúc ko đọc hết đc
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. tớ ko đủ kiên nhẫn để đọc hết truyện của mẹ nó. tớ chịu ko thế nhịn dc mc của mn dc. mà hay là bà bệnh tật thế nên trái tính trái nết?
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Hi hi, đọc bài của chủ top mà em thấy giống em quá. Mẹ chồng em thì thẳng thừng nói " Mày không ở được cái nhà này thì mày biến. Tao nhìn cái mặt mày tao biết, tao nhìn cái gia cảnh nhà mày tao biết, mày lấy con tao chỉ để kiếm đứa con và chia tài sản thôi, mày mua thêm mảnh đất để chia cho dễ chứ gì" Nguyên văn câu nói của mẹ chồng em sau khi em nói lại một câu : "Bà đừng có soi xét quá để cho con dễ thở, Sống mà ngột ngạt thì sống sao nổi" vì bà chửi mình thậm tệ khi cu con nhà mình bị ngã.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. chị ơi bỏ chồng đi chị. chồng chị như đứ trẻ lớn chưa cai sữa mẹ vậy. E m đọc mà lộn ruột
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. thế này chắc mình điên mất, tại bạn 1 phần nhẫn nhịn họ mới càng làm tới......................
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. CHưa đọc hết bài chị viết nhưng thấy nản quá. Em đến bây giờ vẫn ở riêng, nhưng chắc vài năm nữa cũng không tránh khỏi vì chồng là con một. Vẫn tự hào vì mẹ chồng chiều lắm. Mua từ cuộn BVS, từ cái quần nhỏ đến bộ nữ trang. Nhưng nghe nhiều chuyện mẹ chồng nàng dâu mà em cũng lo quá. Chia sẻ với chị ạ!
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. mình đọc hết rồi, cũng nói thật là từ trước tới nay mình nhẫn nhịn lắm, có lần mình về nhà bố mẹ mình, bố mình mời 2 ông bà nội ở đấy ăn cơm, bé nhà mình hôm ấy tiêm ông bà nội đi làm , khi tiêm thì bé hay sốt nên mình ucngx xin phép tiêm xong thì xuống ông bà ngoại vài ngày( ông bà ngoại là giáo viên nên đi làm nửa buổi thôi), ông bà nội nằng nặc từ chối ko ăn cơm, còn bố mình thì cứ ra sức mời, mình cũng mời.....thế nhưng tự dưng mẹ chồng mình làm 1 câu làm bố mình nghẹn đắng: cái con Ngọc kia, mày thì biết cái gì, đã ko biết cái gì thì đừng có mà lắm mồm.....mình chỉ là mời thôi mà, mình im lặng sợ nói lại chắc bố buồn hơn nữa và khó xử........... 1 lần khác, mình cho cháu về ngoại chơi, được vài hôm ông bà nội xuống chơi, bà bế cháu, vạch hết cổ áo, ngửi, rồi vạch chỗ nọ chỗ kia( ý bà sợ để ở nhà này bẩn, ko biết tắm có sạch cho cháu không, hay để cháu bốc mùi), mẹ mình ngồi ngay đấy, bố nữa, bà vừa vạch vừa hỏi tắm từ lúc nào, ừ, thơm đấy, mình thấy mắt mẹ đỏ, mình tức và nghẹn lòng.......... 1 lần nữa, mình cho bé ở nhà mấy tháng, mình chưa đi làm, ông bà làm tự do đợt đó chưa có việc, có khách vào bà buông 1 câu, ở nhà giờ thừa nhân lực quá, giá mà đi làm công nhân cũng dc, tao ở nhà bế cho, tối về mà trong con, huhu, mới được vài tháng mà, mình xin nghỉ ở kia rồi,....sau đó vài tháng áp lực quá, mình bảo bà trông cháu mình đi làm, bà lại nói, đẻ ra không nuôi vứt cho tao cho chúng mày rảnh rang, nhẹ nợ hả, nuôi nó lớn lên rồi đi làm gì thì làm.....còn nhiều lắm, nhưng khi nào rảnh em tâm sự tiếp nhé, kể hết ra chắc ko thua kém nhà chị chủ top đâu chỉ có 1 điều, khi có xã ở nhà bà luôn rót mật vào tai 2vc, huhu
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Mình đọc tâm sự của chủ top từ ngày mới đăng, giờ chủ top thế nào rồi? Mối quan hệ mc nàng dâu cải thiện tí nào chưa?
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Không thể tin có quả mẹ chồng này và cô con dâu nhẫn nhịn thế,sao lại khổ thế chứ.Cứ thử gặp mình xem........
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. à, em còn nhiều khi chim cú lắm, nhất là khi bị nói, mày điên à, bị điên, ko biết cái đéo gì( hơi bậy nhưng là thật), em ức lắm, mẹ em chẳng bao giờ nói em như thế, huhu, mẹ ơi
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Cảnh mẹ chồng nàng dâu mình cũng sống được 4.5 năm, cũng stress lắm nhưng chẳng làm thế nào thay đổi ý nghĩ của chồng về việc ra ở riêng
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. hơ cái ảnh avata hai mẹ con chụp ở VINCOM hôm noen đúng không giống hệt cái anh của mình chụp cho 2 bbes nhà mình
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Phải em thì chết với em. Mẹ của người yêu cũ em rất ghê gớm. Ngày xưa hồi em còn yêu người đó, thì còn đỡ có xôn xao. Giờ em với ng đó vì ko hợp mà chia tay lâu rồi thì thông gia nhà đó suốt ngày lên nhà em than khổ cho con gái (nhà đó có 3 anh em trai, ngyo cũ em là út, anh thứ 2 lấy vợ cũng gần nhà em, nhà chị đó có thâm tình với nhà em). Có ai đời bà ngoại đã gọi điện xuống xin phép cho con gái và cháu về nhà chơi mà ko cho. Phải xuống tận nơi xin. Xin hôm trước hôm sau mới được đón. Khi xuống đón thì ko đón theo kiểu bình thường đâu ạ. Bà mẹ chồng sai bố chồng sang hàng xóm mượn cái cân, cân cháu lên rồi giao hẹn "Tôi giao cho bà cháu bằng này bằng này cân nhé, khi nào trả thì phải nhiều hơn cái số cân đó". Ặc ặc. Hôm đó chính mắt bố em chứng kiến vì bố em có xe oto nên bác đó nhờ bố em xuống. @@. Lúc trên xe đi về, bác ý ức lắm. Cứ bảo số em sướng vì ko dính phải nhà đó. Bố em cười thủng thẳng bảo "May cho nhà đó thì có, chứ con H nhà em thì con lâu mới để như thế bác ạ". Đời mình vẫn may. Chúc chị chủ top vượt qua được cửa ải này. Nghe kể chuyện thì chả khác gì truyện "mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu" là mấy @@