Ðề: Tuần 2: Hoà nhập cuộc sống thiên nhiên quanh con ! đấy, em ghét quá bao lần đi chơi nó cứ bám lấy em chị ah, em điên quá mới bảo bố nó, bố nó có hôm ném ùm xuống bể bùn
Ðề: Tuần 2: Hoà nhập cuộc sống thiên nhiên quanh con ! chị ơi con gái cũng nhiều bài lắm tuy nhiên cũng khó có thể biết được như thế nào là hoàn hảo? con chị là con gái hay con trai ah ?
Ðề: Tuần 2: Hoà nhập cuộc sống thiên nhiên quanh con ! Chị 2 bé rồi em, 1 trai 1 gái.......................còn em?
Ðề: Tuần 2: Hoà nhập cuộc sống thiên nhiên quanh con ! em 1 gái và sắp và đang muốn thứ 2 đây chi, nhưng cô chị chưa ổn định nên chưa dám có em. ko hiểu nuôi 2 đứa tâm lý ntn đây chi ?
Ðề: Tuần 2: Hoà nhập cuộc sống thiên nhiên quanh con ! Phức tạp lắm em, nhưgn gì cũng sẽ qua nhưng em nên cho 2 bé cách nhau khảong 4 năm nha.
Ðề: Tuần 2: Hoà nhập cuộc sống thiên nhiên quanh con ! ối trời ơi, có khi em làm kế hoăchj 5 năm chị ah, nhà chị là 4 năm ah, em mà được cu nữa như chị cũng hay, hihi
Ðề: Tuần 2: Hoà nhập cuộc sống thiên nhiên quanh con ! Cái gì cũng có số mà em nhưng con càng lớn càng sanh nạnh nhiều hơn em ạ.
Ðề: Tuần 2: Hoà nhập cuộc sống thiên nhiên quanh con ! trời ah, thé thì phải làm gì cho tâm lý nó ổn định chị nhỉ? chứ nó mà quấy thế thì mình làm được gì? nhìn con bé giừo em lại ngại sinh ý
Ðề: Tuần 2: Hoà nhập cuộc sống thiên nhiên quanh con ! Chị cũng đang phải học hỏi đây, em ko tưởng tượng nổi đâu, con cứ như người khác lạ lắm.
Ðề: Tuần 2: Hoà nhập cuộc sống thiên nhiên quanh con ! thế ah, thế thì em phải chuẩn bị tốt tâm lý, chứ cả mẹ, cả con chắc em sốc, ? mà chị đẻ thường hay đẻ mổ ah
Ðề: Tuần 2: Hoà nhập cuộc sống thiên nhiên quanh con ! May mắn chị sinh thường nhưng cũng yếu lắm em ạ. Hi vọng em có tập 2 suôn sẻ em nha.
Ðề: Tuần 2: Hoà nhập cuộc sống thiên nhiên quanh con ! ui chị sướng thế, em sinh mổ chị ơi, nhưng mà em đang sốc vì không biết lần 2 đau như thé nào nữa chứ lần 1 em đâu lắm chị ah