Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Con mình cũng vậy, chán cho mấy nhóc quá em ạ, mình phải làm tâm lý lại cho con thôi.
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. trời ơi, nó cứ ôm em ơ sau lưng, quẩn quanh qua đít em ghét lắm, làm sao bgio chị ?
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Hì hì thì phải tìm cách tách con ra như gửi qua nội hay cho con đi nhà trẻ ban ngày đi em.
Ðề: Re: Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Mình thì rất sợ câu n1oi đùa tuy ko ác ý nhg bé mình nhạy cảm lắm.
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. chị ơi, con bé nhà em từ bé nó ko ngủ chung với ai ngoài mẹ, hay tại em ko cho con ngủ cũi, nhà chị có cho con ngủ cũi ko?
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Chị cho nghũ củi đến 4 tuổi giờ có bé thứ 2 con lên ngủ chung nhường cũi cho em.
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Con em khi có em bé cũng cứ khóc suốt, chán lắm chị ạ.
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. ui sương thế, thảo nào con chị hơn con em , giờ em còn chưa tập được cho con em ngủ riêng cơ chị ah, nên tính tự lập kém chăng
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. M cũng tính thời gian tới sinh thêm bé thứ 2 mà cũng sợ bé gái lại ganh tị với e như bé nhà mẹ nó,
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. không nên quá lo lắng mẹ nó ạ,rồi cháu sẽ quen và yêu em bé thôi