Ðề: Các mẹ giúp em ăn nói sắc sảo với Haizz. phụ nữ thịêt thòi đủ đường mẹ nó ạ! mà chẳng biết trước kia yêu thế nào mà mẹ nó vẫn đâm đầu lấy ng chồng nvạy nhỉ!
Ðề: Các mẹ giúp em ăn nói sắc sảo với chia buồn với mẹ nó nhé, chịu đến đâu thì chịu mà không chịu được cũng phải rút lui thôi, cố càng khổ.
Ðề: Các mẹ giúp em ăn nói sắc sảo với thức ra em nghĩ k cần phải cứ sắc sảo mới làm đc, chỉ cần chút khôn ngoan là ok. chồng chị đã k chung thủy, lại cố gắng khoe chiến tích như thế thức sự k chấp nhận đc. thế nên chị hãy làm sao mà anh ta k thể chối cãi đc cái hành vi này và ra quyét đinhhj!!
Ðề: Các mẹ giúp em ăn nói sắc sảo với mình đã từng chứng kiến cảnh chị gái mình cãi nhau với chồng,hiiiii mẹ chồng chị ý cũng quái thai lắm có cái j cũng cho con gái cháu ngoại hơn cháu nội,chồng nghe lời mẹ chửi chị mình "địt mẹ mày"chị gái mình gọi ngay bố mẹ chồng dưới nhà lên bảo mẹ "chồng con địt mẹ ,mẹ xem thế nào..."hic hay thiệt bố mẹ chồng mặt đỏ hiiii nhưng tại con mình láo nên đành chịu hôm sau anh rể ra đường gặp họ hàng ai cũng phê bình từ hôm ý chẳng dám địt mẹ địt cha nữa. Đôi khi cuộc sống bắt buộc mình phải sống khác với thực tế,bạn đừng hiền lành quá ng ta bắt nạt cho,mình nghĩ chủ tốp nên đi làm kiếm đc đồng tiền nuôi đc bản thân họ cũng đỡ coi thường hơn,chứ ở nhà ăn bám họ lại có cớ,với lại bạn đi làm thời gian ở nhà ít cũng đỡ mệt mỏi,thi thoảng còn có cớ để về muộn hay đi công tác chứ nhỉ?còn con bạn cú gửi lớp chẳng sao cả,con nhà mình 9 tháng tuổi đã đilớpcó sao đâu năm nay bế 5 tuổi rùi mạnh khỏe học khá còn đc làm lớp trưởng dạy các bạn trong lớp và đã dạn hơn.
Ðề: Các mẹ giúp em ăn nói sắc sảo với Cuộc đời thật nhiều người bất hạnh, mình cũng đang rất buồn nhưng nghe chuyện của bạn thì mình thấy chuyện của mình cũng không đáng gì cả, cố lên bạn ạ, tất cả là vì con, mình lúc nào cũng phải tự nhủ lòng như vậy đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Các mẹ giúp em ăn nói sắc sảo với chia sẻ cùng chị ah, chị cố gắng lên ah, chị hãy cố gắng tìm cách vận động chồng cho đi làm, đi làm rồi thì suy nghĩ sẽ thoáng hơn, bớt lo nghĩ nhiều, hãy sống vì con cái chị ah
Ðề: Các mẹ giúp em ăn nói sắc sảo với mẹ nó viết sai chính tả quá em phải vừa đọc vừa dịch, tốt nhất nên đi làm, tiếp xúc xã hội nhiều mình tự tin hơn, và kiếm được tiền thì câu nói cũng có trọng lượng hơn, chứ như giờ thì khó nói lại lắm
Ðề: Các mẹ giúp em ăn nói sắc sảo với chị Râu nói chính xác đó mẹ nó. Ko cần ăn nói sắc sảo đâu... chủ yếu là mình dịu dàng, ít nói nhưng nói ra người ta phải nể... Mẹ nó nên đi làm, kiếm ra tiền, ra ngoài tiếp xúc với nhiều người, xinh đẹp lên là nhà chồng chẳng ai dám nói j mình đâu và tư tưởng được thoải mái ra đấy, con 14m đi làm ok rùi. em đi làm từ lúc con 3m có sao đâu.
Ðề: Các mẹ giúp em ăn nói sắc sảo với Thấy c bảo ko sợ vì nhà chồng phản đối đi làm mà chỉ sợ con nhỏ. Chị cố gắng thêm vài tháng nữa cho con đủ tuổi rưỡi rồi gửi mà đi làm, nhiều nhà ng ta còn gửi lúc con 1 tuổi ấy chứ. M bây h ở nhà, ngày nào cũng va chạm với ông bà làm sao tránh khỏi mâu thuẫn, lại mang tiếng ăn bám chồng cho ông bà ngứa mắt. Đi làm tiếp xúc với xh nhiều cho đỡ ngẩn ngơ chị ạ, giao tiếp với mọi ng rồi mới biết đg về nói lại mẹ chồng chứ. ^^ cố gắng lên chị, con cái rồi cũng phải đi trẻ thôi, mẹ nào chả xót con, có đứa 3 tuổi đi học còn ốm đau suốt chứ là.
Ðề: Các mẹ giúp em ăn nói sắc sảo với Chia sẻ với mẹ nó, cũng như các mẹ góp ý. mẹ nó nên gửi con và tìm công việc đi. Rồi mọi thứ sẽ khác thôi
Ðề: Các mẹ giúp em ăn nói sắc sảo với ui mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mình chắc ko chịu nổi trong nhà chồng như thế đâu!