Nhà mình khám ở BS Hưng (35 Vạn Bảo).Bác này được cái cũng nhiệt tình,vui tính và máy siêu âm ở đấy cũng mới nên nét lắm.Được đưa cả chồng vào xem em bé đấy mẹ nó ạ.Kiểu gì BS cũng nhìn cả bố và mẹ để nhận xét em bé đấy.Nhà tớ đi khám lần nào bác ý cũng bảo :" giống mẹ rồi bố ạ".Chỗ này nếu siêu âm ko mà ko mua thuốc thì 100K /lần.Được cái bác này có tâm lắm,tránh tối đa chi phí cho các mẹ.Mình thì có chị y tá quen trong đó rồi nên ko nhờ bs nữa chứ thấy có mấy mẹ cũng nhờ bs lo đỡ đẻ cho đấy.Lịch làm việc ở đó là từ 6h đến 10h tối các ngày trong tuần và 8h đến 12 h thứ 7,CN - Điện thoại : 0988.855.888.Số điện thoại phòng khám mình lại ko lưu nên có gì bổ xung sau nhé - Mẹ nó nên gọi điện đặt số trước để đỡ phải đợi nhé .Còn vụ hiểm thì thấy chị y tá quen mình hướng dẫn là đến tuần 37 thì xin chuyển BH về viện PSHN là được đấy.Ăn tết xong là nhà tớ đến tuần 37 rùi đây,nhà Tam Mao đang ở tuần bao nhiêu rồi? Liệu có cùng dắt nhau đi đẻ ko nhỉ?hihi
Cảm ơn mẹ Gấu nhé! Hiện tại mình sang tuần 32 rồi, dự sinh của mình là 23-3-2010 ra Tết khoảng 1 tháng thì sinh. Hic, Tết nhất mà lại fai vào viện thì ngại thật nhỉ? Mẹ nó đăng ký đẻ ở D3 PSHN hả? Mình cũng thấy nhiều mẹ nhờ BS Hưng đỡ lắm. Có chị bạn nói là trước chị cũng toàn đi khám ở 35 Vạn Bảo. Nhưng mình lên đấy hơi xa, ngại đi quá
tớ đẻ thường A2 ở bệnh viện PSHN hết theo hoá đơn 177k ( có bảo hiểm y tế). Tớ mới sinh cu nhà tớ ngày 7/12/09. Kinh nghiệm của tớ là cứ đăng ký đẻ thường sau. Sau khi có dấu hiệu chuyển dạ đăng ký phòng dịch vụ sau sinh. như thế bạn tiết kiệm được chi phí rất nhiều. tớ chuyển bảo hiểm ở Sait Pon từ tuần thứ 37 sau đó vào BVPS làm các xét nghiệm ( miễn phí), khám thai cũng miễn phí đến khi sinh. Thực ra vì các mẹ lần đầu tiên sinh nên hay quá lo lắng chứ đẻ ở A2 hay D3 cũng không hơn nhau là mấy. Vấn đề là bạn chi tiền đúng người đúng lúc đúng chỗ thôi. Kinh nghiêmj của tớ đẻ ở A2, đẻ thường kíp trực đẻ 500- 600k. Mình vào phòng đẻ thì đề nghị họ giúp đỡ rồi gđ mình sẽ hậu tạ.Sau khi sinh y tá, hộ lý vệ sinh mẹ (10k/ lần vệ sinh, luật bất thành văn đút vào túi áo họ), tắm cho em bé 10k- 20k.. Linh tinh chi phí đẻ xong kể cả tiền taxi về nhà 1,9 tr
Nhà mình dự sinh 20/3 đây mẹ nó ơi,có khi lại rủ nhau đi đẻ thật ấy chứ,hihi.Nhà mình có quen chị y tá trong PSHN vì là bạn học của chị họ đằng chồng (hơi lằng nhằng nhỉ?) và hồi tháng 5 vừa rồi chị chồng sinh cũng nhờ chị đó nên cũng thấy yên tâm.Trước sinh thì đóng 5 triệu cho BV sau này xuất viện thừa sẽ trả lại - có bảo hiểm cũng sẽ được thanh toán bảo hiểm,còn xiền pb thì riêng và tùy tâm.Mẹ nó định đẻ ở PSHN ko?
Mình giờ mới 29tuần, nhưng cũng đang băn khoăn chọn bệnh viện. Giờ đang đk khám ở viện 108 siêu âm 21 phan chu trinh vì nhà ở Lò Đúc cho tiện ý mà. Có ai sinh ở viện 108 cho mình ít kinh nghiẹm với, nếu ko có khi chuyển sang viện Bưu Điện nhỉ? vì có nhiều mẹ phản hồi ở đó tương đối tốt mà chi phí vừa phải. Có mẹ nào sinh ở 2 viện đó cho mình hỏi chi phí như thế nào? và chỗ nào tốt hơn.
Cảm ơn mẹ Covacao rất nhiều, em cũng đang muốn đăng ký ở A2 để đỡ chi phí vì có BHYT nhưng cũng hơi lo... Mẹ cho em hỏi mấy tí cho yên tâm để mấy tuần nữa e đi làm hồ sơ đăng ký nhé: - Đăng ký phòng dịch vụ sau sinh là phòng của A2 hay của D3 và có khó đăng ký lắm không? Đăng ký ở chỗ nào và có phải phong bì nhờ ai đăng ký hộ không ạ? - Khi mình vào phòng đẻ thì phải làm những gì ạ? Em sợ nhất là lúc đó mình chẳng là người quen của bác sĩ nào nên không được theo dõi và lỡ xảy ra vấn đề gì thì.... Như mẹ Covacao nói thì vào gặp bác sĩ trực nào là nhờ giúp đỡ luôn, chỉ nhờ vậy thôi mà chưa đưa phong bì ạ? Vậy em vẫn cứ thấy lo lo. Hay là mình đưa cảm ơn trước? NẾu mình đau lâu quá và hết ca trực đó, sang ca trực mới mà lúc đó mình đau quá, chẳng có động tĩnh nhờ vả gì họ thì có được chăm sóc không ạ? Em cảm ơn và chúc mẹ con mạnh khỏe nhé!
Bé nhà mình được 29 tuần rùi. Mình cũng chưa biết sinh ở đâu nữa. Lo lắm, con đầu mà. hic hic. Mẹ bomelinhdan đi làm thủ tục rùi về hướng dẫn cụ thể cho mình với. Mình mù tịt vụ này, mình chưa vào bệnh viện PSHN khám bao giờ. Thanks các mẹ nhiều.
Tớ vừa sinh bé được 1 tuần trong PSHN đây, chia sẻ các mẹ ít kinh nghiệm. phải sinh mổ nên vào D4 (D4 và D3 giống nhau đều là DV, D4 là sinh mổ còn D3 là sinh thường). Tớ vào viện là nộp 6tr, tiền chỉ phải nộp có tất cả là 6tr thôi, thừa thiếu bao nhiêu khi ra viện tính toán rồi nộp thêm hoặc trả lại. Mọi việc khi vào viện đều có y tá hướng dẫ và dẫn mình đi hết nên các mẹ đừng lo nhé. Ở đó, phòng rất sạch sẽ và các cô phục vụ cũng rất nhẹ nhàng. Tớ ở phòng 2 người, có phòng VS khép kín, có điều hòa, tủ lạnh, bình nóng lạnh, nói chung là đủ hết. Tối thì các cô phục vụ sẽ đi gõ cửa từng phòng để đi lấy giường (cho người nhà đi chăm bệnh nhân ngủ), nên các mẹ yên tâm là không phải mang thêm giường hay ghế đâu nhé, có chăn ấm đàng hoàng. Vào đó con và mẹ mặc quần áo bệnh viện nên mẹ chỉ cần mang quần áo để cho mẹ và con mặc khi ra viện thôi. Tớ phải té đây, AX về rồi.
Mình đi khám mấy lần ở PSHN rồi. Lần 1 lơ ngơ không biết thế là phi thẳng lên tầng 2 nhà B (nhà bên phải của cổng), vào chỗ khám thai mua sổ, 2k/quyển (khu 15A), sang 15B nộp tiền (chỉ 35k/siêu âm). Đến phòng siêu âm nộp hóa đơn rồi chờ khám. Sau này mới biết mọi người chủ yếu mua sổ ở tầng 1 và nộp tiền cũng ở đây. Mấy lần sau mang thẻ BHYT và nhờ 1 chị bác sĩ nên quy trình như sau: Chị ấy đưa cho 1 phiếu siêu âm, 1 xét nghiệm nước tiểu, 1 xét nghiệm máu. Cấm mấy tờ này + giấy chuyển viện (nộp bản chính lần đầu, các tờ photo lần sau)+ thẻ BHYT + CMT + sổ khám mua hôm trước ra quầy BHYT gần cửa ra vào để họ đóng dấu và giữ lại thẻ.Mình cầm sổ và mấy cái giấy đi khám. Nước tiểu thì lấy sẵn ở nhà, đưa đến đổ qua ống nghiệm của họ, viết tên và dán vào ống, sau 1-2h có kết quả. Máu thì lâu hơn, có khi đến chiều (muốn lấy nhanh thì mất thêm 50 or 65k). Siêu âm thì có kết quả luôn. Cầm tất cả kết quả quay lại quầy BHYT làm thủ tục và lấy lại thẻ. Gặp chị bác sĩ xem kq có vấn đề gì ko và cảm ơn chị í, hì. Lần tới đi khám làm hồ sơ sinh (PSHN chỉ nhận kq xét nghiệm làm hồ sơ sinh từ tuần 37) nếu có gì thay đổi mình sẽ báo sau nhé.
Chúc mừng mẹ TOMSUFASHION mẹ tròn con vuông nhé.Nhà em cũng nối gót nhà bác đi D3 PSHN thôi,đành tốn kém một chút nhưng đỡ khổ cho người nhà vậy.
Nhà gaulun là bé trai hay bé gái, đứa thứ mấy rồi?, con giờ cân nặng đc bn rồi? Hôm 30 tâần mình đi khám thì bảo là con đc 1,4-1,6kg, bt. Giờ cũng đang fan vân quá ko biết là nên đi đẻ ở đâu nữa, hic hic hic. Nhưng theo kinh nghiệm của nhiều ng thì nếu mình đẻ thường thì chẳng cần fai đăng ký dịch vụ đâu, như vậy vừa đỡ tốn kém lại dễ sử lý hơn. Mình cũng chẳng biết thế nào nữa??????
Dễ xử lý hơn là như nào hả mẹ Tam Mao ơi? Mà làm sao biết mình sinh thường hay sinh mổ vậy, mình đi khám thấy ngôi thuận rồi, chưa thấy rau quấn cổ, cũng muốn sinh thường nhưng không biết có được không vì lùn lắm, có m rưỡi thôi, mình sinh con đầu lòng.
Nhà mình là bé trai,cũng là con đầu lòng luôn mẹ nó ạ.Thế mẹ nó là bé trai hay bé gái? Hôm đầu tuần 32 của bé mình đi khám thì bé được gần 1,9 kg mẹ nó ạ.Nhà mình chọn D3-PSHN rồi vì là cháu đầu tiên nên ông bà nào cũng muốn chọn dịch vụ cho chắc với lại bác cháu trước đấy cũng sinh chị cháu ở đó rồi nên bố cháu quyết định cho cả nhà chào đón cháu ở đó luôn.Ăn Tết xong là nhà cháu phải nộp hồ sơ vào viện rồi đây...
Nếu ngôi thai thuận, con ko to quá thì bs nào cũng chỉ định là sinh thường bomelinhdan ạ (cũng tùy là thân chủ có muốn sinh thường hay yêu cầu đc mổ, vì nhiều ng sợ đau nên yêu cầu đc mổ luôn từ đầu). Còn vụ dễ xử lý hơn là, khi nào mình đau nhập viện vào ca trực của bs nào thì nhờ luôn bs đó cho tiện ko fai fu thuộc gì cả. Khi vào viện mình nói luôn với bs là có gì bs giúp đỡ em, gia đình em sẽ hậu tạ, hoặc là mình chuẩn bị fong bì sẵn rồi đưa luôn (nhưng thường thì họ ko nhận ngay đâu mà họ sẽ nói là em cứ cầm lấy khi nào mẹ tròn con vuông đã), như vậy có fai la tiện hơn rất nhiều ko, hè hè. Đấy là mình nghe 1 chị về nói với mình vậy, chị í sinh ở PSHN. Ui, con của gaulun trộm vía to quá nhỉ, bé trai hả, mình bé gái nên chắc thấp bé nhẹ cân hơn lại con dạ rồi chả bồi bổ gì nhiều cả, chả uống 1 hộp sữa nào, hổng uống đc khổ thế. Mình thì chắc lại sinh ở viêcnj C rồi, có ng quen giúp. Ra Tết cũng fai đi đăng ký hồ sơ rồi, chả mấy mà nằm ổ đâu.
Công nhận vào đó thì người nhà cũng đỡ vất vả nhiều, nước nóng lúc nào cũng phục vụ free 24/24 nhé. Hôm qua bố cún vào thanh toán viện phí rồi mẹ nó ạ, tớ sinh mổ nên tổng thiệt hai là 5tr (thiếu mấy nghìn nữa).
:sad: tốn kém quá mẹ nó nhỉ. Hy vọng là mọi chuyện suôn sẻ mình sinh thường như lần đầu. Mẹ nó là 2 công chúa ah, giống nhà mình roài hè hè
Thoai, em chả dại, dù gái hay trai chỉ 2 là đủ, quá đủ roài, cộng thêm chửa quá vất vả, khổ sở đến kinh hoàng, nên hãi hùng cái vụ chửa với đẻ rồi mẹ nó ạ. Sao fu nữ mình khổ thế ko biết, đã chửa rồi lại còn fai đẻ, đẻ ra rồi lại fai chăm chút cho con từng tí một chả ngẩng mặt lên đc lúc nào, hix hix hix. Đã vậy lại còn trai với gái, mà đàn ông là máu có con trai lắm, ko đc thì chắc là buồn lắm, nhưng mình thì làm sao mà quyết định đc giới tính của con fai ko? Hè, hơi lệch đề chút xíu mong các mẹ thông cảm!