Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Đây em đây chị. Hw đọc trên mạng thấy vụ sữa tươi và sữa chua có vấn đề, e mày mò trên mạng mua đc cái máy làm sữa chua thanh lý: 250k để về làm sữa chua cho con. THế mà hạnh hoẹ em. Bảo mua ko báo trước nên ko đồng ý chia tiền máy làm sữa chua nè chị
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! hay thế mà mẹ nó! cơ bản là chồng nó có biết ntn đâu nên như vậy! thế nên chị cứ thử để anh ấy đi chợ vài hôm cho biết!
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! chia sẻ cùng chị, chị cứ thử để chồng quản lí tiền chi tiêu 1 tháng xem cho biết, lúc ấy thì hết nói
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! tuần 1 lần em rủ dzai đi chợ hay đi siêu thị và để dzai trả tiền. Sẽ sáng mắt ra thời buổi bây giờ tiền nong tiêu như thế nào.
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Thấy nhiều mẹ khổ quá, vậy là mình vẫn còn may mắn. Nhà mình không giàu nhưng chồng cũng không bao giờ cằn nhằn chuyện tiền nong, chứ nếu không thì tủi thân chết mất. Hức hức...
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Mẹ nó ơi, em xin chia sẻ cùng mẹ nó. Hồi trước mới cưới chồng dụ dỗ ở nhà, "anh cố thêm 1 tí bằng cả tháng lương của em". Em có bầu em cũng ở nhà như thế, chồng đưa mỗi tháng tầm 7 triệu như thế (từ lúc có bầu không đưa nhiều như trc). Chồng cũng bảo ghi chép vào cho có thói quen (em cảm giác hơi buồn, nhưng cảm ơn chồng vì đến nay em có thói quen chi tiêu tốt). Chồng cũng bảo tiêu gì lắm thế. Em đưa cho cái bảng chi tiêu, thì ko thèm xem. Em ở nhà nhiều thấy bức xúc, khó chịu, và đôi khi còn có cảm giác vì cái thai nên mình ko thể xin đi làm ở đâu dc nữa. Tóm lại là em stress liên miên, khóc suốt ngày. Ko những thế, có đôi lần hóng hớt dc chị gái chồng còn nói: "Sau này, giả sử 2 đứa nó mà bỏ nhau thì cái A phải đi tay ko, bởi vì toàn là thằng B nuôi". Thế đấy các mẹ ạ. Rồi các mẹ biết ko, bầu 4,5th có 1 bên mời em đi làm, lương khá tốt, cv nhẹ nhàng, thời gian thoải mái. Em đi luôn. Kể từ đó, em biết đến những gì là xa hoa hơn, sang trọng hơn, em thích mua cái gì mà mình muốn, em cho ai thì cho, và em cũng quên luôn việc là hàng tháng phải gửi danh sách chi tiêu cho chồng. Chồng bảo dạo này ko gửi ạ, em cũng mặc kệ. Đi làm đến tối về, em bò lăn ra ngủ, chẳng buồn gặng hỏi hnay chồng đi với ai, làm gì, nói chung là ko quan tâm. Em có tiền, em cảm giác chủ động trong mọi thứ, và đôi lúc chồng còn bảo: "Anh sợ rằng em làm ra nhiều tiền, em sẽ chẳng coi anh ra gì nữa". Vì em từng trải qua nên cực kỳ thông cảm với 1 số bạn cũng đang trong hoàn cảnh này, và động viên các bạn, cứ 4th gửi con cho ông bà, ko phải lo nhiều đâu, ai mà chẳng thế. Mình đi làm chẳng những vì tiền, mà còn vì tinh thần thoải mái, mối quan hệ, và chồng cũng sẽ phải nể mình hơn.
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Mẹ nó hoàn cảnh giống em quá, e nghỉ làm từ hồi có bầu mà, nên từ giờ đợi con lớn tí nữa em đi làm ko thì em stress mât thôi, chi tiêu cái gì cũng ko thoải mái, khổ lắm
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! ôi em cũng sắp có một time nghỉ dài để sinh em bé đây chồng em thì trộm vía ko quan tâm tiền bạc va chịu khó kiếm tiền lắm anh là lập trình mà hàng tháng em tieu j vc tiết kiệm được bao nhiu cũng ko biết nhưng chưa nghỉ mà em sắp có hiện tượng tự kỷ rùi ko biết lý do mặc du chồng đã động viên rất nhiu
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Mình cũng đang nghỉ ở nhà đây vì bé con mới sinh dc >2 tháng, vì cty hơi xa nên chồng cũng động viên ở nhà trông con 1 thời gian rồi tìm chỗ khác gần nhà, tiện chăm sóc 2 đứa,nhưng thời buổi khó khăn, cứ 1 mình chồng cày cuốc nuôi cả 3 mẹ con nghĩ cũng thương, mặc dù lương trong, lương ngoài đều đưa vợ hết, chẳng bao h tham gia, thậm chí còn thích vợ chịu khó sắm sửa, có hôm còn cao hứng bảo " a thích thỉnh thoảng e cũng mua món j hàng hiệu dùng cho khác đi giống vợ thằng A, thằng B bạn a ý" bình thường mình cũng xí xớn khỏan ăn mặc lắm nhưng h đang ở nhà, sắm sửa thấy lãng phí quá chứ ai chả thích ăn ngon mặc đẹp. Cũng thèm đi làm lắm rồi nhưng ông bà thì vẫn đi làm, ko trông con dc, thuê GV thì ko dám để mình họ với con ở nhà, haizz, chưa biết tương lai sẽ ntn nữa
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! e còn đau khổ hơn ý, chồng mang tiếng là người có tí tiền, cơ mà kẹt kiết xác, huhu, may là chưa phải ngửa tay xin chồng
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Mẹ này hạnh phúc thật đấy chứ ạ. Chồng cũng tuyệt vời lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Phải cho các ông đi chợ mới biết đắt đỏ thế nào. Chưa kể còn đám ma, đám cưới, phát sinh hỏng hóc này nọ... Nuôi con mà 1 tháng 7 triệu thì bõ bèn gì chứ?
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! mình là phụ nữ sống được nhờ chồng là cái tốt nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Hạnh phúc gì chứ? Thời gian ấy cảm giác thật là khó chịu, có lẽ cũng là do bản thân mình, ko đi làm nên hay suy nghĩ lắm. Như bây giờ là thấy thoải mái nhất này.
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! Em thấy nhiều TH như thế này, chị họ em đúng là khổ , bầu mà còn bị ăn cái tát, chồng chẳng đưa cho xu nào mà suốt ngày r*** chè bê tha
Ðề: Chồng đưa được một đồng mà ngày hạch họe, em buồn quá các mẹ ạ! hic khổ thân mẹ cháu, đợi bé lớn hơn chút gửi ông bà nội đi làm cho đỡ khổ mẹ cháu ạ