chán thật đấy các mẹ ơi, tháng 2 vợ chồng chả bỏ ra được xu nào, chồng thì suốt ngày kêu vợ tiêu tiền phung phí. mà có sắm sửa được cái gì đâu. ở nhà thuê cái gì cũng quy ra tiền hết, hỡi các ông bố hãy thử cầm tiền chi tiêu 1 tháng cho cả nhà xem sao.....
Ðề: ở nhà thuê, chồng đưa bao nhiêu tiền cũng hết Thi nang cu Đua cho chong chi tieu 1 thang xem hiiiiiiiiiii
Ðề: ở nhà thuê, chồng đưa bao nhiêu tiền cũng hết Giai đoạn này quả thực thật khó khăn. Tiền kiếm ra thì ít mà thứ gì cũng đắt đỏ. Bác cứ đưa chồng đi chợ một hôm để anh xã biết giá cả thị trường.
Ðề: ở nhà thuê, chồng đưa bao nhiêu tiền cũng hết Chồng e cũng hay than vợ chi hoang nhưng mà bảo anh cầm tiền nhất định ko cầm. Chồng cứ kêu vậy thôi chứ cũng biết nhiều thứ cần phải tiêu mà. Vợ thì ko sắm sửa gì chỉ đổ xăng với mua đồ ăn thôi. hiii
Ðề: ở nhà thuê, chồng đưa bao nhiêu tiền cũng hết e thì hay than chồng tiêu hoang, nói thế thôi chứ biết ông ấy cũng tiết kiệm, 1 tuần đưa có 300k. ( tháng này hết tiền) ông ấy đi cái xe airblade đi làm đổ xăng 1 tuần cũng hết 150k rồi, ch e thì chả bia rươu thuốc lá gì hết, chỉ ham có mỗi đồ công nghệ ( mà cái này thì tốn kém kinh khủng) Lấy vợ rồi cũng sửa chữa phần nào. Trước cứ đổi điện thoại với máy tính xoành xoạch ấy. Thời buổi khó khăn, thật sự giờ tiêu gì cũng chi li từng đồng. Trứoc vợ ch e hay ra ăn ngoài đổi món, nhưng giờ về nhà ăn hết rồi. Mỗi lần ăn ngoài bằng tiền ăn ở nhà cả tuần.
Ðề: ở nhà thuê, chồng đưa bao nhiêu tiền cũng hết nhà em cũng thế như hôm nay chẳng hạn, cuối tuần định ra ngoài ăn đổi gió đấy, nhưng 8h ngủ dậy lại lọ mọ ra chợ , đi chợ hết có 60k vừa sườn, đậu trứng, rau ngót. về nhà nấu cơm 2 vợ chồng ăn no
Ðề: ở nhà thuê, chồng đưa bao nhiêu tiền cũng hết Chồng em có tính rất ghét đi ăn hàng chỉ thích ăn cơm vợ nấu. Hiihi. Ngày nào đi làm về cũng chở vợ đi chợ. Vợ nấu gì cũng ăn hết sạch. Vui lắm. Tiền ít nhiều khi chả dám ăn hoang nhưng mà may là chồng em dễ ăn lắm
Ðề: ở nhà thuê, chồng đưa bao nhiêu tiền cũng hết Đó cũng là nguyên nhân 1 phần em muốn về quê. Ở trên này mà kiểm ra nhiều thì chẳng nói, chứ lương tầm tầm thì cuối tháng nào cũng phải ứng lương
Ðề: ở nhà thuê, chồng đưa bao nhiêu tiền cũng hết e đây đi chợ 2 vc với đứa con nhỏ 9thangs mà 1 ngày cũng chỉ đc tiêu đúng 50k ah,mua cho con đc 10k thịt còn đâu bó mẹ ăn 40k 2 bữa, thế mà ck e vẫn bảo e tiêu hoang, biết là kte khó khăn ở nhà thuê rùi nhưng lắm lúc phát bực, ông có đi chợ đâu mà biét rau cỏ đắt ntn ,bực mềnh
Ðề: ở nhà thuê, chồng đưa bao nhiêu tiền cũng hết thòi buổi kinh tế khó khăn! nhà nào mà chả phải chi tiêu tiết kiêm!
Ðề: ở nhà thuê, chồng đưa bao nhiêu tiền cũng hết Mà ko hiểu sao cố gắng tiết kiệm lắm rồi mà tiền vẫn cứ đi đâu hết, may sao em thở phào là ko phải đi thuê nhà nếu ko chắc cũng chả tiết kiệm đc đồng nào thật
Ðề: ở nhà thuê, chồng đưa bao nhiêu tiền cũng hết cuộc sống biết làm sao được nhà mình cũng vậy ko ở nhà thuê nhưng cứ cuối tháng là chẳng còn đồng nào tháng 2 vợ chồng gần chục triệu mà cũng hết sạch bay,thôi cứ cố gắng sống như vậy ,sau cơn mưa trời lại sáng
Ðề: ở nhà thuê, chồng đưa bao nhiêu tiền cũng hết Các ông chồng ko phải chi tiêu nên ko biết, các bà vợ suốt ngày bị tiếng là tiêu hoang thui........chán lắm ý thời buổi cái j cũng đắt đỏ........
Ðề: ở nhà thuê, chồng đưa bao nhiêu tiền cũng hết hix nghĩ lại thì chắc em đang tiêu hoang, vì đang mang bầu nên đi chợ hầu như tiền ăn vặt của mình bằng cả nhà ăn cơm cả ngày, từ mai sẽ cố gắng, nhà em cũng đi thuê lại nấu ăn cho hai đứa nhân viên nữa cũng tốn kém nhưng mối ngày cũng phải để ra 100k tiền tiết kiệm để hôm nào sinh em bé, ko biết bao giờ thì mới có tiền dư giả đây.