Tranh luận: Bé 3 tháng rưỡi không biết lẫy

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi saplamme2012, 5/4/2013.

  1. SOON

    SOON Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé 3 tháng rưỡi không biết lẫy

    K có gì phải lo lắng cả....bản thân minh hồi nhỏ 6 tháng mới lật nè...con gái đầu lòng 5 tháng lật...bé út đã 4 tháng nhưng vẫn chưa lật...thấy bé lớn phát triển rất tốt nên mình k quá lo lắng cho bé sau...cứ chậm mà chắc thôi mẹ nó ạ
     
    Đang tải...


  2. saplamme2012

    saplamme2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    2,739
    Đã được thích:
    343
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bé 3 tháng rưỡi không biết lẫy

    Kiểu này giống cu nhà em quá. mà đợt 2 tháng bé còn có bài, đặt cho nằm úp là tìm cách để ngửa lên đựoc nữa cơ. Nằm úp thì cổ cứng như bé 4 tháng ấy, ngóc rất cao và không bị ngật ngưỡng. Ai cũng bảo có khi 2 tháng là biết lẫy, vậy mà mãi gần 4 tháng mới lẫy được.
     
    Boncute thích bài này.
  3. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,294
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé 3 tháng rưỡi không biết lẫy

    bé lớn nhà mình hơn 7 tháng mới lẫy --> cho mẹ nó thấy an ủi phần nào ^^
     
    saplamme2012 thích bài này.
  4. sakura123

    sakura123 Thần tình yêu 0977231673

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    9,143
    Đã được thích:
    1,596
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bé 3 tháng rưỡi không biết lẫy

    Nhiều bé bỏ qua giai đoạn lẫy, bò mà ngồi luôn ý ah! Mẹ nó ko phải lo, ko lẫy đỡ tức ngực. Hihi
     
    saplamme2012 thích bài này.
  5. saplamme2012

    saplamme2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    2,739
    Đã được thích:
    343
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bé 3 tháng rưỡi không biết lẫy

    bé nhà em thích nằm úp lắm, nằm lâu mẹ lật ngửa ra là khóc um lên, mẹ phải để úp lại hoặc bế thóc lên dỗ lấy dỗ để thì mới yên. Mà sao bé tí thế đã biết "ham" nhỉ. Nhiều lúc cũng thấy buồn cười.
     

Chia sẻ trang này