Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi techashop_hangvnxk, 15/4/2013.

Tags:
  1. techashop_hangvnxk

    techashop_hangvnxk Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    83
    Truyện của nhà em thì xảy ra cách đây hơn 1 năm rồi, em kể lại để các mẹ cùng nghe thôi ;):
    Hồi mới cưới nhau, vợ chồng em đi thuê nhà trọ, vc em ở trọ với chủ nhà trên tầng 3, anh chị chủ nhà rất tốt bụng thì ở tầng 1&2, còn lại tầng 4 là gia đình người Thanh Hóa:rolleyes:. Thời gian đầu mới đến thấy tầng 4 cũng có vẻ là người có ăn học (2 vc đều đi học ở Nga về) nên vc em cũng mừng lắm vì nghĩ hàng xóm tốt thì ở cũng yên tâm. Nhưng đúng là thức khuya mới biết đêm dài, đó chỉ là sự khởi đầu cho vô số chuyện tồi tệ xảy ra sau này.
    Thằng này có thể liệt vào dạng nát r***, bữa cơm tối nào nó cũng solo một chai vodka bé nạp năng lượng, thế là cơm no r*** say xong là hay lè nhè. Ngày đầu tiên em chuyển đến, dọn nhà cả ngày mệt, tối đến mới nhớ chưa đóng cái mắc tường để mắc màn, thế mà cứ gõ búa một cái là nó ở trên nó dậm chân huỳnh huỵch xuống nền nhà. Ok mới đến nên em bỏ qua, không đóng nữa, 2 vc mệt vẫn ôm nhau ngủ ngon lành.
    Sáng sáng ck em với nó hay dậy sớm đánh cầu lông ngoài sân tập thể, hôm đó trời mưa buổi tối nên sáng phải quét sân, cái xe em mới rửa chiều qua nó thấy sạch quá ngứa mắt hay sao ý nó vẩy nước bẩn ở chổi làm xe em bẩn từ đầu tới đuôi, nhân tiện nó nhổ nước bọt vào yên xe một phát. Ah mà thằng này như kiểu bị ngứa mồm hay sao ý, đôi giày đi làm của em mà thỉnh thoảng sáng dậy nó nhổ nước bọt vào đấy, lần đầu em phát hiện em đã nghi nó rồi mà ck em không tin vì không ai nghĩ ra cái trò bẩn thỉu hèn hạ như thế được, em còn viết tờ giấy ghi là: "Giày thối" để ở giày mà nó vẫn gí mõm vào nhổ thì em cũng bó tay luôn. Đến lúc ck em biết nói nó thì nó còn đòi đánh nhau, vợ nó biết mới xin lỗi bảo nó vừa đi uống r*** về nên nóng tính (hic thế ck bà cứ uống r*** về là vc tôi phải sợ ah?). Tối 2 vc em lên phòng nó nói chuyện nó xin lỗi hứa lần sau không thế nữa. 2 hôm sau nó đi nhậu ở đâu về say bét tè lè nhè, nằm như con lợn ở sân tập thể, vc em đang ăn cơm thì anh chủ nhà gọi xuống dìu nó lên phòng vì nó nặng những 80kg anh ý không dìu nổi, ck em chạy xuống cõng nó từ ngoài sân lên tầng 4 mệt thở k ra hơi (các mẹ biết cõng người say nặng thế nào rồi đấy), dìu nó vào giường nằm mà nó k nằm đòi nằm xuống nền nhà la hét như thằng điên. Thế mà cũng chỉ 2 hôm sau, bài ca nhổ nước bọt lại tái diễn => bị chủ nhà đuổi vợ nó khóc lóc ỷ ôi xin lỗi và xin được ở lại.
    Hồi đó là mùa hè dùng nhiều điện nên trong nhà thường xuyên bị quá tải nhảy cầu chì, chỉ còn bóng đèn cầu thang là vẫn sáng, hôm đó nhà em vừa măm xong, ck em thì đang tắm, em thì bụng mang dạ chửa không lên xuống cầu thang đc vì mệt, thế mà nó chạy phăm phăm xuống tắt điện cầu thang, em hỏi sao anh lại tắt thì nó bảo để thế chỉ sáng mỗi nhà em thôi ah :rolleyes:, trong khi có cả bà chửa, người già và trẻ con đi lại ở đó. Giận quá em nói cho thì nó hùng hổ đòi đánh em, hic đàn ông đánh đàn bà đã nhục rồi, đằng này đòi đánh cả bà chửa, ck em chạy ra can vì không muốn làm ảnh hưởng đến chủ nhà và đóng cửa lại, em gọi điện về cho bố mẹ chồng, ông chú em bố chồng biết chuyện định cho mấy bác xã hội đen bảo kê chợ Quảng Bá dần thằng này một trận nhưng ck em can mãi vì vợ nó cũng mới sinh được 2 tháng nên đánh nó thì nhà nó cũng gặp khó. Sau lần này thì nó bị chủ nhà đuổi hẳn.
    Về sau ck em mới nói lý do tại sao nó đối xử như thế mà em nghe được buồn cười đau cả bụng, chỉ vì lúc đánh cầu lông có vài lần ck em đánh cầu bay trúng người nó cộng thêm cái việc nó hay rủ rê chồng em nhậu nhẹt em không đồng ý thế là nó ghét em luôn, chính mồm nó nói thế chứ nếu k em lại nghĩ ck em nói đùa.
    Hic mà còn vô số những cái chuyện nhỏ nhen nữa mà em không kể hết ra được. Thế mới biết lòng người nham hiểm thế nào các mẹ ạ !!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi techashop_hangvnxk
    Đang tải...


  2. lethuy123

    lethuy123 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    4,580
    Đã được thích:
    882
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    câu chuyện của chi có phần buốn cười quá, đúng là cuộc sống chị ah, có nhiều người tốt cũng có nheeuf người xâu/hihi
     
  3. sumotintin

    sumotintin Mẹ ĐK

    Tham gia:
    27/3/2010
    Bài viết:
    3,767
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    công nhận là buồn cười mẹ nó ạ,cũng ức chế nữa nhưng dù sao cũng đã qua.Ai bảo cứ đi học ở nước ngoài về đều là ng văn mình,lịch sự đâu đúng ko ạ
     
  4. metraucoi 1

    metraucoi 1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2013
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    Hàng xóm thì nhiều kiểu lắm bạn ạ, lại hàng xóm Thanh Hóa nữa, không có gì phải bàn
     
  5. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,425
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    tội nghiệp cho cô vợ lấy phải ông chồng như thế thì toi cả cuộc đời. cũng may là hàng xóm ấy dọn đi sớm chứ ở lại chắc chị chủ top còn mệt nhiều. :(
     
  6. Girlnb

    Girlnb Tư vấn luật dành riêng cho bạn!

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    5,469
    Đã được thích:
    1,018
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    Chuyện hài thật đấy, ai lại đi nhổ nước miếng vào giày người khác như thế, bó tay phục sát đất luôn. Xã hội này có nhiều loại người khong thể hiểu nổi cách sống của họ nữa. Em mà như nhà chị là em chuyển đi chỗ khác trước đó chứ không chờ nhà nó bị đuổi đi như thế đâu ạ.
     
  7. techashop_hangvnxk

    techashop_hangvnxk Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    Ôi đời em từ bé đến lớn chưa gặp ai bẩn tính như cái thằng đó đâu chị ạ, nó còn cầm dao lam rạch ống quần của ck em phơi ở sân thượng nữa cơ
     
  8. banhangtangoc.com

    banhangtangoc.com Banned

    Tham gia:
    31/3/2013
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    Cuộc đời nhiều con người quá. Có ăn có học đàng hoàng mà lại làm như vây?
     
  9. NguyenTrang90

    NguyenTrang90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/8/2012
    Bài viết:
    6,109
    Đã được thích:
    1,195
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    eo ơi, cái ống ý xấu tính thế nhở, ghét thế, em đọc mà ức chế thế không biết, haizzzzzz, bực quá, hạ hỏa hạ hỏa.........](*,)](*,)](*,)](*,)
     
  10. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    ng xóm nhà mình, cứ hễ hs mình đến nhà là bắt đầu mở nhạc chế. Haizzz
     
  11. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    hàng xóm thì đâu cũng thế chị ạ,nhà e ở quê nhé, cạnh nhà e là bà họ, có họ cũng tới đời e là 3 đời rùi nhưng gần nhà vẫn qua lại bình thường thế mà nhà e cứ hễ đi đâu là bị vứt rác sang nhà, ức chế lắm ấy, có hôm vừa quét dọn cái cổng xong, đóng cửa được 1 lúc đi ra thấy toàn rác
    bực mình mà k nói vì họ hàng lại là trên nữa chứ
    thế nên chị vẫn còn vui hơn nhà e vì hàng xóm nhà chị là ngừoi ngoài còn e thì họ hàng,híc
     
  12. Mai Thanh Phạm

    Mai Thanh Phạm Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    3,663
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    ôi đọc chuyện của mẹ nó k nhịn được cười. Đàn ông mà ti tiện thế. Em cũng đi ở trọ, có bà chủ nhà tính cũng thoải mái, hay chuyện trò, nhưng "chuyện trò" thái quá, có tính hay tọc mạch, xì xào. Hôm em xin nghỉ đi thăm chồng mấy hôm, bà ấy cứ ra rả với mấy ng trong xóm trọ (phòng trọ riêng, k chung nhà với chủ ạ) rằng "đi chơi ...éo gì mà chơi lắm thế, k để cho chồng còn đi làm à". hô hô, người ta thuê phòng, đóng tiền đầy đủ, đi đâu thì kệ người ta chứ nhể. Mà em hay đi lễ, có bánh kẹo hoa quả gì hay đem cho, bà ấy toàn đòi hỏi "cho tao cái kia thì ăn chứ cái này tao k thích". :rolleyes:
     
  13. tuticoi

    tuticoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    Chuyện của mẹ này buồn cười quá, sao trên đời lại có người như thế nhỉ
     
  14. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    thế này thì phải táng cho nó một trận.loại hàng xóm này ko có lại may.
     
  15. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    thế hog nói đc họ ak mẹ nó?lần sau như thế thì mẹ nó mở mấy bản Dj cho nhà ấy tịt luôn đi.
     
  16. bexinh_12

    bexinh_12 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    3,495
    Đã được thích:
    637
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    Đấy là bạn hàng xóm của chị đấy ah; ngày xưa vợ chồng em còn gặp vợ chồng chủ nhà củ chuối khủng khiếp, nên em mới phải chuyển. Bà chủ nhà mỗi lần lên sân phơi thiếu mắc tự động vứt đồ của em ra và lấy mắc phơi; trời mưa đẩy hết đồ của em ra để chắn mưa, quần tất của em lấy dùng luôn... Nói chung là nhiều cái nhỏ nhen và khủng khiếp nên cuối cùng em chuyển
     
  17. gia-dinh-nho

    gia-dinh-nho Banned

    Tham gia:
    16/4/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    đọc xong mình cười lăn ra thấy ông kia như bị hâm ý những trò đấy mà cũng chơi được, đúng là khổ cô vợ lấy phải ông chồng hâm thật
     
  18. Mẹ cò Ti

    Mẹ cò Ti Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    4,427
    Đã được thích:
    1,170
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    Hàng xóm nhà em thì hay soi mói và bịa chuyện. Nhiều khi điên lắm, chẳng lẽ sang cãi nhau...
     
  19. techashop_hangvnxk

    techashop_hangvnxk Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    Haha đọc chia sẻ của các mẹ mà em cũng cười đau bụng, đúng là trên đời này nhiều loại người khó đỡ thật, thôi thì tránh những con người xấu tính cũng chẳng xấu mặt nào, ở gần họ nguy hiểm lắm. Tưởng mỗi nhà em như thếm hóa ra cũng nhiều mẹ cùng cảnh ngộ :)
     
  20. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,087
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hàng xóm "tốt bụng" của nhà em

    ặc ặc! e đến bái phục cái nhà hàng xóm chủ top! haha. người đâu mà nhỏ nhen, so đo tính toán dã man!
     

Chia sẻ trang này