Ðề: có mẹ nào gặp tình huống bất lực như em thế này không? cũng đến lúc phải thế thôi,chứ" nuôi mãi mới được con gà,thả ra mà đuổi biết ngày nào túm lại đươc".Mình cũng suy nghĩ giống bạn,Nhưng đôi khi lại cả nể lắm cơ.hjx
Ðề: có mẹ nào gặp tình huống bất lực như em thế này không? cám ơn các mẹ nó quan tâm em, thật là khó khăn quá các mẹ ah
Ðề: có mẹ nào gặp tình huống bất lực như em thế này không? tiền mà chị. cứ động tới quyền lợi là biết bản chất người ta ngay thôi
Ðề: có mẹ nào gặp tình huống bất lực như em thế này không? thế nên các mẹ đọc bài của em rùi hãy rút kinh nghiệm nhé, em là em quyết phen này em phải lập quỹ đen, phòng khi bất trắc các chị các mẹ ạ!
Ðề: có mẹ nào gặp tình huống bất lực như em thế này không? e cũng cần rút kinh nghiệm .haizzzzzzzzzzzzzz
Ðề: có mẹ nào gặp tình huống bất lực như em thế này không? thôi chị chịu khó vay mượn ai vậy, nhiều khi cũng gặp thế thật bực mình lắm chị ah
Ðề: có mẹ nào gặp tình huống bất lực như em thế này không? hị hị tưởng mẹ nó có chuyện j bất lực làm em giật cả mình đây nè..hjhj ko sao mà chị,..thì có thể hẹn anh trai 1 thời gian để thu xếp đòi tiền chỗ kia mà...em á, có khi còn chả có tiền đổ xăng xe mà đi làm ấy mẹ nó ạ..hjhj cs mà ko sao hết...chị cứ bình tĩnh thu xếp là okie ngay thoai
Ðề: có mẹ nào gặp tình huống bất lực như em thế này không? nhiều kẻ chai mặt như này lắm, bạn nói khéo cho họ trả, nếu không được phải lui tới liên tục, đến bao giờ chịu trả mới thôi
Ðề: có mẹ nào gặp tình huống bất lực như em thế này không? em cũng nghi như " noiaytinhyeu" nhưng đây là bạn của xã em mà, làm thế mất mặt lắm! chác tại số mình khổ nên vậy đấy á
Ðề: có mẹ nào gặp tình huống bất lực như em thế này không? mình rút kn từ lâu rồi và cũng có cái quỹ này từ lâu rồi,hjx
Ðề: có mẹ nào gặp tình huống bất lực như em thế này không? đúng là cũng k thể tránh khỏi mà!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Ðề: có mẹ nào gặp tình huống bất lực như em thế này không? câu này của bạn hay có lẽ minh cung phải lám thế ,để chủ động hơn nhỉ???