nhóc mình hay lôi cuốn album cưới của ba mẹ ra xem và chỉ từng người. ông ngoại né, bà ngoại, ông nội...ba nè, mẹ nè......... ủa vậy con đứng đâu. không nhịn được cười
Ðề: nhìn hình cưới ba mẹ, nhóc hỏi "con đứng ở đâu" hi, chuyện thật như đùa ý khi mình còn nhỏ, toàn tranh cãi với chị gái là: hôm bố mẹ cưới nhau, em được ăn cưới, em ngồi cùng bà ngoại, cãi hăng say quá, chị gái cũng chịu thua
Ðề: nhìn hình cưới ba mẹ, nhóc hỏi "con đứng ở đâu" Con nhà mình thì bảo lúc đó con đang trong bụng mẹ nhỉ?
Ðề: nhìn hình cưới ba mẹ, nhóc hỏi "con đứng ở đâu" Cô bé này nói chưa đúng, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Nhìn ảnh ngày mẹ bé tý mà còn bảo lúc đó con ở trong bụng mẹ, . Chỉ biết là trong bụng thôi.
Ðề: nhìn hình cưới ba mẹ, nhóc hỏi "con đứng ở đâu" bé nhà hình coi ảnh cưới của bà mẹ thì bào: " Ba mẹ rủ nhau trốn đi chụp ảnh đẹp thế này mà ko cho con đi cùng nhá!"
Ðề: nhìn hình cưới ba mẹ, nhóc hỏi "con đứng ở đâu" hihi ,trẻ con đáng yêu thật đấy ,em cũng sắp sinh rồi ,không biết thế nào ,con em trong bụng cũng nghịch lắm .hihi
Ðề: nhìn hình cưới ba mẹ, nhóc hỏi "con đứng ở đâu" hihi. bé nhà mình vẫn toàn bảo con chưa được ăn cưới bố mẹ nữa kìa ^^
Ðề: nhìn hình cưới ba mẹ, nhóc hỏi "con đứng ở đâu" Bé nhà mình khi xem ảnh cưới của bố mẹ thì bảo: "Đi chụp ảnh mà chẳng rủ gì cả"
Ðề: nhìn hình cưới ba mẹ, nhóc hỏi "con đứng ở đâu" Bọn trẻ hay hỏi ngô nghê thế đấy các mẹ nhỉ! thế mới là trẻ con chứ! heeee
Ðề: nhìn hình cưới ba mẹ, nhóc hỏi "con đứng ở đâu" câu nói ngây thơ và ngộ nghĩnh thật bọn trẻ giờ lanh lợi ghê
Ðề: nhìn hình cưới ba mẹ, nhóc hỏi "con đứng ở đâu" Cái chuyện nhìn hình cưới, cháu gái em còn phải khóc ầm cả lên bảo ko cho con đi cưới. Có hôm mẹ nó mắng nó, nó còn quay lại nói 1 câu: "Mẹ ghê gớm thế kiểu gì cũng ế chồng". Hic, bó tay luôn! ( 3 tuổi)
Ðề: nhìn hình cưới ba mẹ, nhóc hỏi "con đứng ở đâu" Ôi bé nói ngộ nghĩnh thật đấy,Chị khéo thế có baby thế này chăc ở nhà toàn cừoi thôi chị nhỉ