Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? mình tâm niệm sẽ cố gắng làm bạn với con, ko để mẹ con xa cách, như vậy mình có thể tìm hiểu, chia sẻ với tâm tư tình cảm của con. Như mình cũng thế thôi, nhiều lúc ở nhà là 1 con người khác, ra ngoài xã hội, đi với bạn bè lại là 1 người khác. Môi trường khác nhau, suy nghĩ và hành xử thay đổi. Vậy nên là cố gắng gần gũi con để kịp thời uốn nắn định hướng cho con. Haiz...biết nói thì dễ nhưng làm thì khó hy vọng từng gia đình văn mình sẽ cùng làm nên xh văn minh, như vậy môi trường sống của các con sẽ trong sạch hơn
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? cùng độ tuổi con nhà mình đấy. Đang tuổi dở dở ương ương khó bảo ghê.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Shock thật đấy, XH ngày càng khó lường!
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? con bé thì lo kiểu con bé. Con lớn thì lại lo dạy dỗ và đối phó với những cám dỗ bên ngoài. Haiz, đúng là nuôi con mới biết lòng cha mẹ.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? uẩy tu tưởng của con lớn kinh kkhung!Phải trông nom cẩn thận cho lũ trẻ thui
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? kinh dị, cái trường này ngay gần nhà mình, sáng ra thấy các em nữ sinh mặc cái váy ngắn không thể ngắn hơn đi tung tăng. con gái mới lớn, ăn mặc như thế có tốt lành gì không? mình cũng không dám nói trước về con gái nhà mình, nhưng chắc mình không thể chấp nhận chuyện mặc như thế ra đường.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Em đọc mà cứ ngỡ chuyện bịa, sợ quá thời buổi xã hội này khó lường quá, quan trọng là cách quản lý và giáo dục con của các phụ huynh nữa. Haizzzzzzzzzzz
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? hồi em chưa lấy chồng, bố mẹ em có 4 ko trong ăn mặc: ko cạp trễ, ko hở ngực hở vai, ko siêu mỏng, ko siêu ngắn.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? hix, xã hội bâyh nhiều cái phát triển nhanh quá kéo theo nhiều cạm bẫy nữa. ko biết sau này mình dậy con thế nào? bọn trẻ bâyh phát triển sớm quá đọc câu chuyện mà hết hồn
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Bây giờ thế hệ trẻ càng ngày càng bạo dạn hơn ngày xưa, để mà hướng con mình khác đi cũng không phải điều đơn giản. Môi trừong xung quanh tác động rất nhiều
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? hic, híc, trời ơi, sợ quá đi mất, trẻ con bây giờ sao mà ghê quá vây, đúng là nuôi con mới biết lòng ba mẹ
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Trẻ con bh tiếp xúc với mạng và phim ảnh nhiều quá nên lớn nhanh, nhưng chưa biết suy nghĩ, trường Đoàn Thị Điểm ở khu mỹ đình đúng không chị, chết thật, cháu em cũng đang học tiểu học ở đấy, nhỡ may làm sao thì không phải đầu cũng phải tai
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? có 2 trường ở 2 khu khác nhau ạ, trường mà bạn chủ top đang kể là cấp 2, cấp 3, bên Mỹ đình 1, còn trường tiểu học bên Mỹ đình 2 ạ.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Ngồi hóng các mẹ. 14 năm nữa em sẽ giống mẹ nó. bây giờ lo có xa quá không?
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Iu ơi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,khiếp thế ạ. hậu quả đầy ra đấy rồi đấy.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Ôi thật là k thể tin đc với học sinh bây h, lớp 8 mà đã có máu côn đồ và nghĩ đến chuyện ng lớn rồi thì k biết phải làm thế nào nữa.Lo cho thế hệ các con quá, xã hội ngày càng đảo điên lẫn lộn hết rồi
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Thời buổi công nghệ càng hiện đại lại càng nhiều chuyện để Lo nghĩ. Không biết mấy chục năm nữa sẽ sao đây
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Ko thể tin được đây là hs lớp 8. Ngày mình học lớp 8 mình chả bít rì . Sợ thật ý
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? láy trời ! Hôm qua bế ku nhóc xuóng dưới chân chung cư chơi , thằng ku nhà bên đang chơi tạt ống lon với 1 đám bạn nhìn cũng bé bé , bt vẫn hay chơi với bố mẹ nó nên nghĩ nó khoảng 8-10 tuổi j ấy . Đang tạt tự nhiên nghe nó bảo " chúng mày xem film sex cho lắm vào " :O mình đứng hình giật mình nhìn nó , nó thấy mình sợ quá len lén chay đi chỗ khác. Chết rồi , hồi bằng tuổi nó mặc quần còn chưa kéo hết phẹc cơ màh sao lại thế này , sau này làm sao mà dạy con .