Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! cái này theo em thấy cũng có nhưng không hẳn là tất cả đều ướp thuốc đâu
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! đọc xong, nhịn luôn ))))))))))))))))))))))))))
Re: Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Đúng là phải nhịn thật. Sầu riêng mua thì mắc, giờ lại còn độc hại thế này. Ặc, một sự "nhịn" đúng là chín sự "lành" thật!
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! ôi vỡ mộng quá, tình yếu bao năm nay của em , cách đây mấy tháng vào sì gòn còn hì hục đóng cả thùng ra để măm
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Chả hỉu thông tin thế nào, em nói trước là e không bán sầu riêng đâu nhé, nhưng nhà em trước có 1 mảnh đất tận Tiền Giang , chẳng làm gì nên cô em trồng sầu riêng vì vùng đó giống sầu Cai Lậy ngon nổi tiếng mà. Em thấy sầu cũng đâu có dễ hư, cô em hái xuống chuyển ra cho nhà em để mãi có hư đâu. Với lại em thấy bơm mấy cái thuốc kích chín hay chống thối thì hoa quả sẽ không thơm. Các mẹ đi mua mít mà xem, vỏ xanh rì mà ruột vàng ươm, ăn không ngọt, mùi không thơm.
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! may quá, mình không biết ăn quả này.......
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Kinh quá may mà mình ko biết ăn món này. Ko biết quả mít có giống vậy ko các mẹ nhỉ?
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Vì món lợi trước mắt mà toàn dân mình hại nhau. Hết nói nổi, bảo sao cứ bị ung thư tràn lan.
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Mẹ nó cứ đi qua đoạn Nguyễn Chí Thanh đầu đường Láng hay thấy 1 dẫy bán mít. Đi qua trái mùa rất ít khi ngửi thấy mùi mít chín, chỉ thấy màu vàng thôi. Toàn mít dấm thuốc đấy mẹ nó ạ. Ăn nhạt nhẽo chán lắm.
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! trước thi thoảng vẫn ăn sầu riêng, dạo này không ăn nữa rồi. cơ mà chẳng biết có thật không, chứ món ngon thế mà không dám ăn thì cũng buồn
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Xã mình đi công tác mới xách về cho 2 quả. Ăn hết rùi. Giờ mới dc dc thông tin này. Hichic.
quả này ngửi thì sợ nhưng ăn thơm ngon vô cùng, ngày trc ai đưa cho mình,mình chạy mất dép, mà giờ lại nghiện
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! hix, sáng nay cũng vừa đọc 1 topic đăng tin này, món iu thích mà bâyh hổng dám ăn nữa
mình cũng thích món này, nhưng các mẹ bình tĩnh soi xét chứ giờ VN bị cạnh tranh bởi các nước lân cận, hay bị ném đá lắm nhé
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Em ở ngoài Bắc nên sầu riêng chắc phải có bảo quản rồi. Làm sao mà có quả chín cây, không thuốc hik hik. Em thấy người ta vẫn bán nhiều quả chín bị nứt ra, hở cả múi, không biết thế nào. Mà em lại nghiện món này chứ.
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! giờ đọc cái gì cũng lo cũng nghĩ hết, em cũng ko ăn món này đôi khi đi qua thì thấy thích thích cái mùi nhưng ăn thì lại ko ăn dc
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Ôi tình yêu của em,như thế này thì dám ăn cái gì nữa ((((((
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! e trước vẫn cứ nghĩ là vỏ nó dầy thế thì chắc k sao cả, hichic, thế này mấy quả vỏ mỏng thì nguy hiểm cỡ nào
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Thế này thì thôi mình chia tay sầu riêng thôi. Thanks chủ top