Re: Ðề: Re: Cun&Lu và những người bạn Tui họp với bà Xuân này khổ lắm. Người ta đi toàn kể khổ, còn bà ý thì toàn kể sướng. Nói chung học xong dưng mà ko dc thực hành thì cg đâu đóng đó.
Ðề: Re: Ðề: Re: Cun&Lu và những người bạn Ngày mai Xuân mang tặng cả nhà mình - mỗi người 1 túi bánh mỳ sạch của Nội Bài nhé . Ăn bánh mì lấy sức ngồi dự lớp training " giữ gìn hạnh phúc gia đình : luôn khỏe , luôn trẻ , luôn sung sức " . Ai ko tham dự thì thiệt nhé ...
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Linh nhà chị 5 năm nay chỉ trung thành với áo bơi Next liền nhà bác H thôi. Kiên cũng thế, tuy nhiên nốt năm nay là bộ Next của Kiên không mặc được nữa rồi.
ôi đúng chủ đề em cần training mà k đi đc, gia đình đang cần hâm nóng trầm trọng đây! Sắp đóng băng rùi,huhu (Hiền)
Ðề: Cun&Lu và những người bạn khốn khổ là năm ngoái em ôm bộ next thì bị chật, có còn đâu mà trung thành. cô nó gửi về cho bộ áo bơi thì ở VN có 250k mới đau. nhưng an ủi là mặc xinh. có điều vì đi bơi nhiều quá nên mất màu và tã rồi, cũng chật nữa nên năm nay em phải sắm gấp.
Theo em thế này nhé, để phù hợp với nội dung của bác H "giữ gìn hạnh phúc gia đình : luôn khỏe , luôn trẻ , luôn sung sức", bác H sẽ là speaker cho phần "luôn khỏe", e sẽ spreaker cho phần "luôn trẻ" và chị Xuân sẽ là phần "luôn sung sức" nhé. E thì chưa dc "luôn trẻ" mà cg chả dám nhận mình là trẻ nhưng sẵn sàng share nhg kinh nghiệm mà nghe ngóng dc từ xung quanh tứ phía (độ hóng cao!), haha, đại loại là những gì liên quan tới pttm, xì pa xì piếc rồi thời trang. Khéo sau khóa đào tạo ngắn ngày này chị em ta lại từ vịt hóa thiên nga hít thì bỏ mịe, mấy lão chồng lại ngồi xó mà khóc hết cả với nhau thôi.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Lưu ý mấy chị em đi ô tô là IPH để xe ở hầm chuối phết vì mình ăn ở tầng 1, nên chị em hỏi bảo vệ chỉ cho chỗ để xe bên ngoài sát hàng rào tòa nhà (gần Z Pizza ý) thì cất xe và lấy xe dễ dàng nhé.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn He he, óp iếc gì mà diễn giả thì nhiều, thính giả thì ít thế bác H ơi? Em Liên ơi, trẻ khỏe mà không sung sức thì trẻ khỏe làm gì hả em?
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Mình đúng là người tiền sử, lẹt đẹt ở chốn nào, bữa ni ko đi bán rau mới đọc được cái bài tâm sự dài tỉ tê này. May đọc vào đúng hôm sụt sịt cảm cúm, đọc rồi rưng rưng mà chẳng thằng nào biết mình rưng rưng vì cảm động hay vì mũi dãi đang chảy. Bà già làm mình nhớ lại cái thời sàn chưa lót gỗ, cứ 1-2h đêm đông giá lạnh mình lại trốn chồng, tót đi mua đồ Cún-Lu…. Mình thề là trước đó mình chưa có hề biết mụ Cún Lu là ai, bán đồ chảnh chọe như thế nào. Trên đường đời tấp nập, có khi vô tình va phải nhau, gặp nhau là ở cái duyên, duyên của chúng mình nằm ở chỗ Táo Bón, mình ko táo, bà í ko táo nhưng con mình táo, search trên mạng thấy chữ táo bón là mắt mình hấp háy, gọi ngay gọi ngay, bảo rằng chuyển ngay cho tớ 2 hộp thuốc chữa táo bón. Mình ko hề biết bà í chả bao giờ ship hàng cho khách, vậy mà bà í cũng lọ mọ gửi vào SG cho mình. Duyên ko chỉ nằm ở chỗ bán bán bán mua mua. Gặp rồi mến, rồi yêu. Ở nhà mãi người nó cũng nhũn ra, mình tập tành bê mẹt rau sạch tinh tươm lên facebook bán. Bê luôn cả triết lý đi buôn của bà ấy làm hành trang, luôn chân thành với khách, không dối gian, ko ghen ghét. Vậy mà mình thành công, khách chỉ thêm mà ko bớt đi, chẳng giàu nhưng cứ lắc tắc kiếm tiền mua sữa cho con, đi buôn rất vui, vui nhiều hơn buồn nhưng thi thoảng cũng có buồn, sa sút, lại thút thít gọi, bảo trời ơi, sao mà kiếm dc 20k của khách nó nhục thế này, nhìn mấy cái bằng đại học mốc xanh đỏ đang cố ngóc cái đầu lên lại muốn khóc, để có được 20k phải bán mặt cho đất, bán lưng cho giời,… khổ quá xá cô tiểu thư ngày xưa. Gọi được để lên dây cót, và hôm sau lại quảy mẹt đi buôn, chắc chắn là sẽ ko giàu vì thường xuyên ko nhớ thu tiền khách, khách nhớ thì trả, lơ đễnh là cả người mua lẫn người bán đều quên. Nhưng vui, bạn bè nhiều, có những nâng đỡ tinh thần ko dễ gì nhận được nếu chỉ ngồi thu lu ở trong nhà mà thương mây khóc gió. Cám ơn bà già ! Và em vẫn vui vẻ tiếp tục bước con đường của em song hành cùng với đứa con siêu nhân (nhưng từ ngày đi bán rau, em thường hay so giá bán 1 cái váy của bác bằng em bán 8 bó rau muống, thế là cũng rụt tay lại ghê lắm hahahahaha, bác mất đi một khách vip vung tay vô tội vạ ). Cảm ơn tình cảm của cả nhà đã dành cho mình và các con nhé.
Càng ngày em càng thấy cái triết lý kinh doanh "Marketing từ tâm hồn, từ trái tim" đúng ghê gớm. Hôm nay em có hứng nên nói dài dòng 1 tí nhé, mặc dù đọc bài trên của chị củ chuối cũng lâu rồi. Nói chung, đã đi làm kinh doanh, chả ai ko nghĩ tới lợi nhuận, chả ai ko mong đông khách, đắt hàng nhưng khi làm việc vì tiền và còn vì tình yêu với khách hàng, với sản phẩm mình bán ra thì nó sẽ có hiệu quả vô cùng. Điều này ko phải ai cũng hiểu và làm được. Kiểu yêu khách của bác Hương thì ko phải là chiều khách, nịnh khách mà em thấy bác ý yêu khách theo kiểu rất chịu khó học hỏi và tìm hiểu những cái mới. Lúc nào cũng kỳ cụi để biết hơn về các nhãn hàng, sản phẩm mà mình bán, để đưa đến cho khách hàng các thông tin bổ ích để mua và yêu sản phẩm đó. Ở nhà bác, em thấy nhiều người mua chả phải vì thiếu cái này cái kia, mà vì bác cho người ta cái cảm giác cái món đó là cần thiết đối với người ta. Bây giờ nhiều người bán hàng cứ quá coi nặng yếu tố đồng tiền trong việc làm ăn, họ quên mất phải thổi hồn để người nhận được cái sản phẩm đó cũng sung sướng và vui vẻ khi phải trả tiền để mua món đồ đó. Mà để làm được việc đó thì chính người bán phải biết rõ về cái mình bán và sao mình lại bán giá đó, sản phẩm đó nguồn gốc thế nào. Bán hàng không phải chỉ bán cho người mua 1 lần, mà phải để khách quay lại và ko có sự lựa chọn quay sang chọn thằng khác. Vì bây giờ chả có ai kinh doanh là độc quyền nữa đâu, nhất là đối với sản phẩm bán lẻ thì cung còn lớn hơn cầu. Cái em nói chính là cảm giác "gây nghiện", nghiện ở người bán và nghiện bởi những sản phẩm họ bán ra quá đáng để mua. Em chưa mua hàng chị Chuối bao h vì chị ý ở xa quá, nhưng đọc bài của c, em thấy c kể thì có vẻ chị kinh doanh rất "nhàn", ý em nói là nhàn đầu chứ ko phải nhàn thân ạ, vì tự tay phục vụ từng người khách một thì ko thể nào rảnh rỗi được rồi, nhưng em tin chị nhàn về tư tưởng làm ăn, ko qua bon chen và kiên định đi theo phương thức và tôn chỉ mình đề ra. Em tin tưởng là với triết lý làm ăn đó, bác Hương hay bác Chuối hay bất cứ ai nữa cũng sẽ có được thành công.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Bác Hương ơi, hôm nay em mới có thời gian đọc kỹ mấy bài của chị cuncuchuoi. Hè này cơ quan em không cho đi nghỉ mát vì đang có dịch, có khi bác sắp xếp hô hào xem có đồng chí nào nữa không thì chị em ta vào miền Nam ủng hộ chị D tí đi? Vừa tự giải phóng bản thân vài hôm, đi mãi với cơ quan, chồng con cũng chán rồi, giờ vào thăm siêu nhân và mẹ của siêu nhân xem thế nào?
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Người ta mải lo kiếm tiền - ko có thời gian tiếp chúng mình đâu . Cả nhà ngồi ngắm mấy mẫu hàng Pháp này cho mát mắt nhé - chắc là đầu hè sang năm mới có hàng bán - nhưng cứ share hình cho mọi người ngắm đã cơn " nghiền " - sang năm e là hãng gỡ hình trên web xuống rồi : Váy này chắc là váy đi tiệc đấy Dương ơi : thấy giá tận 75 Euro đấy .. Chị mê mấy cái màu " cũ cũ , bẩn bẩn " của hàng Pháp ghê gớm ý . Mẫu váy này cũng xinh ơi là xinh này : Mẫu áo hoa này chắc là con dâu nhà Xuân mặc mới xinh : Lu nhà chị với Linh nhà Lan chắc mặc vào " màu da hòa vào màu áo " mất thôi : Sơ mi trắng này trông " tiểu thư " lắm ý : Hihi , chết vì tôi " yêu " hàng đẹp vô bờ - xong lại còn muốn khoe . Hàng này chắc chắn là ra Tết năm sau sẽ có ..
Ðề: Cun&Lu và những người bạn HÍc! Đẹp quá bác ah - E biết Bác về rồi cứ ngóng dòng đậm đậm ở mấy trang kia chưa thấy đâu - hóa ra Bác sang đây để thả bom tấn
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Huhu , bom " tấn " này mới đặt mua - chưa về hàng đâu nàng ơi . Hàng về cũng đã là đông rồi - nên xác định tư tưởng sang đây " đe dọa " để sang năm thả bom cho có hình ý mà . Ko trả lời mua bán bên này , chỉ trao đổi thông tin với chị em trong nhà thôi .
Ðề: Cun&Lu và những người bạn HazZ! E biết rồi mà Bác - Bác mà post sang bên này thì toàn là 'Bom tấn " để chị E ngắm và Chờ ..................... Mà tận 75E thì mẹ cháu phải" bỏ lợn ' từ năm nay - để đầu năm sau còn có váy mà mặc bác ah! Mà như nhà chị Cuncuchuoi - thì tính ra là phải bán được bao nhiêu "rau sach + gà " chị ơi..................
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Hihi , đến lúc đó sẽ sale 85% trên giá web chứ . Hôm nay chị tha về 1 ít thị xá xíu từ QC : mai thử làm cơm rang theo công thức mới . Thành công sẽ báo cáo cả nhà nhé . Chuẩn bị sang mùa khó chọn thực đơn rồi .. Cả nhà ai có món gì hay ho thì chia sẻ công thức nhỉ ??
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Bác lầm em rồi nhé, làm hết mình, chơi hết ga. Bác dám chơi, em dám chịu, bác lập một hội những bà mẹ rửng mỡ, đi chơi độc thân ko vướng bận đi, em tham gia liền, em đã thử bỏ Rơm cho bố chăm đc 2 ngày để đi chơi rồi đấy nhé. P/s, em đăng ký cả 4 mẫu váy trên , Nấm thích xanh xanh, bẩn bẩn. Mà mà váy xanh navy hôm trước giao nhầm, chưa về hàng lại hả bà già????