Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người chúc chị và con đặt giải nhé nhìn con yêu quá hi. e cũng mong có con gái xinh xắn như bé nhà chị đó
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người Mà ko thấy ai thích bài viết này ta ?? chỉ thấy ai cũng khen 2 mẹ con xinh, chứng tỏ hình thức giờ quan trọng nhể, hình thức át vía hết cả nội dung rồi, hehee....
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người Chúc 2 mẹ con có thêm những điều ý nghĩa qua cuộc thi.
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người cố lên nhé các bé con....và chcus 2 mẹ thành công nhé...
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người Bé đáng yêu quá, chúc 2 mẹ con nhận được giải thưởng thiệt to nhé!
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người Chúc hai mẹ con đoạt giải nha, nhìn bé con yêu quá. Cho bé vui chơi là chính nếu không đoạt giải thì cũng có kinh nghiệm để lần sau thi tiếp.
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người bé đáng yêu quá ước gì mình cũng có 1 cô con gái.chúc em mẹ con đạt giải.
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người các mẹ nên dạy con cả cách yêu đồ vật nữa ạ. Nhiều bé bị vấp ngã bố mẹ ông bà hay đánh vào những đồ vật hoặc chỗ đã làm cho bé đau, nhưng theo mình nếu làm như thế bé sẽ không biết yêu thương đồ vật, không biết quý trọng những thứ xung quanh mình đâu ạ. Mình nên đổi lại cách suy nghĩ này nhé.