Kinh nghiệm: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi phuong1_0, 20/4/2013.

  1. phuong1_0

    phuong1_0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    1,131
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Đúng là không bị ốm thì không biết và không quan tâm đến bệnh viện. Nhà có người bị ốm là biết ngay.
    Em xin kể chuyện nhà e để mọi người tham khảo và rút kinh nghiệm nhé.

    Bố đẻ em tự dưng bị đau bụng, sốt rét liên miên, không ăn đc gì 2 hôm liền. Đưa vào khoa cấp cứu bv Bạch Mai tối thứ sáu 2 hôm, thì họ cho đi chụp chiếu linh tinh rồi bảo chờ đến thứ 2 sẽ cho kết quả. Trong 2 ngày tối thứ sáu, thứ bảy và sáng chủ nhật bố e vẫn bị sốt từng cơn cộng đau bụng, họ đi qua cho vài viên thuốc hạ sốt rồi thôi. Bảo để yên theo dõi. Tối thứ bảy bố e xin về nhà nằm vì họ ghép giường bé tí cho bố và một anh to đùng. Đến chiều chủ nhật, bố e lại sốt rét và đau ko chịu đc, thế là mẹ e đòi đưa bố vào bệnh viện đại học y hà nội. ( thanh toán ở Bạch mai hết 1tr2 cho một tối thứ sáu nằm viện và vào viên thuốc giảm đau cộng chụp chiếu, xét nghiệm).

    Tại bv đại học y hn, họ chuẩn đoán viêm ruột thừa và chỉ dịnh mổ luôn tối hôm chủ nhật. Vâng thì mổ, nhà e có ai làm bác sĩ đâu nên ko biết gì cả. Thương bố nên chỉ biết nghe bác sĩ. Bác sĩ tên Liên (con trai) mổ nội soi ruột thừa cho bố e, xong sau 1 -2 ngày, bố e vẫn đau, sốt nhẹ, ko ăn đc gì. Nằm tại bv đh y 1 tuần họ cho về nhà. Trong quá trình ở bv đó họ cứ cho bs theo dõi mà ko phát hiện ra bệnh gì. Mổ xong bố vẫn đau, mệt, buồn nôn. Họ bảo bố bị đầy hơi dạ dày. Thanh toán có bảo hiemr 30% hết 10tr.

    Bố e về nhà đc 3 hôm, lại đau bụng dữ dội. Bố e lại vào bv đại học y. Vào đây, hic, bs lại cho đi chụp chiếu. Nằm 2 ngày, bs bảo mẹ e là gọi hết người nhà đến đây. Hic, cả nhà vào, họ bảo bố bị máu đông trong ruột, ko chữa ngay sẽ bị hoại tử ruột nên sẽ cho giấy chuyển đến bv Việt Đức. Hôm nay vào thanh toán cho 3 ngày ở bv đhy hết hơn 10tr,gảm 50% do cấp cứu nên còn 5tr7 cho 2 tối ở bv và chụp chiếu hội chuẩn linhtinh. Hic

    Vừa tối qua bố e vào việt đức, họ bảo sẽ cố gắng hết sức để ko phải mổ hay phẫu thuạt gì cho bố e nữa. Bs bảo với mẹ e là có khả năng họ mổ lỗi, gây ra máu đông trong ruột vì bt mổ xong người bẹnh sẽ chỉ đau vết mổ thôi chứ ko như thế này.
    E cũng nghĩ nếu bố bị máu đông từ trước thì bv đại học y phải phát hiện ra chứ sao lại đến khi bệnh nhán mổ xong 1 tuàn rồi mới phát hiện.
    Thêm vụ mẹ chồng nữa, có vết mổ ở đầu do tai biến mạch máu não nó hơi lõm, da không liền đc, tuy ko nguy hiểm nhưng cũng muốn mổ lại cho khép lại thì tình hình là: mang đến việt đức, họ xem xét rất cẩn thận và hẹn ngày mổ sau 1 tháng, giải thích là ko nghiêm trọng nên lùi ngày lại ko sao. Còn đưa đến bv đhy họ bảo cần mổ ngay, nguy hiểm lắm rồi.....!!!

    Em viết lên đây Mong mọi người cẩn thận và xem xét khi đưa người nhà đến bvđhy nhé, tốn tiền lăm mà chuyên môn có vẻ ko ổn. Chỉ đc cái sạch sẽ phòng ốc thôi. Cả nhà e giờ đang lo cho bố và thương bố nữa vì đến bv, bị đau, truyền đạm, ko ăn đc gần 3 tuần rồi mà ko ra bẹnh gì cả. Hic. Hi vọng lần này ở việt đức sẽ ổn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phuong1_0
    Đang tải...


  2. tepshop

    tepshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,128
    Đã được thích:
    527
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    hy vong ng nhà chị sẽ ổn.
    cám ơn chi nhiều lắm vì chia sẻ nhé!
     
    phuong1_0 thích bài này.
  3. HaLien

    HaLien LIFE IS NOT EASY

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    8,722
    Đã được thích:
    1,621
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    Mong là bố của chị sớm ổn định sức khỏe ah
     
    phuong1_0 thích bài này.
  4. Mẹ cò Ti

    Mẹ cò Ti Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    4,427
    Đã được thích:
    1,170
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    Chúc bác sớm khỏi bệnh. Em cũng bị đau, đi khám ở ĐH Y chẳng ra bệnh gì.
     
    phuong1_0 thích bài này.
  5. aquagreen.vn

    aquagreen.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    ôi.tệ hại thật, toàn những nơi uy tín mà vậy
    mong bác nhanh khỏi bệnh
     
    phuong1_0 thích bài này.
  6. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    Gay go nhỉ, bây giờ bệnh viện công mà còn làm ăn tắc trách, ẩu tả như thế thì người bệnh biết phải làm sao.
    Chúc bác trai nhanh hồi phục,bạn nhé
     
    phuong1_0 thích bài này.
  7. menghe

    menghe

    Tham gia:
    1/9/2005
    Bài viết:
    18,696
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    Theo mình thấy thì Bs ở viện ĐH Y có rất nhiều người là giảng viên của ĐH Y, đào tạo ra các bs, làm ăn như vậy thì chán thật
    Cầu mong bác sớm khỏi bệnh
     
    phuong1_0 thích bài này.
  8. havyht

    havyht 0982.358.946

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    7,050
    Đã được thích:
    740
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    chúc bác may khoẻ và ko fải chịu cảnh bác sỹ ko có y đức nữa. Bác sỹ cũng là 1 nghề cũng có sai sót nhưng được đào tạo 8 năm và liên quan đến tính mạng con người sao bác sỹ lại thờ ơ vậy. Bạch mai là nơi tớ đã đưa bố tớ đi khám và phát hiện ra bệnh ung thư cũmg từng fải nằm hành lang 1 đêm ở trung tâm ung bước trước khi fải xếp hàng để được nằm giường dịch vụ. Nếu nằm giường bình thường fải tự đến fòng y tá để truyền và lấy thuốc nằm fòng dịch vụ có nóng lạng có bs, y tá đến tận nơi.....
    Sau đó tớ cũng 2 lần đến bv đại học y để kiểm tra định kỳ và thích ở đó vì ko chịu cảnh chen lấn ko fải chịu cảnh đưa fong bì.
    2 bệnh viện lớn đều vậy thấy hoang mang về sức khoẻ qiá
     
    phuong1_0 thích bài này.
  9. phuong1_0

    phuong1_0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    1,131
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    Mới đầu nhà tớ cũng yên tâm lắm vì dịch vụ ở đây nhưng họ chỉ đc cái thái độ nhẹ nhàng và khám cho những người ko bẹnh hoặc bệnh nhẹ thông thường thôi, chứ bệnh nặng thì ko ổn. Tìm mãi, xét nghiệm đủ kiểu cũng ko xong. :((
     
    havyht thích bài này.
  10. havyht

    havyht 0982.358.946

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    7,050
    Đã được thích:
    740
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    tớ lại kể chuyện bác tớ, phó tổng biên tập báo đi kiểm tra sưc khoẻ định kỳ năm 2 lần ko hề có bệnh gì, thấy đi vệ sinh khó đi khám họ nói ung thư, tớ ko hiểu bs nào cũng nói phát hiện ra bệnh sớm sẽ điều trị được. Nhưng cái chữ phát hiện sớm ở đâu phát hiện cho mình.
     
    linhxinh08 thích bài này.
  11. phuong1_0

    phuong1_0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    1,131
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    Đúng thế thật, người đi khám định kỳ thì cứ đi cho có lệ thôi, chứ thực sự bs họ cũng chẳng để ý trừ khi mình kêu. Vậy nên ở cơ quan tớ cho đi khám định kỳ ở bệnh viện medelab chỗ nguyễn thượng hièn tớ chả mấy khi đi. Có lẽ ai cũng phải học ngành y để tự khám chữa cho mình vậy :(
     
  12. havyht

    havyht 0982.358.946

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    7,050
    Đã được thích:
    740
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    Hic tớ cũng hay đưa mẹ tớ đi kiểm tra nhưng đi cho yên tâm thôi chứ tình hình này ra phòng khám tư thì bị ép làm nhiều xét nghiệm quá, vào bv công thì bao thứ phải lo. Cái j cũng hỏi google nhưng nhiều kết quả khác nhau qua,lo lắm sức khoẻ cho mình nên tớ phải chăm tập thể dục với ăn uống cũng ít dám ăn mắn tôm (tớ nghiện thịt chó mắn tôm, bún đậu...) trước tết bị bác tào hỏi thăm mất 2 ngày.
     
    phuong1_0 thích bài này.
  13. linhxinh08

    linhxinh08 Banned

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    Đại học y đắt kinh khủng, chưa biết chuyên môn thế nào vì e chỉ nội soi thôi, cũng mất 2tr nội soi, bv khác hình như chưa đến 1tr, bó tay
     
    phuong1_0 thích bài này.
  14. chimcutbeo

    chimcutbeo Vouloir,C'est pouvoir

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    Khám sk định kỳ thì chả bao giờ phát hiện đc bệnh đâu mẹ nó ạ. Vì các công ty tổ chức ksk cho cán bộ chỉ cốt cho đủ theo quy định, người đc cử đi ký hđồng ksk thì chỉ lo đòi% hoa hồng. Đơn vị mình nhận ksk cho các đơn vị mà nhiều người đến ký hđồng toàn đòi hoa hồng 30-40%. Tiền vào khâu trung gian hết rồi thì làm sao người lao động đc hưởng dịch vụ đúng với số tiền trên hợp đồng. Vì vậy các xn trong ksk định kỳ hầu hết là các xn bthg, ko có nhiều xn đặc hiệu. Nói chung mình phải tự lo cho mình thôi. Hàng năm mình cứ tự lên các khoa xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch của các bệnh viện lớn như Bạch mai, Việt đức rồi xin xn tự nguyện đóng tiền cho khoa ( cũng là lén lút nhưng được việc của mình mà nhân viên xn cũng thích vì khoa của họ được tiền tươi), mình xin xn các yếu tố chẩn đoán sớm ung thư (mỗi loại ung thư có 1 yếu tố khác nhau). Làm như vậy mình vừa đc lấy kq xn nhanh chóng, ko phải chờ đợi mà giá cả cũng chỉ bằng giá mà bệnh viện niêm yết dưới tài vụ
     
    phuong1_0 thích bài này.
  15. phuong1_0

    phuong1_0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    1,131
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    Các cụ nhà mình chưa đau thì đừng hòng đi khám định kì, hic. Thế nên lúc bị mới khổ.
    Nhưng bạn ơi, xin tự nguyện đóng tiền cho khoa để xét nghiệm nghĩa là làm thế nào nhỉ, cái vụ lén lút ý. Vậy đưa bao nhiêu là đủ, cách đưa ntn để được xét nghiệm kiểu đó? Tớ hơi kém vụ này, bạn tư vấn cụ thể hơn đc ko? Thanks
     
  16. biboaye

    biboaye Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    thế này thì em biết đi đâu mà khám giờ :(
     
  17. phuong1_0

    phuong1_0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    1,131
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    Bệnh viện đó gì cũng đắt hơn ngoài , chỉ được cái sạch sẽ, nhân viên y tá thái độ nhẹ nhàng, lịch sự. ngoài ra,...không biết có phải bố mình bị nên mình bức xúc ko, chứ mình thấy chồng mình kể có 2 ngưioif đưa nhau đến đó, xét nghiệm tí họ bảo mổ, thế là 2 người đó xin phép về nhà theo dõi tạm chứ ko mổ luôn. Chắc là họ biết bv thế nào rồi....
     
  18. phuong1_0

    phuong1_0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    1,131
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    Có lẽ Là ra các bv lớn, mang theo ít phong bì ..
     
  19. chimcutbeo

    chimcutbeo Vouloir,C'est pouvoir

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    Bạn chỉ việc lên khoa xn và nói với 1 nhân viên bất kỳ trong khoa là : chị cho e làm xn, em xin đóng luôn tiền tại khoa. Có thể lúc đầu họ sẽ giả vờ từ chối, bạn cứ cố giả vờ trình bày hoàn cảnh nhà xa, con nhỏ. ...các chị giúp em... Thế là đc thôi
    Cách này mình đã từng áp dụng ở cả BM lẫn viện nhi (lần đó 8h30 mới đưa con đến bv, 10h20 bsi mới khám và viết giấy cho đi xn, xq, vậy mà 11h mình đã xong hết mà chả cần quen biết nhờ vả ai cả)
    Mà trên khoa họ thu cũng chỉ bằng với giá bệnh viện niêm yết ở chỗ tài vụ thôi, ko đắt hơn đâu, thậm chí nếu mình làm nhiều còn đc khuyến mại nữa đấy hi hi
     
    Sửa lần cuối: 20/4/2013
    phuong1_0 thích bài này.
  20. phuong1_0

    phuong1_0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    1,131
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bức xúc với bệnh viện bạch mai, bv đại học y hà nội:((

    ấy giỏi thế, hic. Mình đúng là dốt vụ này lắm. Hôm bố mình vào bạch mai, vào khoa cấp cứu mà vẫn còn bị đợi kết quả xét nghiệm trả sau 3 ngày. Mình bận con nhỏ nên ở nhà, chỉ có chồng mình và mẹ mình đưa bố vào...
    Mong đợt này ông khỏi bệnh thì sau này kiểu gì cũngbphair động viên các cụ đi xét nghiệm và ksk định kỳ..
     

Chia sẻ trang này