Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Ko dám can thiệp vào chuyện của 2 bạn nhưng mình thấy bạn này phân tích rất có lý. Mong cho sự việc sẽ đc 2 bạn giải quyết trong hòa bình nha!
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Tại vì em không muốn nói chuyện với chị, chị ạ ! Bởi vì ngay từ lúc em nhìn thấy chị bán ở trên này, em đã sang topic nhà chị hỏi han, còn chị, chị đã có chào em một câu chưa? Em không muốn đọc những lời chị viết, nhưng vẫn cố gắng đọc để trả lời vì dù sao chuyện này là do em nói ra, uất ức lắm mới phải nói ra chị ạ Còn anh D nhà em thì cũng đã chẳng buồn nói đến rồi Quan trọng là anh chị cảm thấy thế nào thôi, chứ em thì em thấy thế là đủ rồi và không có gì để biện minh nữa cả !!!
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Em biết tại sao chị ko sang nhà em không??? Vì khi ấy chị biết giá nhà chị thấp hơn nhà em. Chị sang nhà em, khách nhà em biết được thì sao???? Chị không biện minh. Và chị nghĩ là chuyện này chị em mình nên nói chuyện với nhau, đưa lên trên này làm gì em??? Chị cũng hy vọng và mong là chuyện này chị em mình đừng làm ảnh hưởng đến a D và a ku. 2 anh ấy là người ngoài cuộc mà.
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Chị nên hiểu là chị thất vọng 1 thì em thất vọng về anh chị 10 Em thật sự không muốn nói chuyện với anh chị nữa luôn. Em cũng không muốn nghe 1 lời bào chữa nào nữa chị ạ
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Mục đích của em chỉ là giải tỏa là chính, nhưng chỉ lần này thôi em sẽ phân trần đúng sai với chị - Đậm đỏ thứ nhất : Giá là do mình đưa ra, chẳng có gì mà sửa được với không sửa được chị ạ - Đậm đỏ thứ 2 : Nếu chị tìm đc 1 người khác giống của em, em sẽ không bao giờ để ý đến chuyện này nữa - Đậm đỏ thứ 3 : Cái này thì chưa biết - Đậm đỏ thứ 4 : Họ bán rẻ hơn mặc kệ họ, vì họ bán trước và đặc biệt là họ chả liên quan, thân thiết gì đến em cả - Đậm đỏ thứ 5 : Chuyện đã như này rồi mà chị vẫn còn có thể nói được những lời đó sao???
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? đừng buồn nữa chị nhé, buôn bán không tránh khỏi những rắc rối va chạm, nhưng bạn bè mà làm thế với nhau kể cũng hơi buồn
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? em cũng nghĩ giống chị này nếu là bạn bè thì có thể bán mặt hàng khác cũng đc khác đi là ổn mà
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Hjx cái này em đã đọc các comment bên trên,em nghĩ 2 bên nên đóng cửa bảo nhau
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Cái vụ này,em nghĩ là mẹ nó và nàng ngọ nên đóng cửa bảo nhau đi.Ko hay ho gi đâu khi đem ra cãi nhau bàn cãi trc bàn dân thiên hạ.Còn em nghĩ nàng ngọ là người tốt tính chắc ko làm trò đó đâu,chắc có gì hiểu nhầm ở đây rồi.Hơn nữa có lẽ nhà nàng ấy cũng có đặc sản này nên đem lên LCM quảng bá luôn thôi
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? uh, đúng rồi! Bán hàng còn có cái "duyên bán hàng" chứ không phải ai thích cũng bán được! Dù sao thì cũng rất chia sẻ với NaNy2912!
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Oh nàng dauxunghe ko cm thì mình cũng chẳng biết 2 nàng đang va chạm nhau, bán cùng 1 mặt hàng cạnh tranh và xích mích là chuyện khó tránh khỏi nhưng nhiều khi phải kệ các nàng ah, hàng mình mình bán, ng mua chắc gì thấy rẻ hơn họ đã mua, biết đâu họ lại nghĩ hàng này làm bằng nguyên liệu khác tốt hơn nên đắt hơn thì sao, bán hàng thì khách mua hay ko còn phụ thuộc vào sự nhiệt tình của ng bán, duyên bán hàng và lộc bán hàng của mình nữa cơ mà, suy nghĩ thoáng 1 chút cho đỡ bực tức nhé cả 2 bạn
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Chị nghĩ là giá cả là 1 phần quan trọng, nhưng trên vẫn là chất lượng và phong cách phục vụ của mình, việc cạnh tranh nhau là hoàn toàn bình thường và tất nhiên phải có, cố lên em, đợt này hết hành chị ủng hộ nhà em hihihii
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? bác này nói đúng quá ạ, hàng hóa thì lúc nào chẳng có cạnh tranh hả nàng , như để tồn tại đc thì điều quan trọng là ở chất lượng và giá cả hihi như nhà mình thiếu gì ng cạnh tranh nhưng vẫn bán tốt đó là do cái duyên nữa đấy
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Mình thấy chuyện này chưa đến mức như bạn đưa ra đâu Bán hàng, đâu phải cứ giá rẻ hơn là đc nhiều ng hỏi đâu, mà còn tùy vào cái duyên bán hàng nữa bạn à Còn việc nhwu bạn nói, phải qua nhà chảo hỏi nhau cơ á. Xin lỗi bạn chứ nghe cái từ phải nhu kiểu bắt ép quá bạn à. Thích thì sang chào, k thích thì thôi. Mà sang nhà bạn, giá lại thấp hơn nhà bạn, r bạn lại bù lu bù loa lên là sang cướp khách à :Cuoi Ai cũng muốn bán đc nhiều hàng, cũng muốn có lợi nhuận và doanh thu từ sản phẩm của mình bán ra. Nhưng thiết nghĩ, vì 1 vài cái giá mà mất đi tình bạn thì, "bạn thân" theo cái kiểu "thân ai người ấy lo"
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Mình cũng nhất trí vs bạn unispring. bán hàng thì có cạnh tranh là chuyện thường tình. Thấy tức tối khi có người bán rẻ hơn mình thì đúng là hơi hẹp hòi rùi!
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? m thì thấy nói chung kinh doanh 1 mình mình ngay từ đầu thích hơn chứ mấy người cùng tham gia sau nè phức tạp lắm, nhưng mừ nếu vì lý do như vốn, hay nhân lực... thì vẫn ph ảilàm cùng nhau
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? Dạ, có người này người kia bán hàng, đâu phải ai cũng phải theo 1 mức giá nào đâu ạ mà chị nhỉ Theo em, vụ này 2 bạn nên trao đổi thẳng thắn với nhau, vì dù sao mất lòng trứoc được lòng sau
Ðề: Có mẹ nào gặp trường hợp giống như em không??? chuyện này chẳng biết nói như nào nữa nhưng chị nghĩ 2 chị em nen dĩ hòa vi quý